• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình thương yêu của người mẹ giúp hai chị em bị teo não đứng được dậy

    2010-12-14 17:42:30     CRIonline
    Chị Trương Tĩnh Hà là người mẹ một mình nuôi con ở khu chung cư đường Vũ Uy, thành phố Lan Châu, Trung Quốc, chị sinh được hai cháu gái sinh đôi trông rất hoạt bát, đáng yêu, nhưng điều không may là hai cháu đều bị teo não, nên không thể học tập và sinh sống như các cháu bình thường, hơn 20 năm qua, tình thương yêu của mẹ đã giúp người mẹ can đảm này cùng hai cô con gái vượt qua biết bao khó khăn, vất vả, những khó khăn trong cuộc sống và nỗi thương tâm không sao kể hết được, nhưng lòng can đảm và tính lạc quan khiến cho gia đình đình chị tràn ngập niềm vui và tiếng cười như những gia đình bình thường.

    Nhà chị Hà ở trong một ngôi lầu xây bằng gạch đã cũ trong chung cư. Khi phóng viên đến thăm gia đình chị, phóng viên thấy, căn hộ có hai phòng ngủ và 1 phòng khách thu xếp rất gọn gàng, sạch sẽ, ngoài đôi xà kép đơn giản ở giữa nhà để cho hai cháu rèn luyện phục hồi sức khỏe ra, không thấy gia đình chị có gì khác với những gia đình khác.

    Trước đây, chị Hà là công nhân của một nhà máy dệt ở thành phố Lan Châu, hai cô con gái sinh đôi sinh năm 1989, hai cháu ra đời không bao lâu thì hai vợ chồng chị ly dị, từ đó chị một mình nuôi hai đứa con. Khi hai cháu được hơn 1 tuổi thì phát hiện sức khỏe không bình thường, chị đưa con đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Mấy năm trước, nhà máy dệt nơi chị làm việc bị phá sản, chị không có việc làm, chỉ lấy được một khoản tiền bồi thường.

    Trẻ em bị teo não, khó khăn nhất là không tự chăm sóc được cuộc sống của mình, ngoài đi lại, ăn uống, mặc quần áo, ngay cả đi nhà vệ sinh, hầu như tất cả mọi việc đều phải do người khác giúp đỡ, mà chị Hà phải chăm sóc hai cháu có bệnh tình giống nhau, thì có thể biết được chị phải chịu biết bao áp lực và khó khăn vất vả. Phóng viên không hỏi chị về những cảm xúc trong những tháng ngày khó khăn, nhưng trong khi nói chuyện với chị, phóng viên có thể cảm nhận được nỗi nhọc nhằn mà người người mẹ này phải gánh chịu cũng như lòng can đảm, tính lạc quan và tình thương yêu vô bờ bến của người mẹ đối với hai cô con gái.

    Chị Hà cho phóng viên biết: "Khi hai cháu còn nhỏ, chủ yếu là do mẹ tôi giúp trông hai cháu, lúc đó tôi còn đi làm, nhà máy lại phải làm ba ca, hàng ngày tan ca đêm, còn phải lấy tinh thần đi làm thêm, bày bán lặt vặt, kiếm thêm ít tiền chữa bệnh cho hai cháu. Sau đó nhà máy bị phá sản không có việc làm, nên không có thu nhập, vì cuộc sống và để chữa bệnh cho con, tôi đi làm rất nhiều việc. Các cháu lớn dần, bà ngoại cũng không bế nổi các cháu. Bắt đầu từ năm 2005, tôi một mình chăm sóc các cháu, không còn cách nào khác, các cháu suốt ngày cần có người chăm sóc.

    Gia đình tôi, anh chị em đông, tôi là con út trong gia đình, những năm qua, từ sinh hoạt cho đến tiền chữa bệnh cho hai cháu, các anh chị tôi đều giúp đỡ rất nhiều, không có sự giúp đỡ của các anh chị, thì chắc tôi không thể vượt qua được những khó khăn."

    Hàng ngày, sáng dậy mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, cho hai cháu đi nhà vệ sinh, ăn sáng, giúp các cháu rèn luyện phục hồi sức khỏe, cho đến ra ngoài hoạt động là tất cả những công việc trong cuộc sống hàng ngày của chị Hà. Năm hai chị em 12 tuổi, thấy các bạn nhỏ trong khu chung cư cắp sách đến trường, hai chị em mong sao mình cũng được như các bạn. Nhìn ánh mắt đầy ước mong của con gái, chị Hà quyết tâm, nhất định phải thỏa lòng mong muốn của các con, qua sự cố gắng không mệt mỏi của chị và sự giúp đỡ nhiệt tình của những người làm công tác giáo dục, hai chị em đã được cắp sách đến trường, cho đến khi học lớp 3, do thành tích học tập của các cháu không theo kịp, cộng thêm điều kiện không cho phép, nên hai cháu phải nghỉ học. Cũng không mong hai cháu học được bao nhiêu, chỉ mong hai cháu thực hiện được một ước mơ của mình.

    Trải qua bao năm cố gắng, cháu có thể bưng bát ăn cơm, hai chân có thể hoạt động độc lập, tự mình bám vào xe tập đi, chuyện trò trao đổi hầu như không có gì khác biệt lắm với các cháu bình thừơng. Nhất là bệnh tình của cháu nhỏ tên là Trương Vi tốt đôi chút, cháu còn viết được khá nhiều chữ.

    Có thể thấy được, tuy bị khuyết tật, hai cháu của chị Hà rất thông minh và ngoan ngoãn, trong khi phỏng vấn, hai chị em vừa khen mẹ vừa nói với phóng viên ước mơ mà mình đã ôm ấp trong lòng là: "Mong mẹ ngày càng xinh đẹp, mong có thể giúp mẹ làm một số việc nhà ......" Nghe hai con khen mình, sợ hai con hồi hộp, chị Hà tránh sang một bên.

    Hiện nay, chị Hà làm việc ở chung cư, chị nói, các nhân viên công tác của chung cư rất chiếu cố chị, thực ra cũng chẳng sắp xếp chị nhất định phải làm việc gì, thỉnh thoảng ghi chép một chút, phần nhiều thời gian, chị ở nhà chăm sóc hai cháu. Khu chung cư còn xin cho chị và hai cháu tiền trợ cấp, miễn phí mua bảo hiểm y tế cho hai cháu, quận, tiểu khu và khu chung cư đều biết hoàn cảnh của gia đình chị, rất quan tâm chị, mỗi dịp ngày lễ, ngày tết đều đến thăm gia đình chị.

    Chị cho phóng viên biết: "Hiện nay, đời sống của ba mẹ con cơ bản được bảo đảm, điều đáng lo ngại là khi các cháu ốm phải nằm viện. Ngoài ra, hai cháu ngày một lớn, đều đã nặng hơn 45 kg, có lúc, tôi cảm thấy bế không nổi các cháu nữa, điều mong muốn nhất của tôi là tìm một bệnh viện phục hồi sức khỏe tốt, để các cháu phục hồi được tốt hơn, chỉ cần các cháu chống nạng tự đi lại được, là tôi toại nguyện."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>