• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Ngôi nhà người cao tuổi" ấm cúng của thành phố Yên Đài tỉnh Sơn Đông Trung Quốc

    2010-10-20 15:33:14     cri
    Các bạn thính giả thân mến, xã hội hiện nay theo đà tăng nhanh dân số già hóa, để giảm nhẹ gánh nặng cho thanh niên, Người cao tuổi không còn chỉ hạn chế cục bộ về quan niệm truyền thống dưỡng lão nhờ vào con cái, ngày càng nhiều người già đã lựa chọn dưỡng lão trong Nhà dưỡng lão. Hôm nay, Hùng Anh cùng các bạn đến tham quan Trung tâm Phục vụ Phúc lợi Người già thành phố Yên Đài để xem cuộc sống người cao tuổi ở đây ra sao.

    Tôi đều tham gia múa, hát, Thái Cực quyền, biểu diễn Người mẫu thời trang. Nay lại ở nhà tập múa nhịp đũa.

    Người giới thiệu là cụ bà Trương Ngọc Hoa năm nay hơn 80 tuổi, cụ cho biết về cuộc sống hạnh phúc của mình tại Trung tâm Phục vụ Phúc lợi Người cao tuổi thành phố Yên Đài.

    Trung tâm Phục vụ Phúc lợi Người cao tuổi thành phố Yên Đài nằm ở Khu Lai Sơn Yên Đài, ba mặt là núi bao bọc, một mặt hướng ra biển. Trung tâm này là một Cơ quan phục vụ Phúc lợi Người cao tuổi nhiều chức năng, trình độ cao có tính chất điển hình bao gồm Ký túc xá Người già, Nơi giải trí của người già và đào tạo Nhân viên Cơ quan Phúc lợi Xã hội thành phố Yên Đài.

    Chủ nhiệm Trung tâm Phục vụ Phúc lợi Người già thành phố Yên Đài Vu Vĩnh Quân cho biết, Cơ quan Phúc lợi Xã hội hiện đại hóa kiểu mới bao gồm sinh hoạt người già , an dưỡng, hồi phục sức khỏe, giải trí và nghỉ mát, họ có một trình tự đồng bộ của mình về quản lý và qui phạm.

    Năm 2000, chúng tôi được cấp Chứng nhận IS09001, có một cơ chế và trình tự thao tác rất nghiêm ngặt và rất tiêu chuẩn, yêu cầu Nhân viên phục vụ chúng tôi bảo đảm phục vụ một cách toàn diện cho người già như chăm sóc y tế, chăm sóc sinh hoạt, phục vụ tâm lý, cung ứng ăn uống, giải trí văn hóa.v.v... Trong quá trình phục vụ, cần phục vụ một cách thành khẩn, đối đãi người già như cha mẹ mình.

    Chủ nhiệm Trung tâm Vu Vĩnh Quân nói, Trung tâm phục vụ Phúc lợi Người cao tuổi thành phố Yên Đài mở cửa từ năm 2007 đến nay đã đón nhận hơn 440 người già. Trải qua hơn 3 năm nỗ lực, Trung tâm đã được Ủy ban Người cao tuổi Quốc gia Trung Quốc bình chọn là một trong mười Đơn vị phục vụ dưỡng lão yên tâm nhất.

    Trong Trung tâm phục vụ Phúc lợi Người cao tuổi thành phố Yên Đài, có người già là người địa phương Yên Đài, cũng có nhiều người già đến từ các nơi Trung Quốc. Họ hài lòng đối với khí hậu, môi trường và điều kiện cư trú của Yên Đài, như chim di trú, thời tiết nóng nực thì đến Yên Đài nghỉ mát, thời tiết giá lạnh thì lại trở về ở nhà của mình để hưởng thụ cuộc sống ấm cúng gia đình.

