• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học tiếng Trung Quốc---"mốt" thời thượng tại thành phố Á vận hội

    2010-12-09 10:48:25     cri

    Nghe Online

    Trong thời gian diễn ra Á vận hội Quảng Châu, hàng ngày có hơn 100 vận động viên đến từ các nước và vùng lãnh thổ châu Á đến "Phòng học tiếng Trung" tại tầng hai, khu A quốc tế của Làng vận động viên để "tầm sự học đạo", bởi vì các bạn đều đã bị văn hóa chữ Hán uyên thâm và sâu sắc chinh phục hoàn toàn. Khi màn đêm buông xuống, phòng hát ka-ra-ô-kê và sàn nhảy trên tầng 2 đều vô cùng náo nhiệt, thế nhưng phòng học tiếng Trung ở bên cạnh lại là "một mảnh đất yên tĩnh" trong "khu phố náo nhiệt" ấy. Sau khi hát ka-ra-ô-kê và nhảy xong, rất nhiều vận động viên chỉ là tiện đường rẽ vào phòng bên cạnh "ngó" một cái, nhưng thật không ngờ, môn viết bút lông, trà đạo và đánh đàn tranh v.v. lại hấp dẫn họ đến mức quên cả "đường đi lối về". 

    Anh A-bu-đu-la là tay kiếm của Cô-oét, anh đang tập trung tinh thần học cách cầm bút lông và viết tên mình lên giấy Tuyên, vừa viết anh vừa nhìn cách thầy giáo đưa bút lông như thế nào. Thầy Lý Vinh Sâm nói:

    "Đầu tiên, chúng tôi sẽ dạy anh ấy biết đọc tên tiếng Trung của mình, sau đó viết ra, đồng thời còn dạy anh ấy phát âm từng chữ, tuy các bạn nước ngoài không hiểu ý nghĩa của từng chữ Hán, nhưng đều rất thích."

    Dưới sự hướng dẫn của thầy Lý Vinh Sâm, anh A-bu-đu-la đã phải mất 15 phút mới viết xong tên của mình, thở phào nhẹ nhõm, anh A-bu-đu-la khoe "tác phẩm" tiếng Trung của mình với phóng viên: "Thầy Sâm bảo chữ tôi viết khá đẹp, tôi rất tự hào về tác phẩm thư pháp của mình. Tôi rất thích chữ Hán cổ và văn hóa truyền thống Trung Quốc, hiện nay tôi đã có một quyển các mẫu tên tiếng Trung do tôi tự viết, "quá cừ!", tôi sẽ mang bức chữ Hán này về nhà, để cho vợ và con tôi xem."

    Rất nhiều người tuy là lần đầu tiên tập viết chữ Hán, nhưng họ đều có một cảm nhận chung là rất thú vị. Chị Trâu Na Na, nghiên cứu sinh khoa Trung Văn của trường Đại học Trung Sơn, chuyên phụ trách dạy các vận động viên viết chữ Hán cho phóng viên biết: "Ngoài tên tiếng Trung của mình ra, các vận động viên muốn học viết nhất là chữ 'anh yêu em' và 'em yêu anh'."

    Chị Na nói: "Chắc có nhiều bạn trẻ tham gia Á vận hội đang muốn tìm người yêu, chúng tôi được biết, dùng câu nói 'anh yêu em' hoặc 'em yêu anh' bằng nhiều thứ tiếng là cách bày tỏ tình cảm rất thịnh hành, hiện nay câu 'wo ai ni' cũng là một trong những câu được ưa thích nhất."

    Trên thực tế, xăm mình là trào lưu khá thịnh hành tại nhiều nước và khu vực, xăm chữ Hán cũng tương đối phổ biến, rất nhiều siêu sao bóng rổ NBA và bóng bầu dục đã xăm chữ Hán lên cánh tay và ngực. Còn ở Á vận hội Quảng Châu, không ít vận động viên là "Phen" hâm mộ trung thành xăm mình chữ Hán. Chị Trâu Na Na cho phóng viên biết, rất nhiều vận động viên đã nhờ chị viết hộ chữ Hán lên người.

    Một vận động viên Pa-ki-xtan nhờ các thầy cô giáo viết mấy chữ "Tôi yêu Pa-ki-xtan" lên cánh tay của mình. Sau 2 ngày, anh lại quay lại phòng học tiếng Trung, điều khiến mọi người kinh ngạc là, mấy chữ Hán trên cánh tay vẫn còn rất rõ, chị Na nói: "Các nét chữ vẫn rất rõ, vẫn đọc được, tôi không biết anh ấy làm thế nào mà giữ được lâu như vậy."

    Trong khi anh A-bu-đu-la tập viết thư pháp, thì đồng đội của anh là Pha-đơ đang tập đánh đàn tranh, anh cũng đặc biệt có hứng thú với trà đạo. Anh Pha-đơ nói:

    "Tôi được biết, văn hoá Trà của Trung Quốc thịnh hành khắp thế giới, nhưng tôi không biết trước khi uống trà lại có nhiều nghi lễ đến vậy, rất độc đáo, rất hay. Tôi còn có hứng thú với các nhạc cụ cổ của Trung Quốc, nếu có thời gian, tôi sẽ học đánh đàn."

    Các bạn thân mến, có gần 10 nghìn vận động viên tham gia Á vận hội Quảng Châu lần thứ 16, việc các vận động viên và huấn luyện viên đổ về phòng học tiếng Trung đã dấy lên "cơn lốc" văn hoá Trung Quốc tại Á vận hội.

    Tại Làng vận động viên, khi bạn xin chữ ký của các vận động viên, nếu thấy họ ký tên tiếng Trung, thì các bạn đừng lấy làm ngạc nhiên, vì trong thời gian thi đấu tại Á vận hội, phòng học tiếng Trung đã đào tạo được gần 1 nghìn "học trò". Hiện nay, học tiếng Trung, viết chữ Hán đã trở thành "mốt" thời thượng tại Làng vận động viên. Các bạn đang ngồi bên máy thu thanh thân mến, các bạn có cảm nhận như thế nào? Nếu bạn cũng muốn học tiếng Trung, mời bạn đến với tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc do cô Phi Yến và thầy Hùng Anh thể hiện nhé!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>