• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan—"Thế giới nhỏ, sân khấu lớn" trong Nhà triển lãm chung châu Á

    2010-10-04 15:18:00     cri

    Nghe Online

    Quý vị và các bạn thân mến, Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan nằm ở Nhà triển lãm chung châu Á thứ 2 tại khu A trong vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Áp-ga-ni-xtan-một đất nước trải qua khói lửa chiến tranh trong những năm qua, sẽ ra mắt như thế nào tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải? Trong tiết mục "Triển lãm Thế giới Thượng Hải" hôm nay, các bạn hãy cùng Duy Hoa đến thăm Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan, cảm nhận đất nước huyền bí và có lịch sử lâu đời này.

    Đây là lần đầu tiên Áp-ga-ni-xtan tham gia Triển lãm Thế giới. Là một quốc gia vừa trải qua chiến tranh, hiện nay vẫn đứng trước các vấn đề an ninh khó xử, việc tham gia Triển lãm Thế giới lần này có thể nói là một thành tựu. Nhìn từ xa, hình dáng của Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan là một nhà thờ đạo I-xlam lớn với tường bên ngoài ốp gạch sứ màu xanh da trời và màu xanh lá cây, nhà triển lãm xây dựng mô phỏng theo nhà thờ đạo I-xlam nổi tiếng ở Hê-rát, thành phố nổi tiếng, có lịch sử lâu đời ở miền Tây Bắc Áp-ga-ni-xtan, màu sắc rực rỡ và độc đáo của nhà triển lãm khiến du khách có cảm giác như bước vào thế giới đạo I-xlam phương Đông. So với các nước tham gia Triển lãm Thế giới, Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan quy mô không lớn, nhưng nội dung trưng bày rất phong phú, có thể nói là "thế giới nhỏ, sân khấu lớn" trong Nhà triển lãm chung châu Á. Ông Ha-di Ô-mê, Giám đốc Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan nói:

    "Trung Quốc tổ chức Triển lãm Thế giới Thượng Hải, tạo một mặt bằng giao lưu rất tốt cho các nước. Đối với Áp-ga-ni-xtan mà nói, tham gia Triển lãm Thế giới lần này sẽ phát huy vai trò tích cực để tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu văn hoá và kinh tế-thương mại giữa hai nước Áp-ga-ni-xtan và Trung Quốc."

    Chủ đề của Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan là "Áp-ga-ni-xtan-trái tim châu Á, nơi đầy cơ hội và tài nguyên". Áp-ga-ni-xtan nằm ở giữa Trung Á, Nam Á và Tây Á, vị trí chiến lược đặc thù này luôn được thế giới quan tâm và chú ý. Từ xưa đến nay, Áp-ga-ni-xtan không những phát huy vai trò đặc biệt trong việc giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, mà còn bảo tồn được tinh thần, nghệ thuật và đặc sắc văn hóa cũng như tài nguyên thiên nhiên phong phú của mình.

    Ông An-oa Un Hát A-ha-đi, Bộ trưởng Bộ Công thương Áp-ga-ni-xtan nói, tham gia Triển lãm Thế giới Thượng Hải tạo cơ hội to lớn cho Áp-ga-ni-xtan phát triển kinh tế, thương mại và xã hội trong quá trình tái thiết sau chiến tranh. Ông nói:

    "Ngoài giao lưu xuyên văn hóa ra, Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010 cũng có lợi cho tăng cường quan hệ thương mại giữa các nước tham gia Triển lãm, nhất là quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các nước. Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Áp-ga-ni-xtan đã có từ lâu, nhân dân hai nước đều được hưởng lợi ích lớn từ đó. Áp-ga-ni-xtan đã nhập khẩu rất nhiều hàng hóa từ Trung Quốc, nhưng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc của Áp-ga-ni-xtan vẫn rất có hạn. Chúng tôi đang tăng cường công tác về mặt này, mong rằng dưới sự giúp đỡ của Chính phủ và các tổ chức dân gian Trung Quốc, trong những năm tới, hàng xuất khẩu sang Trung Quốc của Áp-ga-ni-xtan sẽ có phần tăng trưởng."

    Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan được chia thành 3 khu bao gồm khu trưng bày, khu chợ và khu nghỉ ngơi đặc sắc dành cho du khách. Tại khu trưng bày đã trưng bày hơn 400 hiện vật quý  của Áp-ga-ni-xtan, bao gồm nhạc cụ dân tộc, thảm trải sàn cổ, lều bạt của người du mục, đồ dùng sinh hoạt, hàng dệt may, đồ làm bằng bạc truyền thống, san hô, đá quý v.v. Các hiện vật này đã giới thiệu với du khách lịch sử lâu đời và văn hóa rực rỡ của Áp-ga-ni-xtan.

    Khu chợ là nơi náo nhiệt nhất, sôi động nhất trong Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan. Khu chợ đã thu hút rất nhiều du khách đến mua sắm, gồm hàng thủ công mỹ nghệ, vàng bạc châu báu, hàng dệt may, quả hạch cũng như các loại hương liệu và thảo dược v.v. Mặt hàng bán chạy nhất là trang phục và hàng thủ công mỹ nghệ rất đặc sắc của Áp-ga-ni-xtan. Ông Ra-man Mu-xka-oa-ni, thương nhân Áp-ga-ni-xtan nói:

    "Tôi đến từ tỉnh Hê-rát Áp-ga-ni-xtan, chủ yếu bán các mặt hàng đặc sắc như hàng dệt may, thảm trải sàn và quả hạch. Tôi rất vui được đến tham gia Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Thượng Hải là một trong những thành phố sầm uất nhất trên thế giới. Tình hình kinh doanh của chúng tôi rất tốt, đặc sản của Áp-ga-ni-xtan rất được du khách hoan nghênh. Bình quân mỗi ngày có hơn 5000 người đến quầy hàng của chúng tôi. Ban tổ chức Triển lãm Thế giới Thượng Hải đã tạo nhiều điều kiện tiện lợi cho chúng tôi. Chúng tôi hết sức cảm ơn! Sau này nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể làm ăn buôn bán lâu dài ở Trung Quốc, mở rộng công việc kinh doanh đến Thượng Hải, Bắc Kinh v.v."

    Du khách qua lại không ngớt, xúm lại trước các quầy bán hàng chọn mua hàng hoá. Những sản phẩm đặc sắc thường ngày rất hiếm khi nhìn thấy khiến họ tấm tắc khen ngợi. Chị Vương, du khách đến từ Hàng Châu nói:

    "Nhà triển lãm Áp-ga-ni-xtan sôi động và mang đậm bản sắc dân tộc hơn tôi tưởng. Tôi thấy, quà lưu niệm bán ở đây rất thú vị. Vì trước kia không hiểu về văn hóa của nước này lắm, nên hôm nay đặc biệt đến thăm Nhà triển lãm, văn hóa của họ rất phong phú. Tôi cũng rất thích đồ trang sức và quà lưu niệm ở đây, nhất là đá Lapis Lazuli, rất đẹp. Tôi đã mua một viên để đeo, và mua thêm mấy viên để tặng bạn bè làm kỷ niệm, tôi nghĩ họ cũng sẽ thích loại đá này, hơn nữa giá cũng không đắt."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>