• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Báu vật quan trọng nhất" của những nhà triển lãm trong vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải chứng kiến dấu chân phát triển đô thị và văn minh nhân loại

    2010-07-12 19:47:11     cri

    Nghe Online

    Trong vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, các kiến trúc giàu ý tưởng sáng tạo, các nguyên tố khoa học-công nghệ thể hiện trí tuệ, các dự án tương tác thú vị đã thu hút đông đảo du khách. Trong khi đó, một số nhà triển lãm còn đặc biệt bố trí trưng bày hàng loạt cổ vật thể hiện tiến trình đô thị hóa, truyền tải văn minh nhân loại, để khán giả tìm hiểu và cảm nhận.

    Nhà triển lãm Dấu chân đô thị nằm ở quận Phố Tây là một trong 5 nhà triển lãm chủ đề của Triển lãm Thế giới Thượng Hải, nhà triển lãm này trưng bày quá trình phát triển của đô thị trên thế giới từ hình thái nguyên sơ đến hình thái văn minh hiện đại. Thông qua trưng bày hơn 300 cổ vật đến từ các nước trên thế giới, nhà triển lãm này đã phản ánh lịch sử phát triển của đô thị từ không đến có, từ nhỏ đến lớn. Những cổ vật đồ đồng đen được trưng bày ở tầng hai nhà triển lãm là một trong những nội dung trưng bày được du khách hoan nghênh nhất, từ đó khán giả có thể phát hiện dấu ấn phát triển ban đầu của thành phố Trung Quốc, cảm nhận trí tuệ và sức sáng tạo của người cổ đại. Nhân viên công tác của Nhà triển lãm Dấu chân đô thị Cầu Diệp Minh nói:

    "Có hai cổ vật thể hiện khái niệm phát triển đô thị. Một cái là Vò đồng Tăng Hầu Ất. Đồ đồng đen này vừa có thể đựng đá lạnh, vừa có thể đựng rượu, đá lạnh không tan chảy, rượu có thể duy trì nhiệt độ, không bị biến chất. Vò đồng này chính là tủ lạnh của thời cổ đại, là một cổ vật chứng kiến sự phát triển của đô thị Trung Quốc trong thời kỳ đầu. Một cổ vật khác là đồ đồng đen dùng để đốt đèn dầu, sau khi đốt sáng, đèn này sản sinh khói, khói sẽ đi từ cổ đến bầu đèn, bên cạnh đó trong bầu đèn có chứa sẵn nước, khói sẽ tan trong nước. Theo quan niệm hiện nay, đây là một công nghệ các-bon thấp. Cổ vật này sẽ khiến khán giả nhận thức được hóa ra người cổ đại sớm đã có suy nghĩ và ý thức về các-bon thấp này."

    Trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, mỗi nước đều từng xẩy ra một số sự kiện lịch sử bi và hùng, cùng với dòng chảy của thời gian, những sự kiện này trở thành "ký ức" của đô thị. Trước Nhà triển lãm Lúc-xăm-bua dựng đứng một pho tượng điêu khắc mang tên "Thiếu nữ màu vàng", báu vật cấp quốc gia này kể lại câu chuyện nhân dân Lúc-xăm-bua chống lại sự xâm lược của Đức trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Ông Rô-bớt Gô-ben, Tổng đại diện của Nhà triển lãm Lúc-xăm-bua bày tỏ mong thông qua trưng bày tượng điêu khắc "Thiếu nữ màu vàng" truyền đạt quan điểm và tinh thần yêu chuộng hoà bình. Ông nói:

    "Tượng điêu khắc này rất có ý nghĩa kỷ niệm đối với Lúc-xăm-bua. Chúng tôi đặc biệt vận chuyển tượng điêu khắc này từ Quảng trường Hiến pháp ở Lúc-xăm-bua đến đây. Tượng điêu khắc này được làm ra sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, tượng trưng cho ý chí chống lại sự xâm lược của Đức Quốc xã. Tượng điêu khắc này tượng trưng cho hoà bình nặng 1,5 tấn, toàn bộ mạ vàng. Trong 6 tháng diễn ra Triển lãm Thế giới Thượng Hải, tượng Thiếu nữ này sẽ ở lại vườn Triển lãm Thế giới, tượng trưng cho hoà bình, tượng trưng cho lời chúc phúc tốt đẹp của người dân Lúc-xăm-bua đối với người Trung Quốc và Triển lãm Thế giới Thượng Hải."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>