Nghe Online

Nói đến Đức, các bạn sẽ nghĩ tới những thứ gì? Xe BMW, máy móc tinh vi, công nghệ tiên tiến hay là thái độ cẩn trọng trong nghiên cứu khoa học? Đối với du khách đến thăm Nhà triển lãm Đức trong vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, Đức không chỉ có những thứ nói trên. Tất cả du khách đều nói, Nhà triển lãm Đức đâu đâu cũng mang lại niềm vui.
Giữa "vườn hoa" và "phòng lưu trữ tài liệu phát minh" ở Nhà triển lãm Đức có một cầu trượt màu xanh da trời, nó vừa là một phần trong "vườn hoa", vừa là một hành lang đi quan trọng nối liền phòng triển lãm trên và dưới. Điều đặc biệt hơn là, cầu trượt này cho phép hai người đồng thời chơi. Phóng viên nhìn thấy, có cha mẹ dẫn con 3-4 tuổi cùng trượt; có nam sinh mười mấy tuổi thi ai trượt nhanh; có phụ nữ hơn 40 tuổi ôn lại niềm vui cầu trượt... Tiếng reo cười vang khắp Nhà triển lãm Đức.
Ngoài cầu trượt ra, các trò chơi nhỏ trong "Văn phòng nghệ thuật" cũng rất được du khách, nhất là trẻ em hoan nghênh. Em gái Hoa Trạch Thân năm nay 13 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô, đứng trước máy điều khiển, chăm chú theo dõi màn hình ở phía trước. Trên màn hình là một bản đồ đơn giản, ở trên một kiến trúc ở phía trên bên trái có một lỗ nhỏ màu vàng lúc nào cũng lấp lánh, một quả bóng màu trắng lăn trên đường. Điều mà em Hoa Trạch Thân phải làm là dùng điều khiển từ xa làm cho quả bóng lăn vào lỗ.
"Em thấy trò chơi này rất thú vị, trông thế, nhưng trên màn hình thì phương hướng lại khác hẳn, lúc mới chơi em cứ nhầm lẫn phương hướng."
<< 1 2 3 >>