• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống vui vầy của ông Đường Lỗi được tôn vinh là "Lôi Phong người ngoại quốc"

    2011-03-09 15:43:13     cri
    Ông Đường Lỗi năm nay 64 tuổi là người Ca-na-Đa. Tháng 9 năm 2001, ông Đường Lỗi đến thành phố Vô Tích tỉnh Giang Tô Trung Quốc làm công tác giảng dạy tiếng Anh tại Trường Y khoa Vô Tích. Ông là Người tình nguyện nước ngoài đầu tiên đăng ký tại Vô Tích, ông luôn vui vẻ tham gia hoạt động công ích dạy tiếng Anh cuối tuần. Chín năm qua, bất kể là mưa to gió lớn, mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức, ông đều với danh nghĩa Người tình nguyện đến tham gia hoạt động phục vụ tại "Góc tiếng Anh" của thư viện và công viên thành phố Vô Tích vào sáng chủ nhật hàng tuần. Ông còn tổ chức thành lập "Đoàn Người tình nguyện quốc tịch nước ngoài tại Vô Tích", triển khai các hoạt động công ích.

    Người quen biết ông Đường Lỗi đều gọi ông là "Peter", ông có bằng cử nhân Khoa Văn, bằng cử nhân khoa Giáo dục và bằng Thạc sĩ khoa Quản lý Công thương, ở Ca-na-đa ông làm nghề giáo viên. Năm 2001, ôm ấp tấm lòng khát khao vô hạn hướng về Nền lịch sử lâu đời và văn hóa thần bí Trung Quốc, ông vừa từ Ca-na-đa đến thành phố Vô Tích liền yêu thích ngay thành phố Giang Nam tươi đẹp này.

    Tôi đến Vô Tích vào tháng 9 năm 2001. Khi ở Ca-na-đa, tôi dạy tiếng Anh cho học sinh đến từ các nước trên thế giới, tôi rất có hứng thú đối với văn hóa của các nước. Là một nhà giáo, tôi vô cùng yêu thích nghề này, tôi cũng mong có dịp tìm hiểu nền văn hóa Trung Quốc.

    Ông Đường Lỗi nói, khi ở Tô-rôn-tô Ca-na-đa, ngoài làm giáo viên ra, ông còn làm Điều hòa viên giữa người Hoa và cảnh sát, giúp đỡ người Hoa định cư tại Tô-rôn-tô.

    Chính vì có trải nghiệm như thế, nên sự cổ kính và thần bí của Trung Quốc đã có sức lôi cuốn ông từ lâu. Ông quyết định đến làm việc tại Trung Quốc, tận mắt chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của quốc gia này, đích thân cảm nhận cuộc sống của người dân Trung Quốc.

    Ông Đường Lỗi có huyết thống người Do Thái, ông nói giúp đỡ người khác là để hưởng thụ niềm vui trong cuộc sống. Ông nói ông hết sức yêu mến sự nghiệp công ích là do sự hướng dẫn của cha ông.

    Tôi từ nhỏ đã được sự hướng dẫn của cha tôi, cha tôi là người phụ trách Khu chung cư, ngay từ nhỏ thấy, tôi luôn thấy cha tôi làm một số hoạt động công ích cho nhà trường địa phương.

    Sau khi đến Vô tích, ông Đường Lỗi tiếp tục sự nghiệp công ích của mình. Trong 9 năm, bất kể mưa to gió lớn, sáng chủ nhật hàng tuần, ông đều đến Góc tiếng Anh trong công viên thành phố để phụ đạo cho những người yêu thích tiếng Anh.

    Ngoài Góc tiếng Anh trong công viên ra, tối thứ năm hàng tuần ông còn đến phụ đạo tại Góc Anh văn trong một khách sạn. Trước sự dẫn dắt của ông Đường Lỗi, một tốp người hâm mộ tiếng Anh đã đến với nhau, trao đổi, trò chuyện về sinh hoạt và công tác bằng tiếng Anh.

    Xung quanh Phụ đạo viên tiếng Anh nghĩa vụ này có giáo viên và học sinh, có giám đốc và nhân viên doanh nghiệp vốn nước ngoài, còn có một số người say sưa Anh văn khác, tiếng Anh làm cho học sinh trở thành bạn thân. Mỗi lần ông đều rất nhiệt tình và kiên nhẫn trong hướng dẫn học sinh học tiếng Anh, mọi người đều rất mến ông. Ông Đường Lỗi nói, là một giáo viên chuyên ngành tiếng Anh, ông biết Vô Tích có nhiều người đang học tiếng Anh, ông mong có thể tạo một môi trường tốt cho những người yêu thích học tiếng Anh. Ông nói :

    Thành lập Góc tiếng Anh thực ra có nhiều nguyên nhân, để mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau giao lưu, có cơ hội rèn tập nói và để nâng cao năng lực khẩu ngữ.

