• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc của Trần Yến, một cô gái khiếm thị

    2010-08-24 10:29:12     cri

    Sau khi tốt nghiệp, chị Yến trở thành thợ lên dây đàn Pi-a-nô. Chị được khách rất tín nhiệm, chị đến rất đúng giờ. Thường thì quãng đường phải đi mất một tiếng đồng hồ, thì chị Yến phải đi trước 3 tiếng, đến sớm chị đứng ngoài cửa đợi và tuyệt đối không cho khách biết mình là người khiếm thị. Chị nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là sợ họ phải ra đón, thứ hai là sợ khách chưa nghe thấy người khiếm thị lên dây đàn sẽ làm hỏng đàn của mình, không mời chị. Như vậy, chị sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Tôi đi đến nhà khách hàng, bao giờ cũng chuẩn bị sẵn bản đồ giao thông, hỏi rõ địa chỉ là có thể tìm được.

    Trong quá trình lên dây đàn, tôi trao đổi với khách về những kiến thức của đàn Pi-a-nô, sau khi lên dây đàn, tôi đánh một bản nhạc hay cho khách nghe, xong đâu đấy tôi mới cho khách biết tôi là người khiếm thị, tốt nghiệp ở trường dành cho người khiếm thị của Bắc Kinh. Lúc này, họ rất kinh ngạc và hỏi tôi rất nhiều vấn đề. Những lúc này, tôi cảm thấy tôi đã được họ chấp nhận, mình là người thành công." Về sau có nhiều người giúp chị giới thiệu khách. Theo đà ngày càng có nhiều người khiếm thị học lên dây đàn, chị Yến nẩy ra một ý nghĩ: Thành lập công ty lên dây đàn trên khắp toàn quốc, để mọi người biết rằng, người khiếm thị cũng có thể lên dây đàn, lên dây được những cây đàn có âm thanh hay nhất.

    Ngày 17 tháng 11 năm 2004, công ty Trách nhiệm Hữu hạn lên dây đàn Pi-a-nô Tân Nhạc Trần Yến Bắc Kinh được thành lập, chị Yến làm Tổng Giám đốc của công ty. Cho đến nay, chị Yến đã lên dây đàn Pi-a-nô cho hơn 10 nghìn gia đình, chị đã để lại dấu chân trên khắp các ngả đường, ngõ xóm của Bắc Kinh.

    Năm 2008, Trung tâm Giáo dục Khởi trí Trần Yến được thành lập. Chị mong, Trung tâm này mang đến cho càng nhiều trẻ em tình thương yêu và sự ủng hộ, để cho các cháu biết tự lập, tự cường. Trong Trung tâm có bộ phận giảng dạy văn hóa và nghệ thuật. Bộ phận giảng dạy văn hóa có lớp mẫu giáo giảng dạy các môn, như: toán, học viết, học Anh văn v.v. Bộ phận giảng dạy nghệ thuật có phòng giảng dạy và phòng chơi đàn chuyên nghiệp, với đủ các thiết bị, trong Trung tâm còn có một sân khấu nhỏ, định kỳ tổ chức các hoạt với những hình thức đa dạng, như: Hòa nhạc, biểu diễn chương trình văn nghệ v.v. Để các cháu thực sự được tiếp thụ giáo dục về tố chất.

    Chị Yến thành lập Trung tâm này với hai mục đích, thứ nhất là năm 2004, chị đã viết và xuất bản cuốn tự truyện, và những bài mà các phóng viên phỏng vấn chị trước đây. Có rất nhiều phụ huynh lấy tấm gương của chị để dạy dỗ con cái. Từ đó chị Yến từ là một người thợ lên dây đàn, bước vào công việc làm bạn với các em thiếu niên, nhi đồng.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>