• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bắc nhịp cầu hữu nghị bằng sự cảm thụ vẻ đẹp của Tứ Xuyên và bằng tấm lòng nhân ái --- Cuộc hành trình Tứ Xuyên của thính giả CRI đoạt giải đặc biệt "Tôi mong đến Tứ Xuyên"

    2010-10-27 14:27:11     cri

    Núi Nga Mi tỉnh Tứ Xuyên có tên đẹp đẽ là "Tú giáp thiên hạ". Địa thế dốc đứng, đỉnh Vạn Phật cao nhất, có độ cao 3099 mét so với mực nước biển. Núi Nga Mi là di sản văn hóa và thiên nhiên được Tổ chức Giáo dục Khoa học văn hóa Liên hợp quốc liệt vào danh sách di sản thế giới, cả dãy núi nguy nga hùng vĩ, cây cối hoa cỏ um tùm xanh tốt. Anh Daut đến từ An-ba-ni, lần đầu đến Trung Quốc. Khi đặt chân lên núi Nga Mi "Tú giáp thiên hạ", anh nói đây là việc khó quên nhất trong chuyến đi Tứ Xuyên Trung Quốc.

    Tôi lần đầu tiên đến núi Nga Mi, có ấn tượng hết sức sâu sắc đối với núi Nga Mi. Bởi vì ngọn núi cao nhất của An-ba-ni cũng chỉ cao chưa tới 2700 mét, được lên ngọn núi cao như thế là một việc mà tôi thật khó quên. Môi trường ở đây cũng rất tốt.

    Đến tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc thì không thể bỏ sót món ăn Tứ Xuyên --- Một trong tám trường phái món ăn lớn của Trung Quốc. Món ăn Tứ Xuyên nổi tiếng vì có hương vị tê cay, mà nổi tiếng nhất là món ăn Lẩu. Vây quanh bếp Lẩu sôi sùng sục, bạn bè đến từ năm châu bốn biển ngồi xum họp, sôi sùng sục không chỉ là hương vị, mà còn cả mối tình hữu nghị khó quên giữa mọi người trong những ngày tiếp xúc vừa qua. Thính giả Mê-hi-cô Juan Carlos nói :

    Tôi rất thích, bởi vì cả phương Tây, châu Âu và Nam Mỹ mọi người đều ăn uống riêng, mỗi người một chiếc đĩa ăn riêng. Nhưng ở đây, mọi người ngồi vây quanh bên nhau, cùng ăn một nồi, cảm giác chung hưởng rất hay, cảm giác đoàn tụ rất ấm cúng. Tôi rất thích ăn cay, cho nên ăn món Lẩu ở Tứ Xuyên rất ngon.

    Hành trình chuyến thăm Tứ Xuyên của thính giả đoạt giải đặc biệt "Tôi muốn đi Tứ Xuyên" gồm 6 ngày tại Tứ Xuyên. Trong thời gian 6 ngày này, họ không ngừng chân, mỗi phút mỗi giây đều cảm nhận phong cảnh tươi đẹp của Tứ Xuyên, thưởng thức nền văn hóa sâu rộng của xứ "Gạo trắng nước trong". Tuy quốc tịch khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, nhưng đều mến yêu Trung Quốc và hướng về Tứ Xuyên. Chuyến đi Tứ Xuyên đối với những thính giả này mà nói là một hành trình khó quên. Thính giả Ca-mê-lô đến từ Phi-li-pin nói :

    Tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là Tứ Xuyên bảo vệ môi trường. Khách du lịch đến Tứ Xuyên rất nhiều, thời tiết Tứ Xuyên rất mát mẻ. Bởi vì thời tiết Phi-li-pin rất nóng bức, cho nên tôi rất thích khí hậu ở đây. Nhất là nhìn thấy gấu Mèo, trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy, lần đầu tiên tôi thấy hết sức xúc động. Tất cả những điều này sẽ thu hút càng nhiều người Phi-li-pin đến Tứ Xuyên.

    Ngày 10 tháng 9, Cuộc hành trình Tứ Xuyên khiến mọi người khó quên đã kết thúc. Ngoài thắng cảnh ra,hành trình 6 ngày đã để lại trong lòng mọi người mối tình hữu nghị không thể phai nhạt, chị Tăng Nghị thính giả đến từ Ô-xtrây-li-a nói :

    Đoàn chúng tôi gồm các bạn nước ngoài đến từ 8-9 quốc gia, mọi người đến từ các nước khác nhau, tuy văn hóa không giống nhau, bối cảnh ngôn ngữ khác nhau, nhưng trong hoạt động lần này do Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc tổ chức, chúng tôi đối xử với nhau rất chan hòa. Mỗi khi đến một nơi, mọi người đều có ấn tượng sâu sắc đối với Tứ Xuyên, muốn nói và viết về Tứ Xuyên. Sau khi kết thúc hoạt động mỗi lần hoặc mỗi ngày, mọi người đều vô cùng xúc động và có nhiều suy nghĩ muốn đề xuất với cơ quan truyền thông nước mình tuyên truyền và quảng bá. Cho nên hoạt động này là một hình thức rất tốt để cho các dân tộc và nhân dân các nước liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>