

Thế nhưng, việc xảy ra không bao lâu thì bị Ngọc Hoàng phát hiện, Ngài bèn ra lệnh cho Vương mẫu Nương Nương xuống trần gian bắt Chức Nữ về trời, thế là đôi vợ chồng bao năm ân ái buộc phải chia tay nhau. Ngưu Lang muốn lên trời tìm vợ nhưng không có cách nào, con trâu già thương tình liền lột bộ da trên mình tặng Ngưu Lang để chàng cưỡi bay lên trời. Khi sắp đuổi kịp Chức Nữ, nào ngờ bị Vương mẫu Nương Nương phát hiện, bà liền dùng chiếc trâm vạch một đường cung, trên trời xuất hiện một dải Ngân Hà, chia cắt Ngưu Lang Chức Nữ ở hai bờ. Về sau, tình yêu son sắt của họ đã làm Ngọc Hoàng động lòng thương, Ngài đồng ý hàng năm cứ đến mùng 7 tháng 7 âm lịch cho đàn chim Khách nối đuôi nhau bắc thành chiếc cầu vắt qua dải Ngân Hà để đôi vợ chồng thủy chung gặp nhau. Từ đó về sau, mùng 7 tháng 7 âm lịch trở thành Ngày tình yêu trong văn hóa dân gian Trung Quốc.
Theo đà hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, nền Văn hóa phương Tây đang dần dần thâm nhập vào các nước phương Đông, trong đó có cả hai nước Trung-Việt, nền văn hóa hai nước chúng ta có nhiều nét tương đồng, làm thế nào để kế thừa và giữ gìn nền văn hóa truyền thống dân tộc, kể cả những ngày lễ hội truyền thống được coi là di sản văn hóa phi vật thể, điều này rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm, phải không các bạn? Khi mà Ngày tình yêu mùng 7 tháng 7 đang dần bị lãng quên, thì tại các quán trà, quán cà phê, hay trong các công viên, vườn hoa, cửa hàng, siêu thị tại Bắc Kinh và các đia phương khác trên cả nước lại đang nô nức chuẩn bị đưa ra các chương trình chào đón Ngày Thất Tịch. Mục đích của các hoạt động văn hóa trong ngày lễ hội này chủ yếu muốn chuyển đến các bạn trẻ một thông điệp: bên nhau trong ngày Ngưu Lang Chức Nữ sẽ giúp các đôi nam nữ cảm nhận được sâu sắc hơn cái đẹp và giá trị vốn rất giản dị của tình yêu, đó là tình yêu chỉ đẹp khi hai trái tim cùng nhịp đập.
<< 1 2 >>