
Chị Tôn Mai là nhân viên của một doanh nghiệp nước ngoài, bình thường công việc rất bận, nên chị không có thời gian làm quen với các bạn trai. Nhân dịp "Tuần lễ vàng", bố mẹ chị đã sắp xếp xong xuôi chương trình hoạt động trong ngày nghỉ cho chị. Chị Mai nói, "Ngày nào tôi cũng phải đi "xem mặt", ít nhất là 2 lần/ngày, nhiều nhất 5 lần/ngày. Tất cả thời gian trống đều đã sắp xếp kín mít."
Ở Trung Quốc, hoàn cảnh giống như chị Tôn Mai không phải ít, Sảnh Hoa phát hiện, có rất nhiều cư dân mạng đã ghi lại "Nhật ký xem mặt trong ngày nghỉ" của mình trên mạng In-tơ-nét. Một nữ cư dân mạng viết: Thực ra tôi chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng bố mẹ tôi đã rất sốt ruột, trong 3 ngày thu xếp cho tôi 8 cuộc "xem mặt", nhưng cuối cùng vẫn chẳng ưng người nào cả.
Được biết, trong số 10 thanh niên thế hệ 8X được phỏng vấn, có 7 người "xem mặt" trong ngày nghỉ, có người nói, "Bình thường đi làm bận, nhưng ngày nghỉ còn bận hơn cả ngày đi làm"
<< 1 2 >>