• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hàng hoá và du khách hội tụ tại Cửa khẩu Đông Hưng trong dịp Tết Tân Mão

    2011-02-24 14:35:50     cri

    Nghe Online

    Thành phố Đông Hưng, thuộc Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc chỉ cách Móng Cái, Việt Nam con sông Bắc Luân. Trong dịp Tết năm nay, Đông Hưng không những đã thu hút đông đảo du khách Việt Nam sang mua hàng hoá đặc sắc của Trung Quốc, mà cũng thu hút rất nhiều du khách Trung Quốc đến Đông Hưng du lịch và ăn Tết, mua hàng đặc sắc Việt Nam. Trong tiết mục hôm nay, Sảnh Hoa sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn đến với Đông Hưng, cùng cảm nhận bầu không khí tưng bừng của đông đảo du khách trong dịp Tết năm nay.

    Tại Cửa khẩu Đông Hưng, nơi được đông đảo du khách hoan nghênh nhất chính là Chợ Quốc tế Vạn Chúng giàu đặc sắc Việt Nam. Ở đây, có rất nhiều đặc sản Việt Nam, ngoài nước hoa, thuốc lá, dầu xoa, gỗ trắc và đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra, còn có cà-phê, bánh đậu xanh, cũng như các sản phẩm chế biến từ hoa quả. Sản phẩm ở đây không những nhiều, mà còn rẻ. Ngoài ra, còn có các gian hàng chuyên bán đặc sản của các nước ASEAN, hơn nữa còn có rất nhiều sản phẩm sản xuất tại các nước Đông Nam Á, du khách Trung Quốc không cần sang nước ngoài, cũng có thể mua được các sản phẩm Đông Nam Á. Sảnh Hoa phát hiện du khách nào cũng "tay xách nách mang" túi to, túi nhỏ. Một du khách đến từ Quảng Châu rất thích đặc sản Việt Nam, và cho biết có ý định đầu tư. Ông nói:

    "Lần này, tôi đến Đông Hưng, thấy môi trường ở đây rất tốt, hơn nữa các sản phẩm ở đây rất nhiều, ở Quảng Châu rất khó mua được đồ gỗ làm bằng gỗ trắc, nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ đến đây đầu tư."

    Ngoài các cửa hàng lớn ở Cửa khẩu Đông Hưng ra, Sảnh Hoa còn trông thấy những phụ nữ Việt Nam đội nón và mang theo túi lớn túi nhỏ đi qua cây cầu xuyên quốc gia này, họ đến Đông Hưng bán hàng Việt Nam. Trong dịp ngày Tết, những phụ nữ Việt Nam đến Đông Hưng bán hàng Viêt Nam cũng nhiều hơn so với ngày thường. Họ không những nói rất sõi tiếng phổ thông Trung Quốc, mà còn biết nói tiếng địa phương Quảng Tây. Họ nhiệt tình giới thiệu sản phẩm với du khách qua lại, bất kể du khách hỏi gì, chọn hàng hay mặc cả, họ lúc nào cũng niềm nở. Cách bán hàng độc đáo của họ đã thu hút đông đảo du khách, cũng trở thành một nét độc đáo của Cửa khẩu Đông Hưng. Vì đúng vào dịp Tết, du khách tăng nhiều, những phụ nữ Việt Nam bán hàng cũng rất chạy. Một chị phấn khởi nói:

    "Người Việt Nam chúng tôi bán hàng rất chạy. Hai hôm nay, 7 giờ sáng tôi đã đến đây, 7 giờ tối mới về. Hai hôm nay bán rất chạy."

    Ngoài du khách Trung Quốc và Việt Nam ra, Sảnh Hoa còn bắt gặp một du khách Ca-na-đa. Ông rất hứng thú với một cửa háng bán hàng nhập khẩu ngay bên cạnh Chợ bán buôn  Quốc tế Vặn Chúng. Ông nói với phóng viên rằng, 3 năm trước, ông cũng từng đến Cửa khẩu Đông Hưng, hồi đó phần lớn chủ yếu bán đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống như tượng phật, tràng kỷ, hiện nay ở đây bán rất nhiều sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài. Đông Hưng đang dần dần trở thành nơi hội tụ sản phẩm của các nước. Ông nói:

    "Hiện nay, ở đây có cả sản phẩm của hãng A-ma-ni, tôi cảm thấy ở đây giống như Niu-oóc."

    Cửa khẩu Đông Hưng đang cố gắng xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng. Tin tưởng rằng, trong năm mới này, sẽ có càng nhiều nhà đầu tư và doanh nhân trong và ngoài nước tham gia xây dựng Khu Hợp tác kinh tế xuyên quốc gia Đông Hưng Trung Quốc-Móng Cái Việt Nam. Là khu vực dẫn đầu thực thi phát tiển mở cửa biên giới của Nhà nước, Đông Hưng sẽ có nhiều cơ hội phát triển, trở thành Thành phố số một hướng ra ASEAN của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>