• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh Mạnh Tường Vệ, Người tình nguyện tỉnh Sơn Đông Trung Quốc phục vụ nghĩa vụ tại Li-bê-ri-a

    2010-07-28 13:45:06     cri

    Nghe Online

    Trong ba năm qua, Trung Quốc đã cử nhiều Đội Người tình nguyện đến các nước châu Phi. Anh Mạnh Tường Vệ, Nghiên cứu sinh khóa 2007 Học viện Toán và khoa học thông tin Trường đại học Yên Đài đã trở thành một trong mười hai Người tình nguyện của tỉnh Sơn Đông đi phục vụ tại Li-bê-ri-a năm 2009.Đến châu Phi giúp đỡ giáo dục một năm, anh Mạnh Tường Vệ đã trải qua năm tháng khó quên tại Li-bê-ri-a miền Tây châu Phi.

    Trung Quốc và các nước châu Phi có lịch sử giao lưu và hợp tác hữu nghị lâu đời. Cử Đội Người tình nguyện đến châu Phi là một trong những dự án truyền thống viện trợ châu Phi của chính phủ Trung Quốc.

    Trong Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Kinh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – Châu Phi tổ chức năm 2006, Trung Quốc cam kết "Trong 3 năm cử 300 Người tình nguyện đến châu Phi". Năm 2007, tỉnh Sơn Đông đã cử Đợt Người tình nguyện đầu tiên gồm 15 người triển khai phục vụ tình nguyện trong một năm tại Dim-ba-bu-ê.

    Tháng 4 năm 2009, tỉnh Sơn Đông lại cử Đợt thứ hai Thanh niên tình nguyện Trung Quốc theo kế hoạch phục vụ dự án Li-bê-ri-a. 12 Người tình nguyện trợ giúp nước ngoài đã được chọn lọc nhiều lần đến từ các lĩnh vực như giảng dạy Hán ngữ, phục vụ nông nghiệp, công nghệ vi tính, giảng dạy thể thao, phục vụ y tế.v.v... Anh Mạnh Tường Vệ là một trong những thành viên trong đoàn. Khi chúng tôi hỏi điều gì đã thúc đẩy anh gia nhập đội ngũ Người tình nguyện, anh Mạnh Tường Vệ giải thích cho biết:

    Từ nhỏ có một ước mơ, tôi mong được đi cảm nhận thế giới bên ngoài, vừa vặn thấy có cơ hội này, tôi rất vui mừng và phấn chấn. Lúc ấy tôi đắn đo rất lâu, ngày 16 tháng 4 năm 2009, tôi đã nộp đơn đăng ký, sau khi tuyển chọn nghiêm ngặt, tôi may mắn trở thành một trong mười hai Người tình nguyện.

    Anh Mạnh Tường Vệ nói, anh làm Người tình nguyện đi Li-bê-ri-a phục vụ một năm, chủ yếu làm công tác bảo dưỡng vi tính và đổi mới mạng thuộc cơ quan IT Bộ Ngoại giao Li-bê-ri-a. Ngày thường còn đến các trường đại học của Li-bê-ri-a giảng dạy một số kiến thức vi tính cho sinh viên.

    Một năm qua, anh Mạnh Tường Vệ vừa bảo dưỡng sửa chữa vi tính, còn dạy cho hai người bạn của Bộ ngoại giao Li-bê-ri-a về kiến thức cơ bản sửa chữa vi tính và Internet.

    Điều kiện làm việc tại Li-bê-ri-a hết sức gian khổ, bình thường phải khắc phục khó khăn lớn nhất là vấn đề thiếu điện.

    Anh Mạnh Tường Vệ nói, ở Li-bê-ri-a cơ bản mỗi ngày không thể cung cấp điện 24 tiếng đồng hồ, thường là buổi trưa có điện 2 tiếng đồng hồ, buổi tối có điện khoảng 5 tiếng đồng hồ từ 18:00 tới 23:00. Sau đó, Đội tình nguyện học người địa phương dùng máy phát điện, tạm thời giải quyết một số khó khăn trong sinh hoạt.

