• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Gia đình "tổ trống" trong xã hội hiện đại

    2010-09-30 16:16:21     cri
    Trong những năm gần đây, ở Trung Quốc đã xuất hiện một từ mới---"tổ trống", các bạn có biết từ này nghĩa là gì không? Cùng với làn sóng di cư ngày càng "nóng", rất nhiều người đã lựa chọn công tác và sinh sống tại nước ngoài. Trong khi đó phần lớn cha mẹ của họ vẫn ở trong nước, không có con cái ở bên cạnh chăm sóc, nên đã hình thành khái niệm gọi là "cha mẹ ở tổ trống", có nghĩa là hai cụ già cô đơn, tin chắc là ở Việt Nam cũng có không ít gia đình như vậy. Do người Trung Quốc định cư ở nước ngoài những năm qua ngày càng tăng, nên hiện tượng gia đình "tổ trống" ở Trung Quốc rất phổ biến.

    Do cha mẹ "tổ trống" ở lại trong nước đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề trong cuộc sống và tâm lý, nên một số con cái có đủ điều kiện kinh tế bèn đón bố mẹ sang nước ngoài để an hưởng tuổi già. Ở nước ngoài, tuy ngày ngày có thể ở cùng con cái, thoả nỗi nhớ nhung, hơn nữa lại có được sự chăm sóc của các con, nhưng sức ép cuộc sống tại nước ngoài quá lớn đã khiến nhiều người muốn ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ, nhưng lại lực bất đồng tâm. Thế là, các cụ lại phải sống trong một "tổ trống" khác: Ban ngày, sau khi các con đi làm, các cụ chỉ có thể ở nhà, hoặc tập thể dục quanh khu vực nhà ở, do không biết tiếng nước ngoài, không thể giao lưu với người khác, nên các cụ cảm thấy cuộc sống "buồn tẻ và chán ngắt".

    So với các cha mẹ "tổ trống" trong nước, các cụ được đoàn tụ với con cái ở nước ngoài có vẻ hạnh phúc hơn nhiều, nhưng thực tế lại không như vậy. Áp lực công việc căng thẳng tại nước ngoài khiến rất nhiều người có tâm muốn chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nhưng lại không thực hiện được. Hai cụ già "cô đơn trong căn nhà trống" lại phải đối mặt với các vấn đề khó khăn như ngăn cách về văn hoá và ngôn ngữ bất đồng tại môi trường sống xa lạ. Các cụ luôn cảm thấy buồn bã và cô đơn, vì phải rời xa văn hóa và môi trường sống quen thuộc, và hoàn toàn xa lại với cuộc sông ở nước ngoài.

    Trung Quốc có câu "Bách Thiện Hiếu Ví Tiên", có nghĩa là trong một trăm điều thiện, chữ hiếu là đứng đầu. Đây là quốc tuý văn hoá truyền thống của dân tộc Trung Hoa, cũng là quy chuẩn đạo đức gắn kết mối quan hệ gia đình của xã hội Trung Quốc. Rất nhiều con cháu ở hải ngoại đều cảm thấy hổ thẹn và áy náy vì bản thân không thể chăm sóc cha mẹ ở trong nước, nhưng khi đề cập đến việc làm thế nào để giải quyết vấn đề này, phần lớn họ đều cho rằng rất mâu thuẫn và không còn cách nào khác, bởi vì: bản thân đã phấn đấu nhiều năm ở nước ngoài, sự nghiệp và gia đình đều ở nước ngoài, nếu bỏ hết tất cả để về nước chăm sóc cha mẹ là việc không thực tế; nhưng bỏ cha mẹ cô đơn ở trong nước, ốm đau không ai chăm sóc, buồn phiền không có người tâm sự giãi bày, làm sao có thể nhẫn tâm chứ?

    Đón cha mẹ sang nước ngoài ở cũng không phải là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề. Ngoài việc con cháu bận công việc, thường xuyên không có thời gian chăm sóc cha mẹ ra, cha mẹ sinh sống trong nước hơn nửa đời người, rất khó hoà nhập với môi trường mới xa lạ. Huống hồ, tư tưởng "Lá rụng về cội" đã khiến rất nhiều người già không muốn rời xa quê hương, để rồi cuối đời lại "ra đi" ở nơi đất khách quê người. Vấn đề nan giải như vậy đã khiến rất nhiều người đành phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.

    "Khi về già, tôi có nguyện gì, tôi chỉ mong con cháu ở bên tôi, cả gia đình vui vẻ đầm ấm.....chỉ là tôi có chút lo lắng, các con không thể ở bên tôi, các con đã đến một đất nước xa xôi, để lại tôi cô đơn một mình." Bài hát mang tên "Khi tôi về già" do ban nhạc Thủy Mục Niên Hoa trình bày đã nói lên tiếng lòng của đông đảo cha mẹ "tổ trống". Trong văn hoá truyền thống Trung Quốc, "Con đàn cháu đống" là niềm hạnh phúc lớn nhất của người cao tuổi, nhưng các cha mẹ "tổ trống" lại phải sống một cuộc đời cô đơn hết ngày này sang ngày khác. Làm thế nào để cha mẹ "tổ trống" trở về gia đình hạnh phúc, đây là vấn đề đáng để mỗi người con chúng ta phải suy nghĩ, phải không các bạn?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>