• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người chuyển nhà khỏi Khu Vườn Triển lãm Thế giới trở về thăm nơi ở cũ

    2010-09-29 14:32:22     cri
    Các bạn thính giả thân mến, 5 năm trước, họ chuyển nhà đi để xây dựng Khu vườn Triển lãm Thế giới, nay sau 5 năm họ lại trở về thăm nơi ở cũ sẽ xảy ra chuyện gì ? Trong tiết mục hôm nay, Hùng Anh xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về gia đình chú Kim chuyển nhà để xây dựng Khu vườn Triển lãm Thế giới nay trở về thăm nơi ở cũ.

    Kính chào các bạn khán giả, hoan nghênh các bạn tham quan Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm 2010.

    Một ngày tháng 8, vợ chồng cô Từ, chú Kim và con trai đang học đại học ngay từ sáng sớm đã đến tham quan Khu vườn Triển lãm Thế giới. Tâm tình của họ đến tham quan Triển lãm Thế giới không giống với những người khác, bởi vì họ từng sinh sống mấy chúc năm trên mảnh đất Khu vườn Triển lãm Thế giới, họ có tình cảm sâu nặng với mảnh đất này. Chú Kim nói :

    Nhà Triển lãm Thượng Hải xây dựng ngay trước cửa nhà cũ của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy tự hào, cho nên đã dắt con trai đến tham quan.

    Cậu con trai của vợ chồng chú Kim và cô Từ năm nay 20 tuổi, do bận rộn học hành nên mãi không có thời gian tham quan Khu vườn Triển lãm Thế giới. Nhưng chú Kim dứt khoát phải đợi đến khi cả nhà 3 người đủ mặt mới cùng nhau đi tham quan, bởi vì chú Kim mong cả nhà cùng cảm nhận niềm vui về thăm nơi ở cũ. Cô Từ nói :

    Con trai đang xếp hàng vào tham quan ở bên kia, chúng tôi đặc biệt đợi con trai nghỉ hè mới đi tham quan.

    Khu vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải rộng 5,28 km vuông, tổng cộng di chuyển 18 nghìn gia đình dân cư và 272 doanh nghiệp. Đây là Công trình thị chính di chuyển nhà cửa số lượng nhiều nhất tại Thượng Hải từ trước tới nay, cũng là dự án xây dựng có qui mô lớn chưa từng có trong lịch sử hơn 150 năm của Triển lãm Thế giới. Để cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Thượng Hải đối với Triển lãm Thế giới, giáp ngày khai mạc Triển lãm Thế giới, Chính quyền thành phố Thượng Hải đã tặng "Món quà Triển lãm Thế giới" cho mọi gia đình Thượng Hải. "Món quà Triển lãm Thế giới" này bao gồm một bức thư cảm ơn, một tấm vé tham quan Triển lãm Thế giới, một tấm Thẻ từ giao thông lưu niệm, một tờ bản đồ Triển lãm Thế giới và một chiếc huy hiệu Hải Bảo.

    Nhắc đến "Món quà Triển lãm Thế giới" này, cô Từ nét mặt phấn khởi tự hào, bởi vì gia đình họ có quà lưu niệm nhiều hơn so với các gia đình Thượng Hải khác. Cô Từ nói :

    Chúng tôi đã chuyển nhà cửa khỏi nơi đây để xây dựng Khu vườn Triển lãm Thế giới, mỗi gia đình được lĩnh thêm một tấm vé tham quan.

    Như vậy gia đình chú Kim 3 người chỉ cần mua một tấm vé nữa là 3 người có thể cùng đi tham quan Triển lãm Thế giới. Nhìn nét mặt con trai tươi cười phấn khởi, thái độ hài lòng của ông xã, cô Từ nhớ lại quang cảnh khi mới được biết tin chuyển nhà, lúc ấy cô đúng là mở cờ trong bụng :

    Đổi đời rồi nhé, được ở nhà mới, căn nhà này không phải xách thùng gỗ đổ nước tiểu nữa.

