• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trần Hồng Kiệt: Tôi muốn "bay" cao hơn

    2010-12-31 15:48:54     CRIonline

    Nghe Online

    Tại Lễ khai mạc Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu diễn ra ngày 12 tháng 12 năm 2010, hơn 300 bà mẹ vận động viên người khuyết tật đến từ các nơi châu Á đã bước xuống vũ đài, tặng linh vật và hoa tươi cho vận động viên trong tiếng hát "con của mẹ, con là niềm kiêu hãnh của mẹ". Lúc này, mẹ của vận động viên người khuyết tật Trần Hồng Kiệt lại đang ở trên thiên đường ngắm nhìn đứa con của mình ...

    Anh Trần Hồng Kiệt năm nay 20 tuổi sinh ra tại thành phố Hạ Môn miền Nam Trung Quốc, anh từng là đứa con có số phận hẩm hiu. Bố mẹ anh đã ly dị nhau từ khi anh còn rất nhỏ, anh Kiệt đã sống với mẹ từ ngày đi học Tiểu học. Điều không may là, năm lên 7 tuổi, anh bị điện cao thế giật vì quá nghịch, bị mất cánh tay phải, bắp thịt ở chân trái cũng bị teo và biến dạng nghiêm trọng.

    Anh Kiệt từ nhỏ sống nương tựa vào mẹ có cảm tình sâu nặng với mẹ, tuy cuộc sống không khá giả, nhưng vẫn được hưởng tình thương yêu đùm bọc của mẹ. Hơn nữa, điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, anh Kiệt có khuyết tật đã thể hiện năng khiếu và tài năng hơn người về mặt điền kinh. Năm học lớp một, trong một lần thi nhảy cao ở trường, anh đã thắng cả những người lành lặn bình thường khác. Người bình thường bị mất tay phải, đi đường và chạy rất khó giữ thăng bằng, nhưng ở Kiệt lại hình như phá vỡ "định luật" này, biểu hiện mang chút kỳ lạ của anh đã dẫn đến sự chú ý của huấn luyện viên điền kinh trường thể thao thành phố Hạ Môn Dương Tiểu Bình. Ông Dương Tiểu Bình cho phóng viên biết:

    "Lúc đó cán bộ Sở Thể thao người khuyết tật thành phố Hạ Môn đã phát hiện có người như vậy, cho gọi cháu ra, tôi hỏi cháu biết những gì, cháu nói bình thường thích chạy nhảy như đá bóng, nhảy cao gì đó, tôi nói cháu thử nhảy xem nào. Tôi nghĩ bụng, nếu mất tay phải, mà bật nhảy bằng chân trái thì rất khó tập; nếu bật nhảy bằng chân phải, lại mất tay phải, thì còn có thể tập, cháu còn có tương lai đào tạo. Thầy giáo của trường bảo cháu nhảy, thì thấy cháu bật nhảy bằng chân phải, tai trái giữ thăng bằng. Tôi nói có hy vọng, tôi nói chú thử làm một động tác xem cháu có làm được không, vừa xem cháu đã làm được ngay. Lãnh đạo Hội người khuyết tật nói nếu cháu có tương lai đào tạo thì có sự giúp đỡ rất lớn cho công tác người khuyết tật. Tôi nói bây giờ đã là tháng 12, sắp đến Tết âm lịch rồi, nếu có gì cháu đến tháng 3 chuyển sang trường thể thao học, lãnh đạo Hội người khuyết tật nói luôn: 'không có vấn đề, miễn là huấn luyện viên đồng ý đào tạo, thấy cháu có tương lai, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.' Sau Tết, Hội người khuyết tật liên hệ với tôi, chuyển cháu đến trường thể thao chúng tôi luyện tập."

    Từ đó, Kiệt đã đi theo con đường thể thao. Thân thể khó giữ thăng bằng khiến Kiệt tập luyện khó khăn hơn người khác, trong thi nhảy cao, Kiệt thường bay ra rất xa, cự li từ lúc bật nhảy cho đến lúc xuống đất có đến 4-5 mét, bắp thịt chân trái không có sức, khiến năng lực bật lên cao của anh không đủ, nên rất khó nâng cao thành tích. Nhưng Kiệt luyện tập không bao giờ khiến huấn luyện viên bận tâm, miễn là huấn luyện viên sắp xếp nội dung luyện tập, Kiệt đều nghiêm chỉnh hoàn thành, trình độ luyện tập của anh cũng nâng cao vững chắc.

