• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đôi cánh vô hình

    2010-05-27 16:48:27     CRIonline

    Nghe Online

    Ở Tứ Xuyên có một em gái tên là Đoàn Chí Tú, chân em bị thương rất nặng trong trận động đất Văn Xuyên năm 2008, nhưng em Tú lại rất may mắn, vì ước mơ của em đã được chắp cánh.

    Câu chuyện "Duyên tao ngộ" giữa ông Lý Quảng Hồng và em Đoàn Chí Tú phải kể từ khi xảy ra trận động đất lớn vào ngày 12 tháng 5 tại Văn Xuyên, Tứ Xuyên. Một tháng sau khi xảy ra trận động đất, ông Lý Quảng Hồng với tấm lòng tràn đầy tình thương đã mang theo vật tư cứu trợ và đồ dùng học tập từ Nhật đến khu vực thiên tai Tứ Xuyên, ông dùng tiếng hát tha thiết của mình đi biểu diễn tại các địa phương ở khu vực thiên tai. Ấn tượng đầu tiên khi ông Lý Quảng Hồng nhìn thấy em Đoàn Chí Tú bị tháo khớp chân trái là "nụ cười và sự kiên cường của em khiến tôi hết sức xúc động."

    Tối 16 tháng 4 năm 2010, một tin vui từ Nhật vượt qua muôn sông ngàn núi, truyền đến bên tai em Đoàn Chí Tú, nữ học sinh dân tộc Khương, trường Trung học Bắc Xuyên, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên-Trung Quốc: "Cháu Tú ơi, bác là Lý Quảng Hồng, bác sẽ tới Thành Đô vào ngày 17, ngày 18 hai bác cháu mình sẽ gặp nhau tại Thành Đô, ngày 19, bác sẽ đưa cháu sang Nhật Bản để lắp chân giả mới. 100 nghìn nhân dân tệ chi phí lắp chân giả và vé máy bay đi về do bác thanh toán."

    Em Tú cảm thấy giống như một giấc mơ, lẽ nào ước mơ sang Nhật thay chân giả mới đã trở thành hiện thực rồi sao? Niềm vui của em Tú không bút nào có thể tả xiết. Đúng như bài hát "Đôi cánh vô hình": Mỗi khi cô đơn, em vẫn kiên cường; mỗi khi bị thương, em vẫn không rơi lệ, vì em có một đôi cánh vô hình, đưa em bay qua tuyệt vọng, mang cho em hy vọng, cuối cùng giấc mơ đã trở thành hiện thực..." Có lẽ lời bài hát này đã thể hiện được đúng tâm trạng của em Tú. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ca sỹ người Nhật gốc Hoa Lý Quảng Hồng, ước mơ của Tú đã được chắp cánh, em sẽ sang Nhật để thay chân giả mới.

    Ngày 18 tháng 4, em Đoàn Chí Tú cùng mẹ và cô đã gặp ông Lý Quảng Hồng tại Thành Đô. Ông Lý Quảng Hồng giới thiệu rằng, kỹ thuật mổ chân tại Osaka-Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới. Trước đó, để chọn một bệnh viện tốt, ông đã đi khắp nơi, cuối cùng tìm được một công ty sản xuất chân giả nổi tiếng. Ông còn nói, sau khi đến Nhật, ông sẽ dẫn em Tú đi thăm di tích lịch sử trận động đất Osaka năm 1995, hy vọng sau khi tham quan những thành quả tái thiết sau trận động đất ở Nhật, sẽ có thể tiếp thêm sức mạnh, để em vững vàng hơn trong cuộc sống, đồng thời chuyển những cảm nhận này tới các em ở khu vực thiên tai Tứ Xuyên.

    Ông Lý Quảng Hồng nói thêm: "Chuyến thăm Nhật của các em học sinh khu vực thiên tai Tứ Xuyên đã thu hút sự quan tâm của các giới tại Nhật Bản. Đài truyền hình Quốc gia Nhật sẽ phỏng vấn em Tú. Tôi muốn em Tú là người dẫn đầu, mong rằng sẽ có nhiều hơn trẻ em như Tú được đến Nhật điều trị." Em Đoàn Chí Tú nói: "Em rất may mắn gặp được bác Lý Quảng Hồng, nếu không em sẽ không thể chắp cánh cho ước mơ của mình."

    Ông Lý Quảng Hồng luôn quan tâm đến khu vực động đất Tứ Xuyên, ông đã nhiều lần sang Tứ Xuyên tổ chức biểu diễn, đồng thời quyên góp 500 nghìn nhân dân tệ cho huyện La Giang, thành phố Đức Dương, để xây dựng mới "Trường Kiều Ái Hữu nghị Trung-Nhật Lý Quảng Hồng", quyên góp 10 nghìn nhân dân tệ để xây dựng phòng đọc sách. Sau đó, ông Hồng còn tiếp tục quyên góp đàn pi-an-nô, đàn điện tử, sách và đồ dùng học tập.

    Ông Lý Quảng Hồng nói một cách xúc động rằng: "Nhân dân Tứ Xuyên không sợ hãi vì trận động đất, Tứ Xuyên không thay đổi, Tứ Xuyên vẫn tươi đẹp như vậy." Tháng 8 năm nay, ông sẽ lại đến Tứ Xuyên để quyên góp, ông muốn dâng trọn tình thương yêu của mình cho các trường học tại khu vực động đất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>