    Mới đầu nấu ăn bằng hai bếp than củi, dùng than củi nấu cơm, một bao than củi khoảng 200 đồng Li-bê-ri-a, tương đương 20 Nhân dân tệ. Sau này dùng điện tiện lợi hơn, Nhân viên Sứ quán cung cấp cho chúng tôi Bếp từ, chúng tôi bắt đầu dùng bếp từ nấu ăn.

    Đến một đất nước mới lạ, trong lòng không tránh khỏi bỡ ngỡ và bối rối. Anh Mạnh Tường Vệ nói, sự thân mật của người địa phương làm cho anh cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc.

    Khi mới đến, mọi người từ trẻ con đến người lớn đều nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ, nhất là các bạn tí hon, các em có lúc chạy đến xin chúng tôi kẹo, cảm thấy thật thân thiết và rất đáng yêu. Sau này dần dần quen biết rồi, chúng tôi thường cùng với các bạn người da đen chơi bóng rổ, đá bóng, có lúc tôi còn dạy họ chơi cờ tướng, lâu ngày trở thành bạn thân.

    Trong tiếp xúc, anh Vệ thấy tình bạn giữa mọi người không phân biệt màu da và biên giới.

    Một lần tôi tham gia thi đấu bóng đá, lúc ấy trời nắng to như đổ lửa, tôi cũng tung hoành trên sân cỏ, thể lực giảm sút mạnh, vừa thi đấu xong thì tôi cảm thấy người rất khó chịu, chóng mặt, đứng không vững, có cảm giác buồn nôn, mắt nẩy đom đóm. Các bạn người da đen cũng rất nóng ruột, thấy tôi như vậy cho là bị cảm nắng, liền dìu tôi vào nghỉ dưới tán cây, một bạn đi mua ngay một túi nước cho tôi uống, tìm tấm khăn ướt lau mồ hôi cho tôi, một lát thì tôi cảm thấy dễ chịu hẳn, tôi nhìn thấy họ lo lắng mà trong lòng cảm thấy ấm cúng.

    Anh Mạnh Tường Vệ nói, tại nơi anh làm việc có nhiều đồng nghiệp hâm mộ Trung Quốc, anh thường hay vui vẻ trò chuyện với họ về những phong tục tập quán và văn hóa của Trung Quốc. Anh còn cho chúng tôi biết, họ nâng niu món quà lưu niệm mà anh đã tặng.

    Tôi đem những quà lưu niệm từ Trung Quốc đến như Mặt nạ Kinh kịch, Kết Trung Quốc.v.v... có đặc sắc dân tộc Trung Quốc làm tặng phẩm biếu họ, họ rất vui vẻ đón nhận. Như Mặt nạ Kinh kịch họ bày trong nhà, cứ có khách đến là họ vui vẻ nói một cách tự hào đây là món quà của anh Vệ người Trung Quốc tặng. Tôi tặng họ Kết Trung Quốc, họ cũng treo ở cửa ra vào, nói là sẽ mang lại điều may mắn. Tôi cũng rất phấn khởi khi thấy họ ưa thích tặng phẩm của tôi. Họ cũng biếu tôi một số thứ có đặc sắc của địa phương.

    Anh Mạnh Tường Vệ nói, mặc dù anh đã về nước, nhưng anh vẫn nhớ da diết những người bạn Li-bê-ri-a.

    Có lúc buổi tối ngả lưng thiếp ngủ là nằm mơ mình còn ở châu Phi. Tôi vẫn mong có dịp sẽ đi châu Phi một lần nữa, đi thăm những người bạn của tôi ở đấy hiện nay như thế nào. Như hiện nay tôi thường gửi một số thuốc men họ cần dùng, mong có thể giúp đỡ họ. Có thể nói, trong trái tim tôi, quê hương tôi Hà Trạch Trung Quốc là quê thứ nhất của tôi, Yên Đài là quê hương thứ hai, tôi coi Li-bê-ri-a là quê hương thứ ba của tôi, tôi vẫn không yên tâm về nơi ấy, thật lòng mong mỏi có càng nhiều người quan tâm đến Li-bê-ri-a, mong cuộc sống của bạn bè nơi ấy càng hạnh phúc hơn, kinh tế địa phương có thể ngày càng phát triển đi lên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>