• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Càng đi càng thêm yêu quí --- Đáp Xe khách sang trọng từ Cộng hoà Liên bang Đức đến thành phố Thượng Hải

    2010-07-21 12:56:41     cri

    Nghe Online

    Các bạn thính giả thân mến, 25 người đi trong 71 ngày với hành trình 18 nghìn km. Ngày 15 tháng 4 năm nay, một chiếc xe khách màu đỏ sang trọng xuất phát từ thành phố Freiburg miền tây nam Nước Cộng hòa Liên bang Đức chở những người mang đầy ước mơ, chuyển bánh hướng tới đất nước cổ kính phương Đông thần bí trong lòng họ --- Trung Quốc. Ngày 25 tháng 6, họ đã đến đích của cuộc hành trình --- Khu vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, cảm nhận "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp". Tuy họ chỉ ở Thượng Hải vẻn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đối với họ mà nói, những điều cảm động suốt dọc đường chính là thu hoạch lớn nhất của cuộc hành trình vạn dặm này.

    Trải qua nhiều ngày đi chặng đường dài như vậy, cuối cùng đã đến đây, tôi thực sự có cảm giác vui đến rưng rưng nước mắt.

    Bà Hans-Peter năm nay 67 tuổi, trước khi nghỉ hưu bà là Nhân viên phụ trách công việc phúc lợi người già chính quyền thành phố Freiburg. Bà thường hay cùng chồng đi du lịch, bà rất hâm mộ cuộc sống của những Nhà mạo hiểm đáp thuyền chu du thế giới. Tháng 1 năm nay, nghe nói có dịp đáp xe khách sang trọng xuyên qua đại lục châu Âu và châu Á đến Trung Quốc, bà lập tức ghi tên.

    Khi đi qua I-ran, thấy các chị em phụ nữ đều mặc quần áo màu đen, cá nhân tôi cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề, nhưng mọi người rất hữu hảo, chủ động chuyện trò với chúng tôi. Tại U-dơ-bê-ki-xtan, chúng tôi phải lội qua một con sông, mặc dù thấy nước hơi sâu lại có sóng, nhưng chúng tôi vẫn an toàn qua sông. Khi chúng tôi nghỉ chân trên đường, chúng tôi còn trông thấy một chiếc xe tải dài đồ sộ, chúng tôi còn lên xe nói chuyện với tài xế, vui vẻ phấn khởi.

    Có lẽ đây là một hành trình du lịch "Phi điển hình". Trong 25 thành viên trong đoàn có nhiều người là Người cao tuổi đã nghỉ hưu, suốt dọc đường họ đi qua Thụy Sĩ, I-ta-li-a, Hy-lạp, Thổ-nhĩ-kỳ, I-ran, Tuốc-mê-ni-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Ca-dắc-xtan, sau đó từ Khu tự trị Uây-ua Tân Cương vào Trung Quốc. Chiếc xe khách sang trọng chạy ven theo Con đường tơ lụa và chân núi Thiên Sơn, men theo xa mạc, xuyên qua hành lang miền tây đến cố đô Tây An. Cuối cùng xuôi dòng Trường An đi xuống qua các thành phố Vũ Hán, Nam Kinh.v.v..., rồi trải qua khoảng 5 tuần lễ mới đến Thượng Hải

    Thành phố Freiburg có tên gọi tươi đẹp là "Đô thị màu xanh", tốp người đến từ Freiburg này đáp chiếc xe sang trọng cũng được lắp động cơ chạy bằng năng lượng sạch nhất thế giới. Người tổ chức hoạt động là một Công ty Du lịch chỉ cung cấp hình thức du lịch bằng xe khách của thành phố Freiburg. Sau khi nghe nói thành phố Freiburg tham gia Triển lãm Thế giới Thượng Hải, Giám đốc Công ty Hans-Peter nảy ra ý nghĩ lái xe khách đưa mọi người đi tham quan Triển lãm Thế giới. Đối với ông Hans-Peter mà nói, đây không phải là đột nhiên nghĩ ra điều mới lạ, bởi vì trong thời gian Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh năm 2008, ông đã vạch ra kế hoạch Chuyến du lịch Bắc Kinh như vậy.

