• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngã ba đường cuộc sống độc thân hay tình yêu và hôn nhân

    2011-02-23 17:19:49     cri

    Nghe Online

    Các bạn thân mến, đứng trước ngã ba đường của cuộc sống độc thân hay tình yêu và hôn nhân, họ đã lựa chọn cuộc sống độc thân. Có thể họ không khước từ tình yêu và hôn nhân, chỉ là khước từ sự lựa chọn không mỹ mãn. Đối với họ mà nói, quan niệm truyền thống "Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng" đã không còn là kim chỉ nam của cuộc sống tình yêu và hôn nhân nữa, họ vẫn tiếp tục không lay chuyển đi tìm người bạn đời lý tưởng của mình. Thực ra, trong xã hội Trung Quốc hiện nay, những người sống độc thân lựa chọn có ý thức bản thân, nhân cách độc lập và phương thức cuộc sống không còn là thiểu số nữa, đã phản ánh lên quan niệm tình yêu hôn nhân hoàn toàn mới mẻ của người Trung Quốc.

    Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Hội nghiên cứu hôn nhân gia đình Trung Quốc, Ủy ban môi giới hôn nhân Hiệp hội công tác Xã hội Trung Quốc thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc và Mạng Bai-he đã ra tuyên bố chung "Báo cáo điều tra tình hình hôn nhân của người Trung Quốc năm 2010". Báo cáo điều tra xã hội trong thời gian một năm, che phủ 31 tỉnh thành Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc hiện nay có 180 triệu người độc thân ở tuổi thành lập gia đình. Nẩy sinh số lượng người độc thân khổng lồ có quan hệ trực tiếp đến sự biến đổi nhanh chóng của xã hội, đô thị hóa, hiện đại hóa, cá tính hóa của con người.v.v...

    Tôi cảm thấy kết hôn có cái hay của kết hôn, không kết hôn cũng có cách nghĩ của không kết hôn, mỗi người lựa chọn con đường và cuộc sống không giống nhau. Không phải đến một lứa tuổi thì dứt khoát phải kết hôn và có con cái. Tôi cảm thấy hôn nhân và tình cảm không phải là một thứ công thức hóa. Khi bạn cảm thấy yêu người này, cần kết hôn, cho đối phương lời hứa hẹn và chỗ dựa mới nên kết hôn.

    Anh Đổng năm nay đã trên ba mươi tuổi làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh, điều kiện về các mặt đều rất xuất sắc nhưng vẫn sống độc thân. Nhắc đến quan niệm hôn nhân của mình, anh cho rằng hôn nhân và độc thân như nhau, chỉ là một trạng thái sinh tồn. Tình yêu là cơ sở của hôn nhân, nếu không có tình yêu thì không nên kết hôn một cách mù quáng.

    Chị Hứa độc thân tán thành về việc này. Chị là con một trong gia đình, làm nghề tự do, năm nay 27 tuổi, bố mẹ mong con gái sớm gả chồng, nhưng chị vẫn là con gái khuê phòng. "Báo cáo điều tra tình hình hôn nhân của người Trung Quốc năm 2010" công bố gần đây cho thấy, trên 90 % nam giới cho rằng nữ giới nên tuổi kết hôn trước 27, có thể thấy được nhiều chị em độ tuổi này đã bước vào cái gọi là ngưỡng cửa của "Quá lứa", nhưng chị vẫn nỗ lực đi tìm tình yêu chân chính của mình, cho dù phải bỏ ra cái giá như vậy mà đa số người cho rằng "Đến tuổi hôn nhân" vẫn sống độc thân.

    Tôi cảm thấy tình yêu vẫn là trên hết, đây cũng là nguyên nhân rất khó tìm được bạn đời, bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng tình yêu. Nhưng đối với nam giới mà nói, họ cảm thấy đến tuổi cần tìm một đối tượng để sớm thành lập gia đình, và họ sẽ hướng tới mục đích này, về mặt tình cảm họ sẽ không hết mình, mà tôi lại không muốn thỏa hiệp, do đó vẫn độc thân.

    Anh Đổng và chị Hứa kiên trì theo đuổi tình yêu chân chính và coi trọng tình cảm của bản thân, họ cảm thấy không cần thiết nhất định đến tuổi là phải "Theo dòng chính" mà miễn cưỡng kết hôn. Trong con mắt của họ, hôn nhân không còn là một giá trị phổ biến thế gian nữa, mà chỉ là sự lựa chọn cá nhân đơn thuần.

    Bà Phàn Ái Quốc, Tổng thư ký Hội nghiên cứu Hôn nhân Gia đình Trung Quốc tỏ ý, quan niệm tình yêu hiện nay càng có xu hướng tự chủ, đa nguyên và cá tính hóa. Người độc thân đem tình yêu xếp trước nhất, mong tìm được tình yêu chân thật, đây là một việc rất đáng quí. Bà đồng thời nêu rõ, hiện nay nhịp sống của mọi người đều rất tăng nhanh, thời gian làm việc chiếm đa số, không có nhiều cơ hội để quen biết đối tượng, nên mới gây nên một trong những nguyên nhân quan trọng là người độc thân không tìm được bạn đời lý tưởng.

