• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quảng Châu - thành phố Ngũ Dương tươi đẹp

    2010-10-29 15:19:39     CRIonline

    Quảng Châu còn có một tên gọi là "Hoa Thành", vì người Quảng Châu rất thích hoa tươi. Người Quảng Châu thích hoa có thể thấy qua việc họ đón Tết Nguyên Đán cổ truyền Trung Quốc. Tại Quảng Châu, mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán đều có tổ chức các chợ hoa, sau bữa cơm tất niên, cả gia đình đi xem chợ hoa là một truyền thống đón Tết của nhiều người dân Quảng Châu. Tết đến, trong nhà mỗi người dân bình thường thế nào cũng có chậu quất, hoa thuỷ tiên v.v, những người có tiền thì bỏ ra mấy nghìn đồng thậm chí hàng chục nghìn đồng mua các loại hoa, cây cảnh nhập khẩu để bày trí trong nhà.

    Quảng Châu là một thành phố văn hoá nổi tiếng có lịch sử lâu đời hơn 2200 năm, bà Đặng Ngọc Mai, Phó Chủ nhiệm Ban Mở rộng giáo dục Nhà Bảo tàng lịch sử Quảng Châu cho biết:

    " Đặc điểm phát triển của thành phố Quảng Châu rất đặc biệt, trong lịch sử phát triển hơn 2000 năm, trung tâm thành phố chưa hề thay đổi, hơn nữa chưa hề bị đứt quãng, về điểm này trên thế giới hiện nay chỉ có thành phố Rô-ma của I-ta-li-a là có thể sánh với Quảng Châu."

    Quảng Châu có lịch sử giao lưu với nước ngoài lâu đời, gần 2000 năm qua, Quảng Châu luôn là cửa khẩu thông thương với nước ngoài của Trung Quốc, trao đổi với nước ngoài tấp nập, là bến cảng xuất phát của "Con đường tơ lụa trên biển" thời xưa, bến cảng Quảng Châu từng là bến cảng thương mại lớn nổi tiếng nhất trên thế giới thời đó. Bà Tăng Linh Linh, Phó Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu trưng bày Nhà Bảo tàng Quảng Châu cho biết:

    "Đã có thương mại thì có trao đổi, bởi vậy đã có con đường thương mại trao đổi với nước ngoài này. Trên con đường này, ngoài trao đổi thương mại hàng hoá và nhân viên ra, một lĩnh vực quan trọng nữa là truyền bá văn hoá, giao lưu văn hoá giữa phương Đông và phương Tây đều thông qua con đường này."

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>