• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Triển lãm Thế giới là một món quà chuẩn bị cho tương lai con em

    2010-05-26 14:21:53     cri

    Lên tầng hai của Nhà triển lãm Nga, Hoa Tía cực lớn cuốn lượn trên cột đập mạnh vào mắt mọi người. Cây dâu tây, cây vải xum xuê và bầu trời đầy sao vũ trụ đưa mọi người vào vương quốc chuyện cổ tích với thế giới màu sắc sặc sỡ, những điều chỉ thấy trong sách báo và phim hoạt hình thì đã trở thành hiện thực tại Nhà triển lãm Nga. Trong màn hình lớn được lắp trên chiếc xe hình quả bí ngô, các em đến từ Nga giới thiệu bằng tiếng phổ thông Trung Quốc còn chưa sõi về phát minh mới nhất của nhà khoa học Nga. Em Thẩm Giai Long năm nay 7 tuổi đến từ Trung Quốc nói :

    Nhà triển lãm rất đẹp, những thứ này đều phóng đại, hoa Tía còn to hơn dưa hấu. Đây rất giống như thế giới phim hoạt hình và sách chuyện cổ tích, em rất thích đến tham quan.

    Triển lãm Thế giới lần này còn bố trí hoạt động nhi đồng cùng tham gia mang tính chất thể nghiệm, các em học sinh và phụ huynh rất hoan nghênh. Ví dụ như Dục Lạc Loan là một hoạt động tương tác cùng nhau tham gia sắm vai các công việc trong xã hội tương lai, các em ở đây trở thành người thành niên, có thể làm phóng viên, làm người mẫu thời trang, làm Nhân viên kế toán, thể nghiệm cuộc sống làm việc trong xã hội sau khi trưởng thành. Bà Kim Thư Vũ, Trưởng phòng thiết kế ý tưởng dự án này cho biết :

    Chúng tôi muốn thông qua dự án này, thông qua sắm vai trong xã hội và thể nghiệm thực sự, để cho các em tiếp xúc với xã hội thực sự và những điều mà người trưởng thành trong thế giới tương lai tiếp xúc, thành tựu hoàn thành công việc mang lại cho các em niềm tự hào, hoàn thành quá trình mà mình nhận thức. Ngoài ra chúng tôi lựa chọn 5 ngành nghề lớn, ví dụ như công ích, truyền thông văn hóa, tiêu dùng, chế tạo, tất cả ngành nghề chủ thể mà phần lớn nhìn thấy trong xã hội được thông qua mô phỏng thực sự, để cho các em cuối cùng đối mặt với thế giới mà cha mẹ các em đang hàng ngày phải đối mặt.

    Giống như lời bài hát "Kêu gọi", ca khúc chủ đề Triển lãm Thế giới, "Chúng ta cùng hướng về biển cả, vẫy gọi thiên không, để cho khuôn mặt rạng rỡ của các em, từ nay không bao giờ cô quạnh". Triển lãm Thế giới là ngày hội long trọng trong ước mơ của các em, giảng giải cuộc sống khiến thế giới càng thêm tươi đẹp.

    Theo con số thống kê của quan chức Triển lãm Thế giới lần trước, những em dưới 15 tuổi chiếm khoảng 60 o/o số người đến tham quan. Trong Khu vườn Triển lãm Thế giới mấy ngày gần đây, thường thấy các em được nhà trường tổ chức đến tham quan Triển lãm Thế giới, các em dắt nhau bước vào cung điện tập trung trí tuệ của thế giới.

    Giáo viên Trường tiểu học thôn Tứ Đường Tân quận Bảo Sơn thành phố Thượng Hải Viên Húc Đông nói :

    Bởi vì Trường chúng tôi có nhiều con em Nhân viên ngoại tỉnh, có nhiều cha mẹ các em chưa chắc đưa được các em đến tham quan. Chúng tôi dắt tất cả các em đến tham quan Triển lãm Thế giới. Để cho các em nhìn thấy thế giới, tăng thêm kiến thức thì còn có gì bằng.

    Ngày 9 tháng 5 là hoạt động Ngày châu Âu Triển lãm Thế giới Thượng Hải, những Đoàn biểu diễn đến từ châu Âu đã có mặt tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải, các bạn tí hon của các nước khác nhau cảm nhận sức quyến rũ văn hóa của các nước khác nhau trên thế giới. Em gái Colleen năm nay 11 tuổi, người Mỹ nói :

    Em rất phấn chấn, ở đây rất hay có thể thấy văn hóa tiêu biểu của các nước khác nhau.

    Ông Ngô Chí Cường, Tổng qui hoạch sư Vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải nói, Triển lãm Thế giới là để chuẩn bị món quà tương lai cho các em.

    Hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy Thiết kế sư Nhà triển lãm Ô-xa-ca Nhật Bản, trong chùm chìa khóa của ông hiện nay còn có tháp Mặt trời --- Lưu niệm phẩm của Triển lãm Thế giới Ô-xa-ca năm 1970. Lúc tham quan Triển lãm Thế giới Ô-xa-ca ông mới 10 tuổi. Sau 40 năm, Triển lãm Thế giới đã ảnh hưởng cả đời ông và ông đã trở thành Nhà thiết kế chủ yếu của Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Cho nên hôm nay các em đến xem Triển lãm Thế giới, tôi tin tưởng 30 – 40 năm sau, Nhà thiết kế của Trung Quốc sẽ trong số các em đến tham quan Triển lãm Thế giới hôm nay.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>