• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công ty Bitis Việt Nam đi vào thị trường Trung Quốc

    2010-11-08 15:02:06     cri
    Thưa quý vị và các bạn, nếu có bạn hỏi kiểu giầy nào thịnh hành nhất trong mùa hè năm 2010, câu trả lời chắc chắn là "dép xỏ ngón". Mùa hè năm 2010, dép xỏ ngón đủ các loại màu, đậm đà đặc sắc Đông Nam Á đã thịnh hành trên toàn cầu, nhất là các ngôi sao nữ, hầu như mỗi người một đôi. Trong dép xỏ ngón thịnh hành trên thế giới này có sản phẩm của công ty Bitis Việt Nam. Điều mà nhiều người không biết là, ngay từ nhiều năm trước, bằng các kiểu dép, công ty Bitis Việt Nam đã thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, hơn nữa chiếm thị phần ngày càng nhiều.

    Đối với nhiều du khách Trung Quốc mà nói, khi du lịch ở Quảng Tây, Vân Nam nằm ở khu vực biên giới phía nam Trung Quốc, dép Việt Nam là hàng lưu niệm không thể thiếu được. Dép Việt Nam làm bằng cao su thiên nhiên, không ô nhiễm, vừa chân dễ chịu, đi rất bền. Trong đông đảo doanh nghiệp giầy của Việt Nam, công ty Bitis nổi tiếng nhất. Đề cập tới ấn tượng đối với dép Bitis, chị Hoàng ở Quảng Tây cho biết:

    "Chất lượng khá tốt, đi rất bền, hiện nay kiểu dáng đã được đổi mới, ngày càng phong phú, ngày xưa kiểu ít hơn, màu sắc cũng ít hơn, hiện nay rất tốt. Dép đi rất bền."

    Cô Hoàng là người Nam Ninh, Quảng Tây, từ việc rất sớm đã biết tiếng dép Việt Nam, cho đến hiện nay không thể không mua dép Việt Nam, quá trình này đã phản ánh sự phát triển của các công ty Việt Nam ở Trung Quốc.

    Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, cùng với việc Trung Quốc và Việt Nam thực hiện bình thường hoá quan hệ, sản phẩm Việt Nam bắt đầu quá trình phát triển ở Trung Quốc, từ lúc đó công ty Bitis đã đi vào Trung Quốc, doanh thu hàng năm thực hiện tốc độ tăng trưởng khoảng 30%. Sau gần 20 năm phát triển, công ty Bitis không những trở thành doanh nghiệp sản xuất giầy dép hàng đầu ở Việt Nam, được Chính phủ tôn vinh "Thương hiệu Quốc gia", mà còn nhận được sự yêu thích của đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc. Năm 1992, công ty Bitis lần đầu tiên tham gia Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 2 và trở thành "ngôi sao" tại Hội chợ. Trong các kỳ Hội chợ Côn Minh sau đó, dép Việt Nam không những được đánh giá cao, mà còn thực hiện doanh thu đáng kể, hơn nữa còn trở nên nổi tiếng hơn, vì vậy công ty Bitis đã mở đại lý ở Vân Nam.

    Cùng với quan hệ Trung-Việt không ngừng được thắt chặt, dép Việt Nam cũng dần dần có nhiều khách hàng trung thành, nhiều khách hàng không ngại đường xa, từ Quảng Tây, Tứ Xuyên đến Vân Nam tìm mua dép Việt Nam. Năm 2004, Hội chợ Trung Quốc—ASEAN có cấp bậc cao hơn, quy mô lớn hơn lần đầu tiên diễn ra tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hội chợ này đã tạo mặt bằng lớn hơn cho dép Việt Nam thâm nhập hơn nữa vào thị trường Trung Quốc. Lần này là lần thứ 7 bà Lê Văn Khiết, Phó Tổng Giám đốc công ty Bitis tham gia Hội chợ Trung Quốc—ASEAN, đối với Hội chợ này, bà rất tình cảm. Bà nói:

    "Hội chợ Trung Quốc—ASEAN diễn ra hàng năm đã tạo cơ hội giao lưu cho chúng tôi và các đối tác thương mại các nước ASEAN. Ngoài ra, chúng tôi được biết, các tỉnh thành Trung Quốc cũng cử đoàn đến tham gia Hội chợ, Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, mỗi tỉnh đều có diện tích lớn bằng một nước. Cho nên, tham gia Hội chợ đã giúp chúng tôi tìm thấy nhiều đối tác, hàng năm đều có bước phát triển mới."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>