• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện về Tết Trung Thu---phần II

    2010-09-23 16:34:24     CRIonline

    Nghe Online

    Bạn có biết không? Tết Trung Thu ở Trung Quốc còn có truyền thuyết về chị Hằng Nga trên cung Trăng, trong tiết mục tuần này, Sảnh Hoa xin tiếp tục giới thiệu câu chuyện về Tết Trung Thu ở Trung Quốc.

    Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, nắng thiêu cháy cả ruộng đồng cỏ cây, đời sống của bà con nông dân lầm than cực khổ. Một chàng trai có sức mạnh vô song tên là Hậu Nghệ, đã hết sức thương cảm với tình cảnh của bà con, chàng bèn leo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực căng nỏ giương cung bắn rụng 9 ông mặt trời. Sau đó, theo sự dặn dò của chàng, ông mặt trời còn lại phải mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi chiều, việc làm của chàng đã mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

    Hậu Nghệ rất được bà con kính trọng và yêu mến, sau đó chàng đã lấy một cô gái xinh đẹp nết na và hiền hậu tên là Hằng Nga làm vợ. Hai vợ chồng rất thương yêu nhau, Hậu Nghệ ngoài việc đi săn và truyền dạy võ nghệ ra, chàng thường ở nhà chăm sóc vợ, mọi người ai nấy đều vui thay và chúc phúc cho đôi vợ chồng trai tài gái sắc này.

    Rất nhiều thanh niên có chí ái mộ đến xin Hậu Nghệ truyền thụ võ nghệ, trong đó có tên Phùng Mông, một kẻ xảo quyệt, tâm tà bất chính.

    Một hôm, Hậu Nghệ lên núi Côn Lôn thăm bạn, giữa đường tình cờ gặp Vương mẫu Nương Nương, chàng bèn xin Vương mẫu cho thuốc tường sinh bất tử. Nghe nói, chỉ cần uống thuốc này vào là có thể bay lên trời thành tiên. Thế nhưng, Hậu Nghệ không nỡ bỏ lại người vợ hiền xinh đẹp, chàng bèn đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc tiên vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ bị Phùng Mông nhìn thấy, hắn liền nảy ý định lấy trộm gói thuốc tiên.

    Ba hôm sau, Hậu Nghệ dẫn mọi người đi săn, nhưng tên Phùng Mông đã giả vờ ốm, xin được ở lại. Đợi mọi người đi khỏi, Phùng Mông liền cầm kiếm lẻn vào nhà, ép Hằng Nga phải đưa ra gói thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Phùng Mông, trong lúc nguy cấp, nàng vội vàng mở hộp lấy gói thuốc bất tử và uống hết. Sau khi uống xong, nàng thấy mình bỗng nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, hướng về phía cửa sổ và bay lên trời. Nhưng thương nhớ chồng, nên Hằng Nga chỉ bay đến mặt Trăng, nơi gần với nhân gian nhất.

    Chập tối, Hậu Nghệ cùng mọi người đi săn trở về, các thị nữ vừa khóc lóc vừa kể lại chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ nghe xong vừa lo vừa giận, chàng liền cầm gươm đi tìm giết Phùng Mông, nhưng hắn đã chốn biệt từ lâu. Hậu Nghệ hết sức đau khổ, chàng chỉ biết giậm chân đấm ngực, ngước nhìn lên trời gọi tên vợ. Khi đó, chàng kinh ngạc phát hiện ra, vầng Trăng đêm nay sáng tỏ hơn bao giờ hết, trên đó có một bóng hình rất giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội vã chạy theo hướng mặt Trăng, nhưng chàng chạy ba bước thì mặt Trăng lại lùi ba bước, chàng lùi ba bước thì mặt Trăng lại tiến ba bước, cứ thế chàng không thể nào đuổi được mặt Trăng. Hậu Nghệ nhớ vợ da diết, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể sai người đến vườn hoa---nơi Hằng Nga yêu thích nhất, lập hương án, bày những món ăn và hoa quả mà ngày thường Hằng Nga thích ăn nhất, rồi thắp hương để bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung của mình. Sau khi biết chuyện Hằng Nga bay lên cung Trăng thành tiên, bà con địa phương cũng bày hương án dưới ánh Trăng cầu xin Hằng Nga ban cho may mắn và bình an.

    Từ đó, phong tục "bái nguyệt" vào Tết Trung thu được lưu truyền trong dân gian.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>