Cụ Tôn Tồn Trí nói: "Tôi biết bơi, nhìn thấy có người ngã xuống hồ, thì tôi nhảy xuống cứu thế thôi. Sau khi cứu cô ấy lên có người khác giúp tiếp, nên tôi về nhà thay quần áo." Hành động anh hùng được đông đảo người dân đánh giá cao thì cụ Trí người Giang Tô lại cho rằng đấy là "phản ứng theo bản năng" và cũng là việc mà một người Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nên làm. Người cán bộ về hưu, nhập ngũ năm 1944, vào Đảng năm 1946 này nói: "Là Đảng viên, cũng có nghĩa là phải biết gánh vác công việc trong giờ phút nguy cấp, phát huy tinh thần chủ nghĩa cộng sản, tuy đã về hưu, nhưng tư tưởng chưa về hưu, cần có những đóng góp cho xã hội trong khả năng của mình."
Sau khi câu chuyện nhảy xuống hồ cứu người của các cụ được các phương tiện truyền thông đưa tin, các con của cụ Tôn Tồn Trí mới biết chuyện bố mình tham gia cứu người. Con trai cụ cho phóng viên biết: "Bố tôi bị bệnh tim và huyết áp cao, khi chúng tôi hỏi, ông cụ mới nói, lúc ở dưới hồ, bố phải rất cố gắng mới đứng vững được, giờ nghĩ lại chúng tôi vẫn thấy sợ." Con trai cụ còn nói, cụ từng tham gia kháng chiến chống Nhật, chiến tranh giải phóng, chiến tranh kháng Mỹ viện Triều, cụ từng lập công, cũng từng bị thương, sau khi về hưu, hàng ngày cụ vẫn kiên trì học tập từ 4 đến 5 tiếng.
Hành động dũng cảm của hai cụ được đánh giá cao trong cộng đồng xã hội, lời nhắn của cư dân mạng có đoạn viết, làm việc tốt mà không màng danh lợi, là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, trong xã hội chúng ta còn có rất nhiều người tốt như vậy, tinh thần này đáng được tôn vinh; song, sự tiến bộ của đạo đức xã hội không thể chỉ dựa vào sự tự giác của mọi người, mà xã hội nên khuyến khích càng nhiều người hăng hái làm việc tốt, nhiệt tình giúp đỡ người khác bằng cách tuyên dương và khen thưởng.
<< 1 2 >>