    Nhưng lúc ấy chú Kim không cảm thấy như vậy, chú không dứt bỏ được căn nhà ở cư trú nhiều năm, cũng cảm thấy Bến sông Phố Tây nơi ở cũ của họ địa điểm tốt. Nhưng sau khi người nhà khuyên giải, chú Kim dần dần vỡ lẽ.

    Không thể nào vừa muốn có nhà ở tốt lại ở địa điểm tốt được. Không thể nào thập toàn thập mỹ.

    Như vậy nhà chú Kim đã rời khỏi căn nhà một tầng chật hẹp đã sinh sống mấy chục năm trời, dọn vào ở căn nhà lầu mới của Gia viên Triển lãm Thế giới Phố Giang.

    Để sắp xếp cho 18 nghìn gia đình di chuyển khỏi Khu vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, chính quyền thành phố Thượng Hải đã đặc biệt hoạch định hai khu vực sắp xếp nhà ở là Gia viên Triển lãm Thế giới Phố Giang và Gia viên Triển lãm Thế giới Tam Lâm. Gia viên Triển lãm Thế giới Tam Lâm chỉ cách Khu vườn Triển lãm Thế giới hiện nay có 3 km, Gia viên Triển lãm Thế giới Phố Giang cách khoảng 15 km. Chú Kim dọn vào ở nhà mới đã đích thân thể nghiệm ưu điểm nhà mới.

    Điều kiện nhà ở đã được cải thiện, môi trường cũng được cải thiện.

    Thế là chú Kim chuyển tình cảm lưu luyến căn nhà cũ sang quan tâm Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Chú Kim hàng ngày đều xem thời sự để quan tâm tiến độ xây dựng Khu vườn Triển lãm Thế giới, tình hình triển lãm, bởi vì chú mong có một ngày cả gia đình cùng đến tham quan nơi nhà ở cũ. Lần này rốt cuộc được đến tham quan Khu vườn Triển lãm Thế giới, họ mong đi tham quan không phải là những Nhà Triển lãm mà du khách đổ xô tới, mà là Nhà triển lãm Thượng Hải xây dựng tại nơi ở cũ của mình. Cô Từ nói :

    Dứt khoát phải đi nơi ở cũ của mình, xem nay xây dựng ra sao, chúng tôi nhất định phải đi xem.

    Nhà Triển lãm Thượng Hải nằm trong Khu đô thị thực tiễn tốt nhất của Khu vườn Phố Tây Triển lãm Thế giới, với chủ đề xây dựng sinh thái, cuộc sống vui vầy. Trong quá trình tiếp đón du khách tham quan Nhà Triển lãm Thượng Hải, anh Lý Đống Bân, Nhân viên thuyết minh cũng thường tiếp xúc với những gia đình chuyển nhà đi nay lại trở về thăm nơi ở cũ như gia đình chú Kim. Anh Lý Đống Bân nói :

    Họ đã sinh sống và làm việc ở đây lâu rồi, rất có tình cảm với mảnh đất này. Nay chúng ta tổ chức Triển lãm Thế giới tại đây, để cho mọi người tham quan thành quả công nghệ cao và Bảo vệ môi trường sinh thái của Trung Quốc và nước ngoài, mọi người cảm thấy rất phấn khởi.

    Anh Lý Đống Bân giới thiệu, Nhà Triển lãm Thượng Hải vô cùng hoan nghênh những gia đình chuyển đi về thăm nơi ở cũ của mình, thể nghiệm cuộc sống đô thị khác trước.

    Mọi người có thể cảm nhận được cuộc sống tương lai của chúng ta hết sức tốt đẹp và thuận tiện. Cuộc sống của mọi người đều ngày càng đi lên.

    Các bạn thính giả thân mến, Câu chuyện về gia đình chú Kim tham quan Triển lãm Thế giới Thượng Hải xin kể tới đây, chúc cuộc sống của các bạn ngày càng tươi đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>