• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện từ thiện của một thôn xóm

    2010-06-30 14:48:50     cri

    Năm 2008, bà Từ Lệ Hoa mở Xưởng sản xuất dây cáp điện. Năm ngoái, do nguyên liệu đều tăng giá, là cú sốc mạnh cho một doanh nghiệp mới cất bước này. Bà Từ Lệ Hoa nói :

    Lúc ấy, giá đồng và nhôm tăng rất mạnh, trong tay có đơn đặt hàng hơn 20 triệu Nhân dân tệ, nếu sản xuất thì tôi sẽ bị tổn thất hơn một triệu Nhân dân tệ.

    Chính doanh nghiệp này đã quyên góp 100 nghìn Nhân dân tệ trong thời gian Quĩ Nhân ái Nông dân Bắc Mậu Gia vận hành thử. Bà Từ Lệ Hoa nói :

    Doanh nghiệp của tôi tuy mới cất bước, năm ngoái thua lỗ cũng tương đối nhiều, rất khó khăn, nhưng chúng tôi nói chung vẫn ăn no mặc ấm, còn rất nhiều người khó khăn hơn so với chúng tôi, tôi lấy một ít tiền giúp đỡ họ cũng không đáng là bao. Điều then chốt nhất là tôi khó khăn như vậy mà vẫn làm từ thiện, tôi tin tưởng những chủ doanh nghiệp khác sẽ càng không thua kém, Sự nghiệp từ thiện này mới ngày càng có qui mô lớn.

    Chính lúc đó, bà con nông dân trong thôn từng được giúp đỡ đã dấy lên phong trào "Mọi người làm từ thiện" trong thôn.

    Anh Dương Quế Hưng là người làm công việc quét dọn vệ sinh trong thôn, thu nhập chỉ có 1200 Nhân dân tệ / tháng. Anh đã bị tàn tật trong một vụ tai nạn xe cộ năm 2007, sau khi biết thôn thành lập Quĩ Nhân ái Nông dân, nói thế nào anh cũng đòi quyên góp 5000 Nhân dân tệ, đây là số tiền anh gom góp dành dụm trong gần 5 năm trời.

    Năm 2007, tôi bị xe đâm gẫy chân, tiêu mất 50 – 60 nghìn Nhân dân tệ, Quĩ Nhân ái cử người đến nhà thăm tôi và giúp đỡ tôi một số tiền, cũng có nhiều người trong thôn đến thăm tôi và giúp đỡ tôi. Tôi cũng nên trong tình hình kinh tế cho phép, tiết kiệm một ít, có thể hút loại thuốc lá rẻ một chút hoặc hút ít đi cũng không sao, tôi cho rằng giúp đỡ nhóm người yếu thế thì tiêu khoản tiền này là rất có ý nghĩa.

    Ở thôn Bắc Mậu Gia thành phố Giang Âm, ngày càng nhiều nông dân ra nhập hàng ngũ làm từ thiện nâng đỡ nhóm người yếu thế và tiếp tế người có khó khăn, họ không tính toán báo đáp, chỉ có suy nghĩ mộc mạc "Mọi người làm từ thiện, lòng nhân ái tràn đầy thôn xóm".

    Ông Vương Thiệu Hổ nông dân thôn Bắc Mậu Gia hai năm trước mở một doanh nghiệp tuy qui mô không lớn lắm, nhưng kinh doanh đâu vào đấy. Hàng ngày hẹn mấy người bạn chơi mạt chượt là hoạt động giải trí duy nhất mỗi ngày của ông. Nhưng sau khi làm kế toán "Quĩ Nhân ái Nông dân Bắc Mậu Gia", hứng thú của ông đã dần dần chuyển phương hướng khác. Làm thế nào sử dụng tốt từng đồng tiền để cho người mong được giúp đỡ thực sự cảm thụ được ánh nắng chan hòa của từ thiện, làm thế nào vận hành tốt Quĩ Nhân ái để cho Quĩ ngày càng lớn mạnh, đã trở thành công việc ông Vương Thiệu Hổ quan tâm nhất :

    Tôi đều trực tiếp cấp phát tại hiện trường mỗi lần cấp phát tiền học bổng, trợ cấp cho gia đình khó khăn, trợ cấp sự kiện đột xuất, trong quá trình cấp phát, họ nắm chặt tay chúng tôi, hết lời tỏ lòng biết ơn, tôi cảm nhận thật sâu sắc. Hiện nay tổ chức Quĩ Nhân ái này, tôi không còn đánh mạt chượt nữa, bỏ nhiều thú vui của mình, một lòng một dạ làm tốt Quĩ Nhân ái.

    Sự chuyển biến của ông Vương Thiệu Hổ tiêu biểu cho sự thay đổi của nhiều chủ doanh nghiệp trong thôn. Sau khi thành lập Quĩ Nhân ái, những chủ doanh nghiệp qui mô nhỏ này đều suy nghĩ làm thế nào để sử dụng tiền vào từ thiện, không còn dựa vào đánh mạt trượt để giết thời gian nữa. Lời nói của ông Trương Kiến Phong, Ủy viên Quĩ Nhân ái Nông dân Bắc Mậu Gia rất có tính tiêu biểu:

    Đánh mạt chượt chúng tôi cảm thấy vui vẻ, nhưng làm từ thiện thì không những bản thân mình vui vẻ, mà người được giúp đỡ cũng vui vẻ. Hiện nay, thôn chúng tôi hầu như không còn ai đánh mạt chượt nữa. Hội trưởng Quĩ đã gắn kết lực lượng có hạn của những chủ doanh nghiệp nhỏ chúng tôi lại, để cho nhóm người yếu thế cảm thấy ấm cúng, đồng thời cũng thể hiện giá trị của bản thân mình.

    Ông Viên Tường Vinh tháng trước mới nghỉ hưu, ở nhà nhàn rỗi mấy hôm lại tìm được một công việc mới là sửa chữa nghĩa vụ đồ điện giúp đỡ bà con trong thôn xóm :

    Hiện nay đều có suy nghĩ là ai có khó khăn thì chúng tôi nghĩ cách giúp đỡ, đi thăm họ và quan tâm họ một chút.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>