    Không bao lâu, Kiệt đã kỳ tài xuất chúng: Tại Giải vô địch điền kinh người khuyết tật Trung Quốc năm 2006, anh đoạt giải ba với thành tích 1 mét 87, cuối năm đó anh được gọi gia nhập đội tuyển quốc gia.

    Từ trước đến nay, Kiệt đã tham dự thi đấu với danh nghĩa bị mất một tay, nhưng bắp chân cùng phía của anh cũng có khuyết tật, nhưng khi thi đấu lại không được tính vào cấp độ khuyết tật, bởi vậy thành tích giành được của anh quyết không phải dễ dàng.

    Trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, người mẹ sống nương tựa vào nhau của Kiệt đã lâm bệnh nặng, để không ảnh hưởng đến việc luyện tập của con, bà mẹ đáng kính và vĩ đại này đã giấu không cho đứa con của mình đang chuẩn bị cho Thế vận hội biết bệnh tình tái phát ung thư của mình. Tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, anh Kiệt đã tham dự nội dung nhảy cao Nam người khuyết tật hạng F44/46, giành huy chương đồng với thành tích 1 mét 96. Sau trận đấu, Kiệt đã mang tấm huy chương nặng trĩu này về cho mẹ đang nằm trên giường bệnh.

    Sau Thế vận hội Bắc Kinh, Kiệt đã ở nhà chăm sóc mẹ. Điều đáng tiếc là, tháng 3 năm 2009, mẹ anh đã mất do tế bào ung thư lan rộng.

    Mẹ mất khiến Kiệt rất đau buồn. Nhưng anh không vì thế mà nản chí, anh nói, trong cuộc đời luyện tập nhiều năm qua, tình thương của mẹ luôn là động lực quan trọng khiến anh kiên trì. Mẹ luôn mong anh nhảy được cao hơn... bởi vậy, cách nhớ mẹ tốt nhất là khiến mình "bay cao hơn" trước xà nhảy cao.

    Hiện nay anh Kiệt đã luyện tập gian khổ hơn. Tại Cúp thế giới điền kinh người khuyết tật Man-chét-xtơ Anh bế mạc tháng 5 năm 2010, anh đã giành chức vô địch thế giới với thành tích 1 mét 91. Lần đầu tiên được nghe Quốc thiều trên đấu trường nước ngoài, anh Kiệt đã thấy lại ý nghĩa của việc nhảy cao đối với mình, tại nơi đây, anh có thể chứng minh mình là niềm kiêu hãnh của mẹ, niềm kiêu hãnh của Trung Quốc:

    "Lần đầu tiên đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất, ngước nhìn cờ đỏ năm sao được kéo lên, lắng nghe Quốc thiều, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động."

    Tại Á vận hội người khuyết tật này, anh Kiệt sẽ tham dự môn nhảy cao Nam. Trước đó, thành tích trong tập luyện của anh đã lên tới 2 mét 01. Đối với Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu, anh Kiệt nói:

    "Tâm trạng rất xúc động, ̣được thi đấu với nhiều vận động viên trình độ cao như vậy, cảm thấy rất vinh hạnh. Người tình nguyện ở đây rất nhiệt tình, công trình chăm sóc sức khoẻ và công trình không rào cản cũng rất tốt. Mục tiêu ở Á vận hội người khuyết tật tức là giành huy chương vàng. Tiếp theo đó là tiếp tục luyện tập gian khổ, phấn đấu giành huy chương bạc hoặc vàng tại Thế vận hội người khuyết tật Luân Đôn, vì tôi đã giành được huy chương đồng tại Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh, tôi không muốn lại đứng thứ ba, phấn đấu đến năm 2012 giành được thành tích lớn hơn so với năm 2008."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>