• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà triển lãm Ngôi nhà vũ trụ—"Khối lập phương Rubik" đến từ tương lai

    2010-08-09 17:25:29     cri
    Trong vườn Triển lãm Thế giới ở quận Phố Tây có một "khối lập phương Rubik" treo trên không, trụ cột có hình dáng khác thường nối liền với mặt đất một cách nhẹ nhàng, kiến trúc trên nặng, dưới nhẹ này tạo cảm giác sắp thoát khỏi lực hút trái đất, toà kiến trúc này chính là Nhà triển lãm Ngôi nhà vũ trụ. Ở đây, du khách không những có thể tìm hiểu sự đóng góp của công nghệ vũ trụ đối với tiến bộ của con người, mà còn có thể cảm nhận trước về Ngôi nhà tương lai xanh, an toàn và thông minh.

    Sự bát ngát và thần bí của không gian vũ trụ luôn là động lực khiến loài người say mê và tìm tòi không ngừng. Công nghệ vũ trụ mũi nhọn cũng đã mang lại nhiều đổi thay mang tính cách mạng đối với cuộc sống thường nhật của người dân. Ở Nhà triển lãm Ngôi nhà vũ trụ, du khách sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn đối với điều này. Phó Giám đốc Nhà triển lãm Mã Hưng Khởi nói:

    "Nhà triển lãm Ngôi nhà vũ trụ lấy 'trời-đất-người' làm mạch nối. 'Trời' chỉ vũ trụ, trong nhà triển lãm có rạp chiếu bóng mang tên 'Dạo bước trong vũ trụ' và phòng triển lãm vũ trụ mang tên 'Quê nhà tươi đẹp' ở tầng hai; 'đất' chỉ thành phố trên trái đất, trong nhà triển lãm có khu vực chờ mang tên 'Bắt nguồn ước mơ' và phòng triển lãm đô thị mang tên 'Quê nhà tươi đẹp' ở tầng 1; còn 'người' chỉ từng du khách, là chủ thể khám phá vũ trụ, xây dựng đô thị tươi đẹp. Thông qua quá trình du khách dạo chơi vũ trụ, trở về với đô thị, toàn bộ nhà triển lãm đã toát lên chủ đề 'đô thị hài hoà, con người với vũ trụ'."

    Nhà triển lãm có hai cửa vào, cửa vào nhanh trực tiếp nối liền với phòng triển lãm mang tên "Bắt nguồn ước mơ" và phòng triển lãm mang tên "Quê nhà tươi đẹp". Còn trước cửa vào khác lúc nào cũng có đội ngũ xếp hàng dài, vì cửa vào này nối liền với rạp chiếu bóng lập thể 3 chiều đạt tiêu chuẩn 5 sao, rạp chiếu bóng này mang tên "Dạo bước trong vũ trụ", khán giả có thể thưởng thức hai bộ phim hoạt hình với thời lượng 8 phút. Bà Ba Tiêu, Phó Giám đốc Nhà triển lãm Ngôi nhà vũ trụ cho biết:

    "Một bộ phim tên là 'Bay lên trời', kể lại câu chuyện của Vạn Hộ, người đi đầu về hàng không vũ trụ loài người. Vạn Hộ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với loài người khám phá vũ trụ, cho nên thập niên 70 thế kỷ 20 Hội liên hợp Thiên văn Quốc tế đặt tên 'Vạn Hộ' cho một ngọn núi trên mặt trăng. Bộ phim khác là 'Hiệp khách vũ trụ', với phong cách khôi hài, kể lại câu chuyện thú vị, một con gà đen dũng cảm khắc phục khó khăn chồng chất, giải quyết trục trặc khi vệ tinh gặp trục trặc."

    Trong Nhà triển lãm Ngôi nhà vũ trụ không những có phim ba chiều hấp dẫn, mà còn có hoạt động tương tác phong phú. Bước ra khỏi rạp chiếu bóng, đối diện là phòng triển lãm "Bắt nguồn ước mơ"—phần hai trong nhà triển lãm. Bước vào phòng triển lãm, cảm thấy hình như đứng trong vũ trụ bát ngát, ngắm nhìn xung quanh toàn là ngôi sao lấp lánh. Du khách có thể thông qua máy ca-mê-ra "mặc" trang phục vũ trụ để cảm nhận mình là phi hành gia, với sự giúp đỡ của máy chiếu, du khách có thể quan sát tàu thăm dò đi trên mặt trăng như thế nào, du khách cũng có thể dùng chân giẫm vòng sáng trên mặt đất để lựa chọn phim ngắn chiếu tại "quả cầu" treo trên sảnh lớn, ngoài ra, du khách còn có thể xem hình ảnh phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 5 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

    Trong phòng triển lãm còn có một khu triển lãm mang tên "Ươm hạt giống trong vũ trụ", hoa nở ra trong thời gian rất ngắn, rồi lại trở về hình dáng ban đầu, cứ tuần hoàn như vậy. Giám đốc Nhà triển lãm Ngôi nhà vũ trụ Vương Thu Ngọc cho biết, đây là một ý nghĩ mạnh dạn của con người đối với tương lai.

    "Nhiều người hỏi: khoa học ươm hạt giống trong vũ trụ là như thế nào? Thực sự rất đơn giản, tức là chúng tôi phóng vệ tinh hoặc tàu vũ trụ có thể trở về mang theo hạt giống lên vũ trụ, khiến hạt giống có sự thay đổi trong môi trường vũ trụ với bức xạ mạnh, chân không, trọng lực trái đất nhẹ, từ trường mạnh và hết sức sạch sẽ. Rồi, sau khi vệ tinh hoặc tàu vũ trụ trở về trái đất, qua khâu trồng thí nghiệm, lựa chọn nhiều lần, chọn ra hạt giống chất lượng cao để trồng trọt."

    Loài người thích triển vọng tương lai tốt đẹp, còn tương lai luôn sẽ trở thành hiện thực trong thời gian tới. Từ phòng triển lãm "Bắt nguồn ước mơ", đi qua "Đường hầm thời gian", bước vào phòng triển lãm thứ 3 mang tên "Đô thị—quê nhà tươi đẹp". Phó Giám đốc Nhà triển lãm Ngôi nhà vũ trụ Ba Tiêu cho biết, phòng triển lãm này đã miêu tả một cuốn tranh về cuộc sống trong tương lai. Bà nói:

    "Chúng tôi thông qua những phim hoạt hình kể lại câu chuyện dùng máy bay không người lái, tàu vũ trụ không người lái và công nghệ thông tin vệ tinh để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai để giới thiệu cuộc sống trong tương lai, thể hiện chúng tôi vận dụng công nghệ hàng không vũ trụ như thế nào để xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Còn có một nội dung giới thiệu đô thị thông minh, thông qua công nghệ toà nhà kiến trúc, đô thị hiện đại, mang lại hiệu quả tiết kiệm thời gian và sức lực."

    Một ví dụ điển hình của đô thị thông minh là công nghệ Mạng kết nối sự vật được trưng bày trong phòng triển lãm, ứng dụng công nghệ này, tất cả các sự vật trong gia đình tương lai đều được thông tin hóa, ngay cả các chuyện nhỏ như lau cửa sổ, xử lý quả táo bị hỏng đều có thể thực hiện qua điều khiển từ xa.

    Lịch sử của loài người là lịch sử biến ước mơ thành hiện thực. Triển lãm Thế giới Thượng Hải cũng là một phương thức con người trưng bày và giao lưu quá trình lịch sử, nó khiến chúng ta thán phục trước quá khứ của chúng ta, cũng khiến chúng ta triển vọng tương lai tốt đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>