• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lần đầu tiên không được đi dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới, bóng đá nữ Trung Quốc ở vào mùa đông giá lạnh

    2010-06-18 16:42:41     cri

    Nghe Online

    Năm 2009, đội tuyển bóng đá nữ U-19 Trung Quốc thua đội tuyển Triều Tiên trong trận tranh ngôi thứ ba Giải vô địch bóng đá nữ U-19 châu Á, lần đầu tiên không được đi dự Giải vô địch bóng đá nữ U-19 thế giới; năm 2010, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc thua đội tuyển Nhật trong trận tranh ngôi thứ ba Giải vô địch bóng đá nữ châu Á, lần đầu tiên không được đi dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Hai đội tuyển quốc gia liên tục không được đi dự giải thế giới, có thể nói, bóng đá nữ Trung Quốc từng giành được thành tích huy hoàng đã thực sự ở vào đáy vực.

    Giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm 2010 vừa qua đã kết thúc tại Thành Đô, Tứ Xuyên Trung Quốc, đội tuyển Trung Quốc thua đội tuyển Nhật với tỉ số 0:2 trong trận tranh ngôi thứ ba, không giành được tấm vé đi dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới Đức năm 2011. Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc không được đi dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới kể từ khi sáng lập vào năm 1991 đến nay. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc Thương Thuỵ Hoa nói, ông có tránh nhiệm không thể thoái thác đối với việc đội tuyển thi đấu không hiệu quả, ông quyết định xin từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc.

    "Tôi đã 65 tuổi rồi, rất cảm ơn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã tín nhiệm tôi, để tôi hoàn thành nhiệm vụ tại Thế vận hội Bắc Kinh và Giải vô địch bóng đá nữ châu Á, tôi đã rất thoả mãn rồi. Nhưng đội tuyển Trung Quốc chưa hoàn thành nhiệm vụ giành tấm vé đi dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới, tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, tôi lẽ dĩ nhiên phải từ chức. Ngoài ra, tôi xin lỗi Liên đoàn bóng đá và người hâm mộ bóng đá cả nước."

    Ông Thương Thuỵ Hoa năm 1988 lần đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc, lúc đó ông liên tục dẫn đội giành chức vô địch hai kỳ Giải vô địch bóng đá nữ châu Á, dẫn đội tham gia Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ nhất tại Quảng Châu năm 1991. Hiện nay sau 19 năm, ông Thương Thuỵ Hoa chỉ có thể một mình đứng bên cạnh hàng ghế huấn luyện viên, bắt tay từ biệt cầu thủ.

    "19 năm trước, đội tuyển Trung Quốc thi đấu dễ dàng tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á, hoàn toàn không đếm xỉa đến các đối thủ khác. Bây giờ thì thi đấu nơm nớp lo sợ, kết quả vẫn không không được như ý muốn. Chúng ta đã không còn ưu thế tuyệt đối, trình độ đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc quả thực đã không thể so với trước."

    Thập niên 90 thế kỷ trước, đội tuyển nữ Trung Quốc thành tích rõ rệt, từng đoạt huy chương bạc bóng đá nữ Thế vận hội Át-lan-ta và giải nhì Giải vô địch bóng đá nữ thế giới Mỹ năm 1999. Nhưng cùng với việc lớp cầu thủ hoàng kim tuyển nữ Trung Quốc như Tôn Văn, Lưu Ái Linh v.v về nghỉ, bóng đá nữ Trung Quốc dần dần trượt dốc. Tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới Mỹ năm 2003, Trung Quốc chưa lọt vào hàng 8 đội mạnh. Tại Thế vận hội A-ten năm 2004, đội tuyển Trung Quốc đã thua đậm đội tuyển Đức với tỉ số 0:8. Đội tuyển Trung Quốc đã không còn là đội mạnh hàng đầu được các đội khác kiêng nể, dù ở châu Á, đội tuyển nữ Trung Quốc cũng lần lượt bị đội tuyển Triều Tiên và đội tuyển Nhật vượt mặt.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>