• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Bể nước Người mẹ" khiến Nẻo đường gùi nước của phụ nữ Tây Tạng Trung Quốc không còn xa xôi nữa

    2011-01-05 14:38:18     cri

    Năm 2001, chúng tôi cũng đã điều tra dự tính một cách toàn diện. Lúc bấy giờ dân số nông dân chăn nuôi Khu tự trị Tây Tạng là 2 triệu 220 nghìn người, tính theo tiêu chuẩn Quốc gia có 1 triệu 612 nghìn người có khó khăn về nước sạch.

    Tại thôn Ca-yi huyện Jiang-zi khu Ri-kha-ze Tây Tạng, chúng tôi đến thôn làng miền núi hẻo lánh này đúng vào lúc bà con trong thôn tập trung đến gùi nước. Bên máy nước Ủy ban thôn, niềm vui của bà con đến guì nước hiện trên nét mặt, lời nói tiếng cười tràn ngập Ủy ban.

    "Ga-yi" tiếng Tạng có nghĩa là "Phấn khởi, vui vẻ", nhưng chính thôn có tên đẹp đẽ như thế lại là khu vực hạn hán có tiếng của huyện Jiang-zi, vừa thiếu nước nguồn trên mặt đất, cũng thiếu thốn nước ngầm, địa phương lưu truyền câu nói "Thôn Ga-yi là nơi chim chóc bay qua cũng chết khát".

    Theo giới thiệu của bà con thôn Ga-yi, trước đây, hàng ngày mỗi gia đình trong thôn đều phải sắp xếp một người mất hơn hai tiếng đồng hồ đi rất xa gùi nước ăn.

    Năm 2005, dự án "Mảnh đất yêu dấu, Bể nước Người mẹ" của thôn Ga-yi đã được thực thi, đường ống dẫn nước suối đến tận thôn xóm. Chị em nội trợ thôn Ga-yi có lẽ không dám tưởng tượng được, chặng đường gùi nước của họ lại trở nên nhẹ nhõm như thế. Chị Duo-ji-zan-dui cho biết :

    Trước khi thực thi dự án "Mảnh đất yêu dấu, Bể nước Người mẹ", hơn 60 gia đình trong thôn hàng ngày phải sắp xếp người nhà chuyên đi gùi nước, mà nước gùi về lại không thật sạch. Sau khi thực thi dự án, nước ăn được bắc ống nước đến tận cổng nhà, nước lại trong vắt, họ cũng có thể tăng thêm sức lao động vào các công việc khác. Trước đây rất ít nông dân trong thôn đi nơi khác làm việc, nay đã có nhiều người trong thôn bắt đầu đi ra ngoài làm việc.

    Có nước, trong thôn cũng có thể trồng hoa, trồng cỏ, trồng rau và trồng cây. Cây Tùng và Bạch Dương mới trồng đã làm tăng thêm sức sống cho thôn xóm. Mở cửa nhà Pian-duo nhìn ra, vườn rau xanh ngắt thật mát mắt.

    Cụ Zuo-ma năm nay 78 tuổi thôn Xia-guo huyện Nãi Đông Tây Tạng nói một cách mộc mạc về lòng biết ơn của mình.

    Trước đây khi còn chưa xây dựng dự án "Mảnh đất yêu dấu, Bể nước Người mẹ" thì vấn đề nước sạch thật khó khăn. Bởi vì bản thân tuổi cao, mắt kém, cộng thêm con cái lại khuyết tật, không có người giúp gùi nước, mà đi gùi nước cũng rất xa. Nay sau khi thực thi dự án "Mảnh đất yêu dấu, Bể nước Người mẹ", lấy nước gần như thế này, đúng là đã giúp gia đình cụ giải quyết khó khăn to lớn.

    Dự án "Mảnh đất yêu dấu, Bể nước Người mẹ" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc khởi xướng, là dự án công ích từ thiện đồng bộ do Quĩ Hội liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc hỗ trợ vốn, cơ quan tài chính địa phương và xã hội quyên góp, mục đích là để giúp đỡ phụ nữ và mọi người trong Khu vực hạn hán nghèo khó miền Tây giải quyết vấn đề khó khăn về nước sạch.

    Người phụ trách Sở Thủy Lợi Khu tự trị Tây Tạng Za-xi nói, Tây Tạng thực thi dự án "Mảnh đất yêu dấu, Bể nước Người mẹ" đã tròn 10 năm. Mười năm qua, dự án này đã giải quyết vấn đề khó khăn nước sạch cho hơn 50 nghìn người Tây Tạng, khiến biết bao phụ nữ Tây Tạng rút ngắn chặng đường dài gùi nước.

    Người phụ trách Sở Thủy Lợi Tây Tạng Za-xi cho rằng, dự án "Mảnh đất yêu dấu, Bể nước Người mẹ" thực thi tại Tây Tạng đã thu được bốn hiệu quả :

    Thứ nhất là giảm bớt nhiều bệnh tật, nâng cao sức khỏe cho cho nông dân chăn nuôi và phụ nữ nông thôn. Thứ hai là sau khi có nước sạch tiện lợi rồi, sẽ giải phóng nhiều sức lao động phụ nữ nông thôn. Thứ ba là sau thực thi dự án Bể nước Người mẹ cung cấp nước đến tận thôn xóm, sẽ xúc tiến kinh tế nông thôn phát triển. Thứ tư là sau khi có nước sạch tiện lợi sẽ cải thiện môi trường nông thôn. Như thế thì phụ nữ nông thôn là người được lợi nhất trong việc này.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>