• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện lãng mạn nhất

    2010-11-25 14:29:49     cri

    Nghe Online

    Câu chuyện lãng mạn nhất của bạn là gì? Có phải đó là lúc người yêu tặng bạn 999 bông hoa hồng? Hay là bạn đi dạo bên bờ biển với người yêu? Trong tiết mục hôm nay, Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn về hai cặp vợ chồng, sau khi nghe xong câu chuyện của họ, chắc các bạn sẽ tìm được đáp án của mình.

    Cụ ông Trương Mộc Thành và cụ bà Từ Đông Anh là cặp vợ chồng hơn trăm tuổi duy nhất tại thành phố Thượng Hải, hai cụ cũng là cặp vợ chồng trăm tuổi có thời gian kết hôn lâu nhất tại Thượng Hải, hai cụ luôn thương yêu và  gắn bó bên nhau, cùng trải qua sóng gió trong 80 năm, hai cụ có 5 con trai và 3 con gái, hiện nay, gia đình hai cụ "Ngũ đại đồng đường", con đàn cháu đống, cả thảy có hơn 50 cháu chắt.

    Tháng 10 năm nay hai cụ sẽ tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày cưới. Trong cuộc bình chọn các cặp vợ chồng trăm tuổi toàn quốc, hai cụ đã giành được giải 9. Hai cụ ở với vợ chồng con trai thứ hai trong căn nhà cũ ở phố cổ Kim Kiều, khu Phố Đông, Thượng Hải, sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể tự lo liệu.

    Cô Hoàng, con dâu út của hai cụ cho biết, cụ Thành làm việc tại hiệu thuốc Trung dược của bố mình từ năm 16 tuổi, cụ ăn ở trung hậu hiền lành. Quan điểm sống chung của cặp vợ chồng già này là: học cách chịu thiệt. Câu cửa miệng của hai cụ là "Bị thiệt là phúc".

    Khi về già, hai mắt của cụ Anh mắc bệnh đục thuỷ tinh thể, khi xem TV phải ngồi sát vào màn hình mới nhìn rõ, còn thính lực của cụ Thành cũng ngày càng kém đi. Nhưng không sao, hai cụ vẫn có thể cùng xem TV. Cụ ông nói với cụ bà: Tôi là con mắt của bà, bà là cái tai của tôi. Cuộc sống đạm bạc và giản dị của hai cụ đã toát lên ý nghĩa ấm áp của cuộc sống "cùng nắm tay nhau sống đến đầu bạc răng long".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>