    Tại Trung tâm này, chúng tôi đã gặp hai vợ chồng bà Lưu Cẩn đến từ thành phố Bắc Kinh Thủ đô Trung Quốc. Bà Lưu Cẩn cho biết tại sao lựa chọn Yên Đài là nơi dưỡng lão của họ :

    Bởi vì chúng tôi nghe hai người bạn thân giới thiệu, họ năm ngoái ở đây cả mùa đông, họ giới thiệu cho chúng tôi biết môi trường ở đây rất tốt, phục vụ tốt, ăn uống cũng hợp khẩu vị của người già, món ăn không mặn ít dầu mỡ, tương đối thích hợp với người già. Chúng tôi đã bước vào tuổi già, gần 80 tuổi rồi, cũng mong tìm một nơi dưỡng lão, cho nên chúng tôi nghe họ giới thiệu tìm đến đây.

    Tuy mới đầu mộ danh mà đến, sau khi thực sự cư trú, bà Lưu Cẩn cho biết, nơi này thật tốt, không những non xanh nước biết, người địa phương rất tốt, khiến cho hai vợ chồng bà Cẩn hết lòng yêu mến Yên Đài.

    Chúng tôi ở đây thứ nhất là môi trường ở đây tốt, ba mặt là núi non xanh biếc, chúng tôi ở trong vòng tay núi non xanh thắm. Thứ hai là sự phục vụ của họ, đến đây có cảm giác rất gần gũi và ấm cúng, nhất là các cô gái phục vụ viên, đều gọi ông bà, ngày ba bữa mời ông bà ăn cơm, nghe lời nói này cảm thấy rất ấm cúng. Bạn xem họ dọn dẹp nhà cửa rất ngăn nắp, sạch sẽ. Ở đây cảm thấy rất thoải mái, đây thực sự rất khá.

    Ông Hoa Quân chồng bà Cẩn cho biết, ông đã thể nghiệm hương vị của sự hưởng thụ phục vụ chất lượng cao. Không phải bận tâm đến việc giặt quần áo và nấu ăn, cũng không phải lo đến vấn đề nước, điện, ga, nhiệm vụ hàng ngày là giữ được tâm trạng tốt, có cuộc sống vui vẻ.

    Ông Hoa Quân nói, đây là công viên giải trí cho người cao tuổi, không phải lo lắng vắng vẻ, cô quạnh, chỉ có cuộc sống tuổi già tràn đầy hạnh phúc và vui tươi.

    Vấn đề lớn nhất của người già là cô quạnh và vắng vẻ, rất mong tìm người nói chuyện, rất mong con cháu đến thăm, nhưng con cháu lại rất bận rộn, nhưng ở đây thì vấn đề này đều được giải quyết suôn sẻ. Bất kể là sinh hoạt văn nghệ hay đời sống tinh thần hoặc vật chất, tôi cảm thấy ở đây đều đã sắp xếp rất ổn thỏa. Bạn sẽ thấy đây là một xã hội người cao tuổi, buổi tối mọi người tự do túm năm tụm ba trò chuyện, cùng nhau dạo chơi, tán gẫu, không còn cảm thấy cô quạnh quanh quẩn trong nhà nữa.

    Hai vợ chồng bà Lưu Cẩn cho biết, qua lần khảo sát ngắn ngủi này, ông bà quyết định sau này hàng năm đều đến Yên Đài cư trú một thời gian, đợi khi họ tuổi tác cao thì sẽ định cư lâu dài ở đây, mong sống hết đời ở đây.

    Bà Lưu Cẩn không nói hết được nỗi lòng yêu mến của mình đối với Yên Đài, do đó bà đã viết một bài thơ để bày tỏ tình cảm của mình.

    Đại ý bài thơ là : Ngôi nhà ẩn mình trong núi biếc, hoa tươi rộ nở khoe sắc hương, hành lang lộng lẫy thơm ngào ngạt, chim đua ca hát vọng rừng xanh, tự do đàn cá tung tăng bơi, hoàng hôn ngả bóng rọi muôn nơi, hạnh phúc tuổi già vui lại vui.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>