• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Thịt Dê nướng nhân ái" của Arim cảm động cư dân mạng Trung Quốc

    2011-03-02 14:55:36     cri
    "Thịt Dê nướng nhân ái" của Arim cảm động cư dân mạng Trung Quốc.

    Mỗi người ăn một chút, mong mọi người cho chút an ủi. Mời bạn tự trả tiền.

    Arim chốc nữa cho mình mấy xiên nhé.

    Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe là tiếng rao bán thịt dê nướng của anh Arim . Anh chỉ là người Uây-ua Tân Cương bình thường bán thịt dê nướng bên đường phố thành phố Tất Tiết tỉnh Quí Châu miền tây nam Trung Quốc, nhưng anh đã trúng tuyển nhân vật mạng Internet do Trung Quốc tổ chức gần đây, với số phiếu nhiều nhất tuyển chọn nhân vật mạng "Sự việc mạng Trung Quốc-Cảm động năm 2010", trở thành anh hùng của hàng triệu cư dân mạng.

    Anh Arim năm nay 39 tuổi là người huyện Hòa Tĩnh Khu tự trị Tân Cương, năm anh 20 tuổi thì rời nhà ra đi "Giang hồ". Anh lần lượt đến U-rum-xi, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Côn Minh và một số thành phố của tỉnh Quí Châu, cuối cùng anh đã lựa chọn dừng chân tại thành phố Tất Tiết tỉnh Quí Châu.

    Mùa hè năm 2001, anh Arim đến Tất Tiết, trải qua gian truân nghèo khó, anh nhờ mượn 100 Nhân dân tệ của chủ bar rượu không quen biết, bày quán bán thịt dê nướng trước cửa Bar rượu này, mỗi ngày kiếm được 20 – 30 Nhân dân tệ. Sau một tuần, anh trả cho chủ Bar rượu 100 Nhân dân tệ. Ông Lưu Quýnh, chủ bar rượu nói :

    Cuối năm 2001, anh ta lúc đó đến thuộc diện lưu lạc lâu ngày, điều quan trọng cần giải quyết nhất lúc ấy là vấn đề sinh tồn, lúc ấy anh ta không có tiền, tôi cho anh ấy mượn 100 Nhân dân tệ, anh ta đã dừng chân và phát triển rất tốt, lúc ấy ăn ở trong bar rượu của tôi.

    Sau đó, bán thịt dê nướng đã trở thành kế sinh nhai của anh Arim. Trong tiếp xúc với người Tất Tiết, anh Arim cảm nhận được tình cảm ấm cúng của người Tất Tiết dành cho anh. Anh Arim nói :

    Sau này tôi gặp rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ.

    Sự quan tâm chân thành của người Tất Tiết khiến anh nảy ra ý định tri ân bằng lòng nhân ái của mình. Ôm ấp ý định tri ân, anh Arim đã chuyển hộ khẩu từ Tân Cương đến Tất Tiết Quí Châu, quyết định dùng tiền kiếm được bằng nghề bán thịt dê nướng để làm từ thiện. Anh chọn hình thức từ thiện chủ yếu là tài trợ học sinh nghèo khó. Sinh viên nghèo khó Học viện Tất Tiết trở thành đối tượng tài trợ lâu dài của anh. Chu Dũng, sinh viên nghèo Học viện Tất Tiết nói :

    Tôi là một trong những học sinh nghèo được chú tài trợ, có thể tôi không nắm được sự tích lớn của chú, nhưng tôi biết tính cách cuộc sống của chú ấy, bởi vì tôi tiếp xúc với chú ấy thời gian dài, chỉ một câu nói của chú ấy đã gợi mở cho tôi rất nhiều: con người sống phải dựa vào hai bàn tay của mình, đi giúp đỡ người khác.

    Năm 2006, anh Arim mang 5000 Nhân dân tệ bán thịt dê nướng dành dụm đến Trung tâm tài trợ học sinh Học viện Tất Tiết, đề đạt mong muốn giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên Học viện hết sức cảm động nhìn những đồng bạc lẻ còn phảng phất mùi thị dê nướng. Rốt cuộc, Học viện Tất Tiết đã nhận số tiền tài trợ này đặt tên là "Quĩ trợ học bổng Arim".

    Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Tất Tiết Thang Vũ Hoa nói:

    Số tiền ấy vẫn còn mùi thịt dê nướng, có rất nhiều tiền lẻ, dùng cách nói Tất Tiết là "Tiền dính dầu mỡ", anh ấy quyên cho trường chúng tôi, lúc ấy tôi tính ngay 5 hào một xiên thịt dê nướng, bán bao nhiêu xiên mới được 5000 Nhân dân tệ, sau đó Viện trưởng Trương thương lượng với tôi bỏ thêm 5000 Nhân dân tệ để thành lập Quĩ học bổng Arim.

    Những năm qua, dân cư thành phố Tất Tiết có khẩu hiệu, đến quán anh Arim ăn thịt dê nướng là ủng hộ anh Arim, cũng gián tiếp ủng hộ giáo dục của Tất Tiết. Bắt đầu từ năm 2006, "Quĩ học bổng Arim" mỗi năm trao học bổng cho 20 học sinh nghèo. Hiện nay tiền học bổng do các nơi tài trợ cho Học viện Tất Tiết đã gấp 10 lần, rất nhiều người vì ảnh hưởng hành động của anh Arim nên đã quyên góp một cách vô tư.

    Khi tiếp xúc với người Tất Tiết, anh Arim nắm được tình hình vùng núi hẻo lánh có nhiều học sinh nghèo, anh đã không nề hà vất vả đi trợ giúp. Thôn Tụ Hà thị trấn Đạt Khê huyện Đại Phương là một nơi chưa thông với đường quốc lộ, anh được biết hơn 180 học sinh ở đó chưa có cặp sách, anh liền mua cặp sách, lội suối trèo đèo hơn hai tiếng đồng hồ, tặng cặp sách đến tận tay các em học sinh. Trong thôn xóm, khi tận mắt thấy một cụ già hơn 80 tuổi thiếu lương thực, anh đã lấy trong túi còn lại vẻn vẹn hơn 100 Nhân dân tệ quyên góp cho cụ già.

    Trong 10 năm ở Tất Tiết, anh Arim bán hơn 300 nghìn xiên thịt dê nướng, 80 % dùng để tài trợ học sinh nghèo khó với số tiền hơn 100 nghìn Nhân dân tệ, tổng cộng trợ giúp cho hơn 100 em học sinh nghèo khó. Ngoài ra, anh Arim còn tích cực hiến dâng lòng nhân ái cho quần chúng bị thiên tai các dân tộc, anh quyên góp cho thiên tai băng tuyết nghiêm trọng Quí Châu năm 2008 và trận động đất mạnh Văn Xuyên "12 – 5". Khi xẩy ra trận động đất mạnh Ngọc Thụ năm 2010, anh đã mua 8000 Nhân dân tệ vật tư cứu trợ, đến Ngọc Thụ cùng với Giải phóng quân dựng lều bạt và vận chuyển vật tư cho bà con bị thiên tai.

    Trong khi đó, anh Arim đến nay vẫn ở thuê trong căn nhà cũ rộng 40 mét vuông, sống cuộc sống dân thường đơn giản chất phác. Tấm lòng nhân ái của anh Arim không những làm cảm động nhân dân Tất Tiết, mà còn làm cảm động toàn thể nhân dân Trung Quốc.

    Năm 2007, anh Arim được bình chọn là một trong mười nhân vật đô thị Quí Châu, anh còn được bình bầu là "Tấm gương đạo đức tỉnh Quí Châu năm 2010". Vừa kết thúc cuộc bỏ phiếu bình chọn ứng viên nhân vật mạng "Sự việc mạng Trung Quốc – Cảm động năm 2010", anh Arim đã được xếp thứ nhất với hơn 240 nghìn phiếu bầu.

    Câu chuyện của anh Arim được truyền bá trên mạng, đã thu hút rất nhiều dân mạng, họ đã nô nức thông qua mạng hết lòng ca ngợi  anh.

    Là một người Tân Cương, người làm ăn cá thể phiêu bạt nơi đất khách quê người, chúng tôi sẽ noi gương anh Arim, nỗ lực hết mình giúp đỡ những người có khó khăn.

    Hiện nay trong phạm vi khu vực Tất Tiết ai ai cũng biết anh Arim, công việc buôn bán làm ăn của anh cũng ngày càng đắt hàng.

    Nhưng Anh vẫn trước sau như một tài trợ học sinh nghè, Học viện Tất Tiết mà anh tài trợ đã có phong trào học tập anh Arim, học sinh sôi nổi làm Người tình nguyện xây dựng đô thị Tất Tiết, làm Tấm gương Người tốt Việc tốt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>