• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Đại vương" của lưu học sinh Trường Đại học Bắc Kinh Trung Quốc

    2010-06-09 14:49:00     cri

    Ví dụ sớm nhất là Đài truyền hình Bắc Kinh, tôi đưa bài hát "Để thế giới chứa chan tình thương yêu" do Quách Phong mới sáng tác cho lưu học sinh hát bằng tiếng phổ thông Trung Quốc trong 22 phút. Lúc ấy địa điểm biểu diễn rất hẹp, nhưng các em lưu học sinh biểu diễn rất hay, còn phối hợp với múa rất kỳ công. Sau này những tiết mục qui mô lớn như khi cứu trợ động đất, các em lưu học sinh mặc áo cứu hộ, biểu diễn Giải phóng quân cứu trợ động đất với bài hát "Người lính". Khi đội bóng đá Quốc An Bắc Kinh chơi khá thì chúng tôi biểu diễn bài "Thật anh hùng". Sau này lại hát bài "Đoàn tụ", "Chuyến xe hạnh phúc", "Cuộc sống tươi đẹp", "Ca tụng hảo hán", "Ôm trọn ngày mai", cho tới ca tụng Đại hội thể thao Ôlimpic, có mười mấy buổi biểu diễn tiết mục như thế.

    Trong quá trình tiếp xúc với lưu học sinh nhiều năm qua, thầy giáo Vương Văn Tuyền ngày càng thấy thanh niên đến từ năm châu bốn bể, có màu da và tiếng nói khác nhau, mỗi người có điều đáng mến riêng. Nhắc đến bí quyết tiếp xúc với lưu học sinh, thầy giáo Tuyền nói vẫn dựa vào sự chân thật của lòng mình.

    Tiếp xúc cùng với lưu học sinh, tình cảm anh em rất mặn nồng. Đơn cử một ví dụ, mới đến Văn phòng Lưu học sinh tôi tổ chức đội bóng rổ Nam lưu học sinh. Đội viên chuyền hai chính của đội này là một lưu học sinh Nhật Bản. Có một năm, cậu ta đi du lịch, ăn uống trên đường bị đau bụng, khắp người mần ngứa mọc mụn nước. Điều kiện bệnh viện Nhà trường lúc ấy cũng có hạn, tôi hàng ngày chăm sóc cậu ấy.Bác sĩ phụ trách chạy chữa, còn lại do tôi phụ trách, tôi trò chuyện với cậu ấy, mua hoa quả, nói chuyện vui, nói chuyện thời sự. Tôi cảm thấy tiếp xúc với họ, lời nói cử chỉ và tình cảm của họ rất tự nhiên hòa hợp với tôi. Cho tới nay, chúng tôi vẫn giữ liên hệ.

    Lưu học sinh mới nhập trường đầu năm đến Yến Viên, thường có không ít lưu học sinh mộ danh tìm thầy giáo "Đại Vương", đa số các em nghe phụ huynh nói " Đại Vương" là một người dí dỏm lại đáng tin cậy. Thầy giáo Vương Văn Tuyền kể một câu chuyện :

    Một nữ lưu học sinh nữ người Bun-ga-ri lúc ấy đã về nước, sau 20 năm, một nữ học sinh đến tìm tôi hỏi tôi có phải là thầy giáo Vương Văn Tuyền không ? Tôi trả lời : đúng, em học sinh nói "Thầy xem bức ảnh này". Tôi xem bức ảnh chụp tại ký túc xá Chước Viên, mẹ em dắt tay em bé bỏng, tôi đứng phía trước chỉ huy biểu diễn. Em nói "Thầy Tuyền, đứa trẻ đứng phía sau là em đấy ạ". Tôi xem, trời, đứa trẻ đã trở thành một cô gái, nay đến học tại Trường Đại học Bắc Kinh, mẹ em lại đưa em đến đây học, em cầm bức ảnh này đến tìm tôi.

    Cuộc tái ngộ cảm động lòng người như thế đó, đã trở thành động lực quan trọng của sự nghiệp mà thầy giáo Vương Văn Tuyền dẫn dắt lưu học sinh "Chơi" suốt 30 năm trời. Thầy giáo Vương Văn Tuyền nói :

    Lưu học sinh từ các nơi trên thế giới đến đây, theo cách nói của chúng ta là "Đất lạ người không quen", ngôn ngữ bất đồng, Nếu không mạnh dạn, thì đúng là bó chân tay. Lưu học sinh đến Trường Đại học Bắc Kinh, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ, miễn là tôi biết được, chỉ cần họ có khó khăn, tôi cảm thấy mình là một giáo viên Đại học Bắc Kinh thì phải có trách nhiệm, giúp đỡ và chỉ bảo các em. Đã là học sinh của tôi, học sinh của Đại học Bắc Kinh thì phải coi trọng tình cảm trong công tác này, quen biết thêm bạn bè.

    Ngày nay, bạn bè của thầy giáo Vương Văn Tuyền rải rác năm châu bốn bể, thầy giáo cũng đã nghỉ hưu.Con gái thầy giáo Tuyền đã kế tiếp nhiệm vụ chụp ảnh quay phim phong cảnh tươi đẹp bốn mùa của Yến Viên và cuộc sống tuyệt vời của Đại học Bắc Kinh. Thầy Vương Văn Tuyền nói :

    Tôi thông qua những bức ảnh tổng kết được Trường Đại học Bắc Kinh là mảnh đất phì nhiêu, cung điện và là chiếc nôi. Bởi vì tôi chụp ảnh quay phim không chỉ riêng lưu học sinh nước ngoài, mà tôi chụp cả sinh viên Trung Quốc, từ nhập trường, lên lớp, cho tới cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Tôi chụp ảnh và quay phim tất cả các học giả nước ngoài đến thăm Đại học Bắc Kinh và các hoạt động đối ngoại quan trọng. Trong quá trình này, tôi cảm thấy đúng như câu nói "Lịch sử của Trường Đại học Bắc Kinh kết hợp chặt chẽ với lịch sử hiện đại Trung Quốc". Trường Đại học Bắc Kinh tràn đầy sức sống và đầy sức cuốn hút.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>