• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tâm tư của người mẹ giàu tình thương yêu

    2010-08-10 17:45:18     CRIonline
    Theo đà ngày càng có nhiều người ở nông thôn ra thành phố tìm việc làm, con cái ở lại quê hương đã nẩy sinh một số vấn đề, như thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, không có người trông nom chăm sóc, mất cân bằng về tâm lý và thiếu an toàn. Trong trái tim non trẻ của các cháu mà cha mẹ đi nơi khác tìm việc làm này, gia đình là một khái niệm như thế nào ? Là nơi ăn ngủ ? trong những ngày tháng cha mẹ không ở nhà, các cháu không còn được nũng nịu trong vòng tay êm ấm của cha mẹ. Để bù đắp một phần nào về tình cảm cũng như tinh thần cho những trẻ em sống trong hoàn cảnh cha mẹ quanh năm đi nơi khác tìm việc làm, một số cơ quan hữu quan và các nhân sĩ hảo tâm ở Trung Quốc đã cùng chung sức chung lòng giúp đỡ các em.

    Một người trong số những người mẹ giàu tình thương yêu nói cho phóng viên biết : Cứ cách một thời gian tôi lại đi thăm vài cháu, mỗi lần tôi đều muốn mang quà cho các cháu ? Có thể là giấy bút, không phải là những thứ mà các cháu mong đợi nhất ? từ những giọt nước mắt trên khuôn mặt non nớt của các cháu, tôi hiểu được tâm tư của các cháu, có thể vòng tay ôm ấp của mẹ, hay phần thưởng của bố tặng là thứ mà các cháu đợi chờ.

    Phóng viên của đài truyền hình đã cùng tôi đến thăm trường tiểu học Triều Dương ở gần ngoại ô.

    Trên sân trường chúng tôi gặp em Hiểu Tuấn, do chúng tôi không cho em biết trước, tuy em cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng không biểu lộ vẻ hết sức phấn khời nh trước đây. Tôi giơ tay vẫy Tuấn, cháu rảo bước đến với tôi.

    Tôi cứ nghĩ rằng, em sẽ như trước đây vui mừng chạy đến ôm chầm lấy tôi. Lần này Tuấn gặp tôi vẫn vui vẻ, nhưng niềm vui khi gặp gỡ không bộc lộ như trước.

    Tôi cầm tay Tuấn, trong lòng bàn tay bé nhỏ của Tuấn ướt đẫm mồ hôi, tại sao lại như vậy ? Do cảm động vì gặp tôi quá bất ngờ, hay e thẹn.

    Tôi hỏi cô Thu Chủ nhiệm lớp về tình hình học tập của Tuấn. Cô Thu cho biết: Tuấn rất chịu khó học tập, tính tình lại tốt, Tuấn vừa làm cán bộ lớp lại làm đội trưởng đội thiếu niên.

    Tan học chúng tôi cùng Tuấn về nhà bà ngoại em Tuấn. Tuấn chạy về trước, bà ngoại niềm nở ra đón chúng tôi.

    Bà ngoại Tuấn lấy giấy khen của Tuấn ra khoe với chúng tôi. Tuấn đoạt danh hiệu "Một trong 10 thiếu niên xuất sắc ở lại nhà trong khi cha mẹ đi nơi khác tìm việc làm" của tỉnh Hồ Bắc năm 2008, đoạt danh hiệu "Một trong 10 thiếu niên xuất sắc ở lại nhà khi cha mẹ đi nơi khác tìm việc" của thành phố Hoàng Cương năm 2009, Tuấn còn đoạt giải 3 cuộc thi Anh văn trong toàn quốc.

    Tôi còn trao lại cho bà ngoại Tuấn một tờ hóa đơn rất đặc biệt. Đó là ngày 3 tháng 6 năm 2008, bà ngoại đưa bé Tuấn ̣mới 10 tuổi đến nhà tôi, mong tôi đưa Tuấn đến Hội chữ thập đỏ quyên góp 200 đồng Nhân dân tệ cho bà con vùng thiên tai động đất Văn Xuyên.

    Tuấn nói, qua chương trình truyền hình, Tuấn thấy các bạn nhỏ ở vùng thiên tai động đất không có trường học, có bạn không còn cha mẹ, nên Tuấn muốn quyên góp 200 Nhân dân tệ giúp các bạn nhỏ vùng thiên tai động đất.

    200 đồng này là khoản tiền mà đồng chí Trần Tái Tân Trưởng Phòng Giáo dục, đồng chí Lý Cốc Mai Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Hồng An khi đến thăm trường Triều Dương thăm các em học sinh cha mẹ đi nơi khác tìm việc làm tặng cho Tuấn.

    Do bố mẹ quanh năm đi làm ở nơi khác, từ nhỏ bố mẹ gửi em cho bà ngoại. Bà Ngoại rất thương yêu em, Tuấn cũng nhận được sự Tuấn tâm giúp đỡ của những người hảo tâm trong xã hội, tuy còn nhỏ, nhưng Tuấn đã hiểu được và ghi nhớ công ơn này.

    Tuấn sắp học hết cấp 1, tôi mua cho Tuấn chiếc cặp sách, chuyện tranh và sách hướng dẫn tâm lý cho các em học sinh trung và tiểu học trưởng thành lành mạnh, Tuấn rất thích, mở ra xem ngay.

    Phóng viên mong Tuấn nói về cảm xúc của mình khi nhận được quà của "Người mẹ giàu tình thương yêu", nhưng Tuấn nước mắt em rưng rưng rồi òa khóc.

    Tôi vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tuấn, rồi an ủi: "Mọi người nhìn này, bé Tuấn xinh quá !Tối nay mẹ sẽ gọi điện thoại cho con. Nhưng Tuấn vẫn không cười.

    Phóng viên hỏi Tuấn: "Sau cháu lại khóc ? Có phải 'Người mẹ giàu tình thương' đến thăm, nên cháu càng nhớ mẹ phải không ? Mỗi lần ngày lễ, ngày tết, thấy các bạn nhỏ khác được quây quần bên bố mẹ, còn bố mẹ cháu không thấy về ...."

    Bà ngoại Tuấn cho phóng viên biết, cứ đến ngày lễ, ngày tết Tuấn đều nhận được cặp sách, giấy bút, quần áo, giầy dép của "Người mẹ giàu tình thương" gửi cho, cháu có mấy chiếc cặp sách, dùng không hết, cháu bảo để cho em trai dùng.

    Tôi hỏi Tuấn định học cấp 2 ở trường nào ? Tuấn cho biết, cháu muốn học ở trường cấp 2 thí điểm. Trường này ở phía bắc của thành phố, cách nhà bà ngoại cháu 3 cây số, Tuấn sẽ gặp phải một số vấn đề, như đường xa v.v.

    Mỗi lần tôi nhìn thấy cảnh Tuấn gọi điện thoại cho mẹ đều khóc sướt mướt, trong lòng cảm thấy rất thương cháu.

    Sự trưởng thành của các cháu, cần có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, vật chất và tinh thần, đồng thời cũng cần phải xây dựng nhân cách lành mạnh và xã hội hài hòa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>