• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công trình "Mặt trời vàng" giúp bà con nông dân ở vùng sâu vùng xa Sâm Châu, Hồ Nam chia tay cuộc sống không có điện

    2011-01-07 15:31:15     Xin Hua

    Theo Tân Hoa xã: "Tối hôm qua, tôi xem ti vi đến hơn 11 giờ, năm nay, tôi có thể xem Chương trình liên hoan biểu diễn nghệ thuật Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc rồi." Cắm điện, bật chiếc ti vi mới toanh, người nông dân 73 tuổi ở thôn Thủy Tấm Oa, huyện Nghi Chương, tỉnh Hồ Nam Tăng Phàm Quốc không giấu được niềm phấn khởi của mình.

    "Trước đây, hàng ngày chưa đến 8 giờ tối tôi đã đi ngủ rồi, bởi vì không có điện, chứ chưa nói đến có ti vi, ngày nào cũng thắp nến rất tốn kém, tiết kiệm đến mấy một tháng cũng phải dùng hết hai gói nến." Ông Tăng Phàm Quốc nói, trước kia, phải đi 2-3 cây số đường núi mới đến được nhà có điện để nạp điện ắc quy đèn pin, chứ đừng nói đến chuyện xem ti vi. "Từ ngày Công trình 'Mặt trời vàng' đưa điện về đến các thôn làng, cuộc sống của người dân nơi đây đã được cải thiện rõ rệt."

    Thôn của ông Tăng Phàm Quốc nằm ở vùng núi huyện Nghi Chương, tỉnh Hồ Nam, nơi tiếp giáp với tỉnh Quảng Đông, là xã miền núi vùng sâu vùng xa điển hình, do dân làng cư trú phân tán, vốn đầu tư hoà lưới điện quá lớn, nên nơi đây luôn ở trong tình trạng không có điện.

    Nhờ có Công trình thí điểm "Mặt trời vàng" dựa vào dự án hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời do Chính phủ đầu tư xây dựng, 4093 hộ gia đình không có điện ở vùng sâu vùng xa như gia đình ông Tăng Phàm Quốc sẽ được đóng điện toàn bộ trước Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011, kết thúc thời kỳ không có điện.

    Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Quốc tế Điện lực Sâm Châu-chủ đầu tư dự án Công trình thí điểm "Mặt trời vàng" của thành phố Sâm Châu, ông Tưởng Kiến Hoa cho biết, Công trình thí điểm "Mặt trời vàng" bắt đầu thực thi từ năm 2009, là một biện pháp quan trọng của nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ tiên tiến và quy mô hoá công nghiệp phát điện bằng năng lượng mặt trời, vun đắp ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược. Đầu năm 2009, "Công trình thí điểm hệ thống cung cấp điện độc lập bằng năng lượng mặt trời và sức gió có tính bổ trợ lẫn nhau tại vùng sâu vùng xa Sâm Châu" do Tập đoàn Quốc tế Điện lực Sâm Châu xin đăng ký với các bộ ngành như Bộ Tài chính v.v đã được đưa vào Công trình thí điểm "Mặt trời vàng" cấp quốc gia, dự tính tổng kim ngạch đầu tư gần 120 triệu Nhân dân tệ. Tháng 10/2010, Bộ Tài chính chính thức phê chuẩn, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% vốn đầu tư, chính quyền địa phương và Tập đoàn Quốc tế Điện lực Sâm Châu huy động phần vốn còn lại, miễn phí lắp đặt một hệ thống phát điện trị giá 30 nghìn Nhân dân tệ cho người dân.

    Được biết, Công trình thí điểm "Mặt trời vàng" sử dụng hệ thống phát điện bằng ánh sáng, chuyển năng lượng mặt trời thành điện, từ đó cung cấp điện dùng trong sinh hoạt hàng ngày như chiếu sáng, v.v cho người dân; ngoài ra, dự án này cũng có một đặc điểm là "xây dựng tại chỗ, độc lập cung cấp điện". Dự án này thích hợp cung cấp điện cho những người dân cư trú phân tán và lưu động, giải quyết tận gốc vấn đề sử dụng điện của các hộ gia đình không có điện ở vùng sâu vùng xa.

    "Công trình 'Mặt trời vàng' một mặt đã thoả mãn nhu cầu sử dụng điện của người dân, cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của nông dân; mặt khác, cũng đã cải thiện kết cấu sử dụng năng lượng của người dân, góp phần vào việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường." Ông Tưởng Kiến Hoa nói.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>