    Anh Ngô làm việc tại doanh nghiệp vốn nước ngoài đã kiên trì tham gia Góc tiếng Anh mấy năm rồi, anh cho biết :

    Sau khi tham gia Góc tiếng Anh, tôi cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình nâng cao rất nhiều, ông Đường Lỗi người rất tốt, dạy cũng rất giỏi.

    Cô sinh viên Trần luôn không tự tin về trình độ tiếng Anh của mình, nhất là về khẩu ngữ. Sau khi tham gia Góc tiếng Anh, ông Đường Lỗi đã khích lệ cô rất nhiều.

    Rất hay và rất phấn khởi, tôi muốn tìm cơ hội nói tiếng Anh với người nước ngoài, xem tiếng Anh của mình ra sao ?

    Ông Đường Lỗi luôn luôn có tâm nguyện để cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp. Ông hay không định kỳ đến Trung tâm Phúc lợi Xã hội thăm hỏi trẻ mồ côi, dạy các em hát bài hát tiếng Anh ngắn gọn, cùng các em vui chơi, mang sự ấm cúng và niềm vui cho các em. Mỗi lần chia tay, các em đều bịn dịn không muốn rời ông, các em đều tha thiết mong gặp lại ông lần nữa.

    Bà Hồ Lăng Hàn vợ ông Đường Lỗi rất hạnh phúc khi nhắc đến chồng mình, bà nói, ông với tinh thần hiến dâng và sức quyến rũ nhân cách độc đáo của mình đã giành được sự khẳng định của nhiều Người tình nguyện và dân cư, bà rất cảm động sự kiên trì nhiều năm của chồng bà. Hiện nay, bà hết sức ủng hộ chồng tham gia những hoạt động công ích, bà còn làm người phiên dịch cho ông.

    Chín năm qua, ông không nhớ được mình đã tham gia bao lần hoạt động công ích. Bất kể trong hoạt động quyên góp viện trợ Khu thiên tai sóng thần Ấn Độ Dương do thành phố Vô tích tổ chức, trong hoạt động quyên góp Ngày từ thiện của thành phố Vô Tích, tại Trung tâm phúc lợi xã hội thành phố Vô Tích luôn thấy bóng hình tháo vác của ông Đường Lỗi.

    Chính vì thế mà ông Đường Lỗi đã nhận được nhiều vinh dự như : Người tình nguyện xuất sắc thành phố Vô Tích, Giải thưởng Mười tấm gương Người mới Việc mới tinh thần văn minh của thành phố Vô Tích, Trăm Người tình nguyện xuất sắc của tỉnh Giang Tô.v.v...

    Nhưng ông Đường Lỗi cho rằng, được giải thưởng không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng hơn là ông có dịp làm đôi việc cho thành phố Vô Tích :

    Chúng tôi làm Người tình nguyện không phải vì thu hút ánh mắt của người khác, chỉ là muốn làm một số việc thực tế. Nhưng nếu nhận được lời cảm ơn sau khi dành hỗ trợ phần nào cho người khác, thì trong lòng bạn hẳn là rất phấn khởi. Tôi cũng muốn nói lên đôi lời cảm ơn, Vô Tích đã giành cơ hội cho tôi giúp đỡ mọi người.

    Ông phấn khởi nói với phóng viên, khi tham gia những hoạt động này, ông cho mình là người Vô Tích, ông cảm thấy Vô Tích là nhà của ông.

    Không có gì nghi ngờ nữa, Vô Tích đang trở thành quê hương thứ hai và ngôi nhà của tôi. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn hòa mình vào thành phố Vô Tích, bất kể khi tôi ngồi xe buýt, hay là đi bộ trên đường phố hoặc mua sắm tại cửa hàng bách hóa, tôi đều không có cảm giác mình là người nước ngoài, mà cảm thấy mình là người Vô Tích.

    Bà Hồ Lăng Hàn nói, giúp đỡ người khác là niềm vui nhất của ông Đường Lỗi.

    Trường hợp có người cần giúp đỡ và yêu cầu ông giúp đỡ, chắc chắn ông sẽ trả lời một cách khẳng định là nên giúp đỡ. Sau khi đến Vô Tích, ông bằng hành động của mình dẫn dắt càng nhiều người, ông cho rằng đây là một bộ phận trong đời sống và cuộc đời ông.

    Ông Đường Lỗi nói, ông cảm thấy rất phấn khởi được bình chọn là "Một trăm Người tình nguyện xuất sắc Trung quốc", ông cảm thấy vinh dự này là của tất cả Người tình nguyện Vô Tích. Vô Tích có rất nhiều Người tình nguyện, mỗi người có lẽ chỉ ươm trồng hạt giống nho nhỏ, nhưng khi những hạt giống này cùng đâm trồi nảy lộc, thì sẽ tạo nên nguồn sức mạnh chẳng khác gì mặt trời tỏa ra ánh nắng sán lạn, làm cho mọi người ấm áp vô hạn. Ông sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp công ích.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>