• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người con gái Tam Hiệp ở nơi đất khách quê người tiếp tục thực hiện ước mơ lập nghiệp

    2010-11-16 14:56:47     CRIonline

    Nghe Online

    Chị Đàm Tôn Lan chia tay quê hương giàu đẹp của mình, cùng hàng triệu bà con tái định cư, đến thị trấn Lý Thị quê hương mới ở Trùng Khánh, với lòng quyết tâm và tinh thần sáng tạo, chị lần lượt được Hội Phụ nữ Trung Quốc bình bầu là "Nữ kiện tướng trong phong trào hai học tập, hai thi đua", hai lần được bình bầu là "Cá nhân tiên tiến", được Chính quyền của Quận biểu dương là "Một trong 10 nữ kiện tướng trong công tác xây dựng nông thôn mới". 

    10 năm trước, để xây dựng công trình Tam Hiệp được cả thế giới chú ý, chị Lan cùng bà con thị trấn Cao Dương, huyện Vân Dương phải rời quê hương mà mình đã sinh sống bao đời, đến sinh sống ở thôn Song Hà, thị trấn Lý Thị.

    Vừa đến quê hương mới, chị Lan không muốn làm một việc gì, cả ngày ngồi trước cửa, ngơ ngác nhìn cánh đồng xa lạ, không biết phải làm gì.

    Thực ra chị Lan là người không chịu thua kém, năm 18 tuổi chị đã đi nơi khác tìm việc làm, chị từng làm thợ may, làm đầu bếp, lao động trên công trường, công việc dù vất vả, bẩn thỉu đến mấy chị cũng không nản lòng.

    Sau nỗi hoang mang lúc ban đầu, năm 2002, chị Lan bắt đầu con đường lập nghiệp đầy gian khổ. Chị làm việc đầu tiên là trồng cây Hoa tiêu. Lúc đó, trên thị trường, 1 cân Hoa tiêu tươi có thể bán được hơn 7 Nhân dân tệ. Chị đầu tư hơn 40 nghìn Nhân dân tệ, nhận khoán hơn 100 mẫu đồi hoang trồng cây Hoa tiêu. Dưới sự chăm sóc không mệt mỏi của chị, cả đồi Hoa tiêu mọc lên tươi tốt. Ai ngờ, đến năm sau, 1 cân Hoa tiêu chỉ bán được hơn 2 Nhân dân tệ. Chị Lan không chịu khuất phục, chị trồng cây Bạch thiên hương bên những luống Hoa tiêu, ai ngờ, Bạch thiên hương lại mất giá, thế là lần lập nghiệp đầu tiên của chị Lan đã bị thất bại.

    Năm 2004, dưới sự giúp đỡ và ủng hộ to lớn của các ban ngành hữu quan, chị lần lượt nhận khoán 500 mẫu vườn cây ăn quả để trồng cam. Từ đào hố, trồng cây giống, bón phân, tưới nước, chị Lan không hề bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Sau một tháng vất vả ươm trồng, chẳng bao lâu công việc trồng hơn 3000 cây cam trên 500 mẫu đất và cơ sở hạ tầng đã được hoàn tất. Đồng thời, chị lại đầu tư 80 nghìn đồng Nhân dân tệ mở một con đường dài hơn 100 mét ngay bên vườn cây, làm hơn 3000 mét đường mòn trên các sườn đồi, rất tiện cho việc ươm trồng và quản lý. Dưới sự tận tâm chăm bón của chị và được hướng dẫn về kỹ thuật, hơn 3000 cây cam trong vườn mọc lên xanh tốt, và bắt đầu ra hoa kết trái.

    Con đường lập nghiệp đầy khó khăn. Mùa hè năm 2006, thành phố Trùng Khánh bị hạn hán nghiêm trọng hiếm thấy trong một trăm năm, hơn 50 ngày liên tục nhiệt độ cao và không hề có mưa, khiến hơn 100 mẫu vườn cam xanh mơn mởn của chị bị úa vàng, khô héo. Để chiến thắng thiên tai, hàng ngày cứ từ nửa đêm, chị Lan cùng bà con đi bơm nước ở dòng sông nhỏ, tưới cho hơn 3000 cây cam, tất bật cho đến khi trời sáng. Hạn hán lần này khiến hơn 3000 cây cam bị chết đến một nửa. Chị Lan buồn bã khóc sướt mướt.

    Sau đó, chị gạt nước mắt. Tin tưởng sự nghiệp của mình nhất định sẽ thành công. Được sự ủng hộ to lớn của Chính quyền và cơ quan Tái định cư địa phương, chị Lan thế chấp nhà và vườn cây để mượn vốn ngân hàng, trồng lại cam và cây hoa tiêu, đồng thời không ngừng tham lớp gia bồi dưỡng kỹ thuật ươm trồng, để tích lũy kinh nghiệm. Có tiền vốn và kỹ thuật và được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, chị Lan dốc hết sức mình, một lần nữa bắt đầu con đường lập nghiệp. 500 mẫu vườn cây ăn quả bắt đầu xanh tốt, đến mùa hái quả, năm đó chị thu nhập được khoảng 100 nghìn Nhân dân tệ.

    Tháng 12 năm 2008, chị Lan cùng chồng đi làm vườn, trên đường về thì bị tai nạn giao thông, chồng chị chết ngay tại chỗ, còn chị thì bị thương nặng, phải nằm trên giường hơn 1 năm trời. Trong thời gian dưỡng bệnh, chị Lan thầm nhắc nhở mình không được mềm yếu, phải làm cho tốt để đền đáp công ơn của các lãnh đạo và người thân đã quan tâm và giúp đỡ mình.

    Ban ngày chị Lan đi chăm bón cho vườn cây. Chị không những quản lý rất tốt hơn 100 mẫu vườn cam của nhà mình, mà còn giúp đỡ những bà con tái định cư khác quản lý tốt 400 mẫu vườn cây ăn quả của bà con. Tối đến chị nấu cơm, phụng dưỡng bố mẹ chồng, dưới ánh đèn chị hướng dẫn con làm bài tập, dạy bảo các con phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình, phải học tập cho tốt để trở thành người có ích cho xã hội, đền đáp xã hội.

    Tháng 2 năm 2010, vườn cây ăn quả của chị được mùa. Hiện nay, chị Lan đã ký hợp đồng với công ty Phong Mục, nuôi gà ta một cách quy mô trong 500 mẫu vườn cam mà chị nhận khoán, tiếp tục ước mơ lập nghiệp của mình.

    Với trí thông minh và lòng sáng tạo, cũng như tinh thần dám nghĩ dám làm, không sợ khó khăn gian khổ, chị Lan đã thay đổi vận mệnh của mình. Chị từng nhiều lần được Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc, Sở Dân chính thành phố Trùng Khánh, cơ quan tái định cư của Quận khen thưởng, đồng thời với tư cách là người đi đầu trong số các bà con di dời khỏi vùng Tam Hiệp đi lên con đường khá giả tham gia đoàn báo cáo điển hình tiên tiến do thành phố Trùng Khánh tổ chức đi báo cáo ở nhiều nơi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>