• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những thay đổi và không thay đổi trong chính sách và cuộc sống

    2010-12-06 15:37:48     cri
    Năm 2010 đã bước vào tháng cuối cùng, nhiều chính sách và biện pháp kinh tế do Chính phủ Trung Quốc đưa ra trong năm nay đều liên quan tới dân sinh. Đối với người dân Trung Quốc mong mua nhà, xếp hàng khám bệnh, lo chuyện đưa con đi học mẫu giáo, mong chờ lĩnh tiền dưỡng lão và sống phải so đo tính toán, thì những thay đổi về chính sách và cuộc sống khiến người dân cảm thấy an ủi và yên tâm, hay đành cam chịu và chờ xem tình hình tiếp theo?

    Đầu năm năm 2010, anh Vương Chính Quân vừa đi làm chưa đầy 3 năm chuẩn bị tổ chức đám cưới, anh dự định mua một căn hộ không rộng lắm ở Bắc Kinh. Một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy anh Vương quyết định mua nhà là Chính phủ Trung Quốc bắt đầu đưa ra biện pháp kiểm soát thị trường địa ốc kể từ cuối năm ngoái. Anh Vương nghĩ, năm 2010, giá nhà đắt đỏ chắc sẽ giảm xuống. Nhưng, sau các biện pháp kiểm soát đưa ra dồn dập, giá nhà Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt, và lên tới đỉnh điểm vào cuối quý 1 năm nay, điều này khiến anh Vương đành chịu bó tay.

    Kể từ trung tuần tháng 4, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục tăng cường kiểm soát thị trường địa ốc, đưa ra các biện pháp cụ thể như tỷ lệ khoản tiền thanh toán lần đầu khi vay ngân hàng mua căn hộ thứ hai không thể ít hơn 50% khoản tiền mua nhà v.v. Dưới các chính sách như thế, thị trường địa ốc Trung Quốc bắt đầu hạ giá. Tuy hiện nay giá nhà vẫn ở mức cao, nhưng đà tăng mạnh đã được chặn đứng. Tình hình này khiến anh Vương cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng anh vẫn phải chờ tiếp. Anh Vương nói:

    "Đành phải chờ đến sang năm, xét từ tình hình hiện nay, tôi cho rằng sang năm giá nhà sẽ giảm một chút, vì biện pháp điều chỉnh vòng này đã kéo dài khá lâu, nếu giá nhà không giảm, Chính phủ chắc sẽ không chịu bó tay và tiếp tục tăng cường biện pháp điều chỉnh."

    Khác với cảm giác đành chịu bó tay đối với giá nhà của anh Vương, cụ Trình Vạn Hoà 75 tuổi ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông đang vui mừng vì con mắt hầu như bị mù bởi bệnh đục thủy tinh thể năm nay đã nhìn thấy ánh sáng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuy đã mắc bệnh 2 năm, nhưng cụ không có tiền đi bệnh viện điều trị. Cách đây không lâu, cụ nhận được cơ hội điều trị miễn phí ở một bệnh viện, phẫu thuật rất thành công, hiện nay một con mắt của cụ đã khôi phục thị lực. Cụ nói:

    "Chính phủ rất quan tâm chúng tôi, tôi được điều trị miễn phí ở bệnh viện, bác sĩ rất có tinh thần trách nhiệm, tôi không ngờ dịch vụ tốt thế, đây là chuyện mới, tôi rất hài lòng."

    Thực ra, điều khiến đáng cụ Trình Vạn Hoà cảm thấy vui hơn là: để giải quyết vấn đề "khám bệnh khó, chữa bệnh đắt" mà người dân Trung Quốc phản ánh mạnh mẽ, Trung Quốc năm ngoái bắt đầu thực thi cải cách chế độ y tế, và dự định đầu tư 850 tỷ nhân dân tệ trong vòng 3 năm. Xây dựng Hệ thống đảm bảo y tế cơ bản che phủ cư dân thành thị và nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách chế độ y tế.

    Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tính đến nay, cư dân thành thị tham gia Chế độ Bảo hiểm Y tế cơ bản đã lên tới hơn 400 triệu người, số người tham gia Chế độ Y tế Hợp tác Nông thôn mới đã lên tới 835 triệu người, cư dân thành thị và nông thôn được hưởng chế độ đảm bảo y tế cơ bản đã vượt quá 1,2 tỷ người, chế độ bảo đảm y tế cơ bản đã che phủ trên 90% dân số Trung Quốc.

    Đối với đông đảo thế hệ 8X Trung Quốc mà nói, năm 2010 là một bước ngoặt. Năm nay, thế hệ con một đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu bước vào tuổi "Tam thập nhi lập", không ít người đã làm cha mẹ. Anh Lưu Sướng làm việc ở Trung Quan Thôn, Bắc Kinh là một trong những người này.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>