    Vấn đề này là rất nổi bật. Trong điều tra những năm trước đây cũng có hiện tượng này. Đúng là tiết tấu sinh hoạt hiện nay nhanh hơn thập niên 80-90 thế kỷ 20 nhiều, luyến ái với đồng nghiệp cũng ngày càng không hiện thực, bởi vì tiết tấu sinh hoạt nhanh của mọi người làm cho quan hệ đồng nghiệp không chuyển biến thành tình yêu, mà ngược lại cảm thấy phạm vi xã giao càng nhỏ hẹp.

    Thật sự rất nhiều thanh niên nam nữ độc thân không phải là không muốn tìm hiểu và kết hôn, chỉ vì cuộc sống bận rộn khiến họ không có thời gian suy nghĩ tới thế giới tình cảm của mình. Ngày đi tháng lại, khi những người cùng lứa xung quanh lũ lượt thành lập gia đình, họ mới ý thức được mình bị "Tồn kho".

    Ngoài ra, không ít những người độc thân, nhất là nữ có yêu cầu đối với nam giới về thực lực kinh tế và năng lực công tác, đã trực tiếp dẫn đến họ khó tìm được bạn đời lý tưởng. "Báo cáo điều tra tình hình hôn nhân của người Trung Quốc" cho thấy, 70 % nữ giới cho rằng nam giới phải có nhà ở, có thu nhập ổn định và một khoản tiền tiết kiệm mới có thể kết hôn, trong đó, 65 % nữ giới mong nam giới có thu nhập cao gấp đôi mình.

    Mặc dù nguyên nhân dẫn đến độc thân khác nhau, nhưng đối với không ít người trong họ mà nói, độc thân hầu như không làm cho họ khó xử. Gần đây, chị Môrishita Emiko người Nhật đã ngoài 30 tuổi đã sáng tác một cuốn sách châm biếm "Một người cũng xong", kể lại cuộc sống nữ độc thân nhiều tuổi của bản thân đã làm xúc động nhiều độc giả, nhất là thế giới nội tâm của những người độc thân. Họ cũng như chị, mặc dù khát khao hôn nhân, nhưng vẫn điềm nhiên tiếp nhận trạng thái độc thân, hưởng thụ cuộc sống độc thân tuyệt vời. Chị Trương, nhân viên văn phòng tại thành phố Thượng Hải cũng có cảm xúc như vậy.

    Tôi trước nay cảm thấy hai người đến với nhau cần dựa duyên số, sau đó còn có thể nương tựa nhau lâu dài, không chán ghét, không xảy ra xung đột lớn, cũng cần phải "Tu luyện". Cho nên tôi không hâm mộ lắm chuyện người khác kết hôn, tôi cảm thấy ấm lạnh tự biết, mỗi người có trạng thái sinh hoạt của riêng mình. Tôi tiếp nhận cuộc sống độc thân. Như tôi hiện nay đã gần 30 rồi, vốn nghĩ mình ngày một nhiều tuổi, nhưng cuộc đời còn có rất nhiều thứ chưa quyết định, ví dụ như hôn nhân, tôi cảm thấy có phần đáng tiếc. Nhưng sau đó tôi nghĩ, ̣đến 30 tuổi tôi cũng thu hoạch được các mặt khác. Do đó tôi nghĩ thế cũng cân bằng, nên độc thân cũng không không có gì ảnh hưởng lớn đối với tôi.

    Bà Phàn Ái Quốc, Tổng thư ký Hội nghiên cứu hôn nhân gia đình Trung Quốc cho rằng, xuất hiện hiện tượng thành lập gia đình muộn đúng là tồn tại sự hợp lý, những người độc thân cũng nên tích cực chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình hơn, tìm sự thăng bằng đẹp nhất trong học hành, sự nghiệp và tình yêu hôn nhân.

    Theo đà điều kiện kinh tế xã hội chuyển biến tốt, đời sống gia đình khá giả và con một tăng lên, tâm lý chín chắn của con người hiện nay chậm hơn, do đó những người này mong khi tuổi tác cứng một chút mới bước vào hôn nhân, tôi cho rằng đây là một hiện tượng rất bình thường. Nhưng trong lúc phấn đấu cho sự nghiệp và công tác của mình, không nên dẹp tình cảm của mình sang một bên. Nếu vừa làm việc và học tập, cũng vừ tích cực tìm kiếm tình yêu thì đây là thắng lợi kép của mình.

    Thực ra đối với đa số người mà nói, gia đình của hôn nhân vẫn là nguồn gốc quan trọng của tình cảm cá nhân. Đúng như lời chuyên gia nói, Những người độc thân nên nỗ lực tìm điểm phù hợp giữa mộng tưởng và hiện thực, tích cực tìm kiếm và vun đắp tình yêu của mình, như thế cuộc đời của họ sẽ càng thêm mỹ mãn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>