    Vấn đề lớn nhất hiện nay của Ngành Du lịch là khí thải CO2, thực ra sự lựa chọn của người đi du lịch có thể thay đổi tình trạng này. Ví dụ trong hình thức đi du lịch, máy bay thả khí Các-bon-níc nhiều nhất, ngoài xe đạp ra, ngồi xe khách là hình thức du lịch đường dài Các-bon tương đối thấp, màu xanh và phát triển bền vững. Còn có một điều tốt nữa là hình thức này làm cho Người đi du lịch càng có nhiều cơ hội giao lưu với dân cư địa phương.

    Ngồi trên xe, mọi người uống cà phê, nghe nhạc, mỗi ngày đi 200 – 300 km, thưởng thức phong cảnh thiên nhiên và phong tục tập quán những nơi xe đi qua. Bà Inge đã từng đến Trung Quốc vào năm 1985, lần này lại đến Trung Quốc du lịch, bà thấy các cô gái Trung Quốc ăn mặc thời thượng hơn nhiều so với trước đây, không còn mặc áo cài cúc kín cổ nữa. Đối với bà Inge mà nói, hành trình du lịch lần này để cho bà có dịp thể nghiệm kỹ cuộc sống của người dân thường Trung Quốc và là ký ức khó quên nhất.

    Tây An là thành phố rất đẹp, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Nhất là buổi tối có bầu không khí rất vui, nhiều người thả diều, trên diều có gắn đèn lấp lánh, trông rất đẹp. Mọi người dạo phố trông rất khoan thai. Ngoài ra, tôi thấy nhiều người tập khí công ở Quảng trường thành phố U-rum-xi, thật là hay.

    Khác với bà Inge, nhiều người trong đoàn chưa từng đến thăm Trung Quốc. Ông Hans Ocker lần đầu tiên đến đất nước ngoài châu Âu. Ông là kỹ sư nên đã cảm thấy hết sức kinh ngạc đối với trình độ hiện đại hóa của Trung Quốc.

    Ấn tượng của tôi đối với Thượng Hải cũng như ấn tượng của tôi đối với Trung Quốc, trình độ hiện đại hóa của Công trình giao thông như đường xá, cầu cống.v.v... ở một số nơi châu Âu thậm chí còn không bằng. Tàu điện ngầm của Thượng Hải chạy rất nhanh, hệ thống này thiết kế phức tạp như vậy mà xây dựng được nhanh như thế. Đây là mặt rất hiện đại của Thượng Hải. Ngoài ra, chúng tôi còn đi nhiều nơi cổ kính của thượng Hải, đây lại là mặt rất truyền thống của Thượng Hải. Tôi cảm thấy Thượng Hải là một thành phố kết hợp hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại.

    Trong Vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, các thành viên trong Đoàn du lịch có thể không thưởng thức được mọi vẻ đẹp tuyệt vời của từng Nhà Triển lãm, nhưng tham quan bao nhiêu Nhà triển lãm không phải là mục đích, đúng như hành trình du lịch 18 nghìn km vậy, cảm thụ quá trình lữ hành mới là sự hưởng thụ chân chính. Mà về điểm này lại phù hợp với chủ đề của Triển lãm Thế giới Thượng Hải là "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp" : Khi kinh tế đã phát triển, chúng ta cần suy xét nhiều hơn về cảm nhận của mọi người, để mọi người được sống hạnh phúc hơn.

    Ông Hans Ocker nói, đợi con trai và con gái của ông tốt nghiệp đại học xong, ông sẽ đưa hai con mình tham quan Trung Quốc một lần nữa.

    Triển lãm Thế giới Thượng Hải làm cho nhiều nước thắt chặt quan hệ với nhau, thúc đẩy các nước giao lưu và trao đổi với nhau. Tôi nhìn thấy nhiều nhất trong Triển lãm Thế giới là sự hữu hảo giữa mọi người. Tôi sẽ mang những ký ức đẹp đẽ này về quê hương mình, mong có dịp một lần nữa đến thăm Trung Quốc.

    Bước chân lữ hành sẽ không ngưng nghỉ. Năm 2011, cuộc hành trình du lịch bằng xe khách như vậy sẽ tiến về thành phố Bắc Kinh, đến năm 2012, Xin-ga-po cũng sẽ chào đón đoàn người mến yêu cuộc sống đến du lịch bằng hành trình xe khách.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>