• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tấm lòng nhân hậu là không có biên giới

    2010-07-20 15:31:17     cri

    Nghe Online

    Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" tuần trước, Lệ Quyên đã giới thiệu với quý vị và các bạn phần đầu câu chuyện về chị Ma-li, người Mỹ, một mình đến huyện Mân Hậu, tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc mở Trung tâm Phục hồi Sức khỏe Hy Vọng Mới, để huấn luyện phục hồi thính giác và ngôn ngữ cho những trẻ em khiếm thính hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong tiết mục này hôm nay, Lệ Quyên xin kể tiếp phần cuối.

    Các bạn thân mến, bé Cao Hâm, năm nay 5 tuổi đến trung tâm này đã 1 năm. Trước đó, cháu tập luyện ở một trung tâm phục hồi thính giác của tư nhân ở Phúc Châu, một tháng phải mất hơn 1200 đồng Nhân dân tệ, vượt quá sức chịu đựng về kinh tế của gia đình cháu. Được người quen giới thiệu, bố mẹ Hâm đưa bé Hâm đến đây, Trung tâm Phục hồi Hy Vọng Mới không những tặng cháu một chiếc máy trợ thính, mà mỗi tháng chỉ thu hơn 300 đồng tiền sinh hoạt phí, giảm nhiều gánh nặng kinh tế cho gia đình cháu. Mẹ bé Hâm vô cùng biết ơn chị Ma-li, cũng tràn đầy niềm tin, mong có một ngày, bé Hâm cũng sống một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường.

    Vì niềm "Hy vọng mới" và các cháu bị khiếm thính này, phần nhiều thời gian, chị Ma-li đều ở Mân Hậu. Trong căn phòng đơn xơ của chị chỉ có một chiếc bàn trên bày đầy ảnh của gia đình, hai cô con gái và 5 đứa cháu ngoại. Chị nói với phóng viên: "Mỗi khi nhớ gia đình, tôi lại xem ảnh, tôi rất yêu quý các cháu, nhưng để giúp các cháu ở đây, tôi phải xa gia đình và người thân."

    Cách đây không lâu, chồng chị từ Mỹ sang thăm chị. Anh nói với phóng viên, anh rất ủng hộ việc làm của chị, anh cũng rất yêu mến các cháu và các cháu cũng rất quý mến anh. Nghe nói, có những cháu chưa bao giờ được ăn Mac-đô-na, anh đưa các cháu đi ăn một bữa no nê.

    Ông Phan Thành, Hội trưởng Hội Người Khuyết tật huyện Mân Hậu nói với phóng viên: "Đây là một trung tâm phục hồi sức khỏe không kiếm lời, việc làm của chị Ma-li khiến bố mẹ của các cháu khiếm thính và bà con ở địa phương cũng như các nhân sĩ nhiệt tình với sự nghiệp từ thiện phải cảm động."

    Đối với chị Ma-li mà nói, lo toan cho cả một "Gia đình" này không phải là việc đơn giản. Gia đình chị cũng không phải khá giả, một năm chị về Mỹ hai lần, trong thời gian về thăm nhà, chị đi hết nơi này đến nơi khác diễn thuyết, mong nhận được sự tài trợ cho Trung tâm Phục hồi Sức khỏe Hy vọng mới, phần lớn các khoản chi tiêu của trung tâm là nhờ sự quyên góp của nước ngoài, máy trợ thính của các cháu là do một số công ty của nước ngoài tài trợ, thậm chí ngay cả máy giặt cũng là của những người có lònh nhân ái tặng .....

    Nhờ có lòng nhân ái của mọi người mới thành lập được trung tâm này, nhưng đây cũng là nơi gieo hạt giống của tình thương yêu.

    Cũng có những người tràn đầy lòng nhân ái đã cảm động trước những việc làm của chị Ma-li, cùng góp sức giúp đỡ các cháu khiếm thính. Trong số những người này, có người đến từ Ca-na-da, Mỹ cũng có người trong nước Trung Quốc, để làm công việc từ thiện họ cùng nhau góp sức.

    Trong một căn phòng to, 24 chiếc giường xinh xắn xếp rất ngay ngắn, đây là phòng ngủ của các cháu. Chị Ma-li nói với phóng viên, tất cả những chiếc giường này đều là do bố một cháu bị khiếm thính tên là Giang Xương, làm thợ mộc, đóng cho không lấy tiền.

    Mỗi tuần, bà Hai-si, chuyên gia về Bảo vệ Thính giác đều khắc phục sự chênh lệnh thời gian, từ bên kia bờ Đại dương, thông qua mạng giảng bài cho các giáo viên của trung tâm, hướng dẫn họ làm thế nào để điều trị và chăm sóc cho các cháu được tốt hơn.

    Cảm động trước việc làm này của chị Ma-li, cô Hoàng Quyên Hân đang theo học tại trường đại học Thái Bình Dương Mỹ đã nghỉ học 4 tháng đến đây giúp làm công tác hộ lý.

    Chính lòng nhân ái của những người này, khiến chị Ma-li không cảm thấy cô đơn. Nói về tương lai, chị Mai-li tràn đầy niềm tin, chị nói: "Tôi mong giúp được càng nhiều cháu, nhưng chỉ dựa vào sự giúp đỡ của mấy người thì không đủ, phải cần có sự tham gia của nhiều người. Tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ càng nhiều cháu, cho đến hết cuộc đời của mình."

    Những việc làm của người bác sĩ này đều là những việc làm từ thiện, thực ra nguyện vọng của chị rất đơn giản.

    Trong quá trình phỏng vấn chị Ma-li, rất nhiều việc làm của chị khiến phóng viên phải cảm động. Có cháu nào khóc, chị Ma-li liền ôm cháu vào lòng, và dỗ cháu bằng tiếng phổ thông Trung Quốc: "Cháu ngoan, không khóc nhé......" Các cháu đi qua phòng làm việc của chị đều chào chị với cái tên rất thân mật là "Em yêu mến cô", chị liền ngẩng đầu chào lại các em "Cô cũng rất yêu quý các em"; Buổi trưa khi ăn cơm, chị ăn cùng một bàn với các cháu, chị nói với phóng viên: "Các món ăn của Trung Quốc rất ngon, tôi đã ăn quen các món ăn Trung Quốc ....."

    Đây chính là chị Ma-li, một người mẹ hiền từ, đôn hậu của các cháu, là một người nước ngoài tốt bụng đến Trung Quốc làm việc tốt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>