• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tuyết làm sập nhà kính, nhưng không dập tắt được niềm tin của chúng tôi"-Ghi nhận của phóng viên tại nông thôn khu vực thiên tai đóng băng miền đông nam Quý Châu

    2011-01-28 15:03:50     cri
    Theo Tân Hoa xã: Từ đầu năm 2011 đến nay, tỉnh Quý Châu liên tiếp hứng chịu đợt thời tiết nhiệt độ thấp mưa tuyết và đóng băng kéo dài. Đến ngày 22/1, nhiều nơi của tỉnh Quý Châu vẫn bị tuyết phủ trắng. "Tôi làm việc tại huyện Ma Giang đã 21 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến mưa tuyết lớn như vậy." Sáng ngày 21/1, tại Cơ sở trồng rau củ quả của thôn Thị Hoa, xã Bích Ba, huyện Ma Giang, đứng trên lớp tuyết dày hơn chục phân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Xoá đói giảm nghèo huyện Ma Giang Dương Khắc Lãng đã nói như vậy.

    Huyện Ma Giang là một trong những huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt thiên tai mưa tuyết đóng băng gần đây tại Châu tự trị dân tộc Mèo và dân tộc Động Đông Nam, tỉnh Quý Châu. Theo giám sát của Đài Khí tượng tỉnh Quý Châu, huyện Ma Giang là một trong 11 huyện có tuyết dày hơn 10 cm trong số 78 huyện ( quận và thị trấn) của tỉnh Quý Châu xuất hiện mưa tuyết gần đây.

    Ngày 21/1, trên đường đến huyện Ma Giang, phóng viên đã chứng kiến dọc hai bên đường cao tốc tuyết chất thành đống, trên lan can hai bên đường vẫn còn đọng lại những tảng băng dài ngắn khác nhau; còn đường ô tô đến thôn Thị Hoa do lưu lượng xe ít, nên có một số đoạn đường vẫn bị tuyết phủ dày, không thể phân biệt được thửa ruộng hai bên đường trồng cây lương thực gì.

    Ông Dương Khắc Lãng chỉ vào một dãy nhà kính bị tuyết làm sập nói: "Anh xem, Cơ sở trồng rau củ quả này có 20 nhà kính, nhưng 19 nhà kính đã bị mưa tuyết làm sập."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>