• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sau trận động đất, những chị em lại được làm mẹ, tìm lại ánh sáng cho tương lai

    2010-05-18 15:19:53     cri

    Nghe Online

    Những người mẹ mất con trong trận động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc đều vô cùng đau đớn và cảm thấy tuyệt vọng, nhưng một khi nhìn thấy đứa con mới sinh cất tiếng khóc chào đời, chị em chắc sẽ vợi đi nỗi đau, vì con trẻ đem lại niềm vui mừng khôn xiết và một tương lai rộng mở cho người mẹ. Từ khi xẩy ra động đất cho đến nay tuy mới chỉ có 2 năm, thế nhưng tại khu vực thiên tai mọi người đều có thể nhìn thấy những ngôi nhà mới được xây cất, bắt gặp những bà mẹ mất con trong trận động đất dũng cảm lại một lần sinh nở, nhìn thấy những nụ cười ấm áp đã dần dần hiện lên trên gương mặt của mọi người.

    Chị La Trí Hoa năm nay 40 tuổi, chồng chị là anh Dương Học Trung năm nay 37 tuổi người ở thôn Đông Lâm, thành phố Đô Giang Yển. Trận động đất đã cướp đi hai đứa con trai của anh chị, trong hơn một năm sau đó chị lại 2 lần bị xẩy thai, nhưng người mẹ can đảm này vẫn không nản lòng, để gây dựng cho gia đình một tương lai đầm ấm, hạnh phúc.

    Chị Hoa nói với phóng viên, trước đây khi có thai hai cháu trai tôi còn ít tuổi, tuy mang thai, nhưng sáng nào tôi cũng đi kiếm rau lợn, đi lại thoải mái, nhanh nhẹn. Khi sinh nở chưa kịp cảm thấy đau đớn, thì cháu đã lọt lòng mẹ. Thấm thoát đã gần 20 năm, tôi không bao giờ nghĩ đến việc, gần 40 tuổi đầu lại phải bận bịu với việc sinh nở và nuôi con mọn.

    Trận động đất đã cướp đi nhiều người thân của chị, nhất là 2 đứa con trai ngoan ngoãn của chị, cậu con lớn 16 tuổi đang học lớp 9, cậu con trai thứ hai 14 tuổi đang học lớp 7. Hôm 14 tháng 5, năm 2008, gia đình chị đưa 5 người thân về nơi yên nghỉ cuối cùng.

    Chị Hoa là một người phụ nữ rất đảm đang, chị làm công việc đồng áng, nuôi lợn, đi làm thêm v.v. Chị nói với phóng viên một cách tự hào: Trước đây, hàng năm chị ít nhất cũng nuôi được 3 đến 5 con lợn, lúc nhiều nhất nuôi được mười mấy con. Hàng ngày chị dậy từ 5 giờ sáng, hơn 10 giờ tối còn chưa đi ngủ. Hai cậu con trai sau khi tan học ra đồng làm giúp mẹ, rồi về nhà nấu cơm tối, ủ cho nóng, đợi bố mẹ về ăn.

    Tháo vòng không lâu, chị có thai. Biết tin này anh Dương Học Trung chồng chị rất phấn khởi, đứng ngồi không yên.

    Sau trận động đất, chị Hoa lần đầu tiên thấy anh cười vui vẻ như vậy. Khác với trước kia, bây giờ chị có thai anh không để chị làm bất cứ việc gì. Hàng ngày sau khi đi làm thuê hoặc đi làm đồng về, hôm thì xách con cá, hôm thì mua miếng thịt. Nhà nước phát cho các bà mẹ mất con trong trận động đất, nay lại mang thai tấm thẻ "Đầm ấm", có thể đến bệnh viện khám thai miễn phí, và tất cả các chi phí khi sinh nở đều do nhà nước thanh toán.

    Nhưng tháng 11 năm 2008, chị Hoa vừa có thai chưa được 2 tháng thì bị xẩy. Chị Hoa nói, chị xẩy thai có lẽ là do chị nhiều tuổi và thường xuyên nhớ con suốt đêm không ngủ được ? Năm 2009, chị lại có thai, thế nhưng vừa bước vào tháng 7 chị lại bị xẩy, hai vợ chồng chị đều rất lo lắng.

    Nhân viên tư vấn tâm lý của trường Đại học Sư phạm Hoa Nam thường xuyên đến thăm và chuyện trò với chị, chị dần dần thoát ra khỏi nỗi đau đớn và hồi phục sức khỏe. Hiện nay, cách một thời gian chị Hoa lại đến bệnh viện khám thai, trên nét mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, mong đợi đứa con chào đời.

    Thưa quý vị và các bạn, chị Lý Dục Tú năm nay 39 tuổi, anh Cường chồng chị 42 tuổi cũng ở thôn Đông Lâm, thành phố Đô Giang Yển. Trận động đất ngày 12 tháng 5 đã cướp đi đứa con trai 14 tuổi của anh chị, tết Trùng cửu năm 2009 chị sinh được một cháu gái.

    Chị Tú là một người phụ nữ nông thôn ít nói, sau khi con trai mất, chị càng trầm lặng. Hiện nay, chị thường xuyên nói chuyện với con gái bé bỏng, để thổ lộ nỗi nhớ nhung đối với con trai.

    Hôm xẩy ra động đất, chị Tú đang làm ở nhà máy, đột nhiên chị cảm thấy trời đất rung chuyển, sau mấy phút trấn tĩnh chị mới biết là động đất, chị chạy cuống cuồng đến trường trung học Hướng Nga. Thế nhưng, trường chỉ còn là đống gạch vụn, chị Tú vừa khóc vừa tìm con trong đống gạch vụn, hơn 5 giờ chiều, chị phát hiện đôi chân của con, nhưng chân con đã lạnh ngắt..... Chị Tú khóc không còn nước mắt. Chồng chị bận công tác cứu trợ, chị không trách chồng không kịp thời cứu con mình, vì anh là Đảng viên, là cán bộ. Chỉ có về sau chị càng trầm lặng ít nói, còn anh Cường chồng chị thì một ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ để vợi đi nỗi đau đớn trong lòng, anh vừa an ủi bà con, vừa an ủi bản thân mình.

    Tháng 10 năm 2008, chị Tú đến Bắc Kinh tham gia "Lớp tập huấn cho chị em phụ nữ nông thôn" đợt thứ nhất, với những nội dung như: Tâm lý, vui chơi giải trí và những biện pháp bảo vệ sức khỏe. Kể từ khi xẩy ra động đất, lần đầu tiên chị Tú cảm thấy tinh thần thoải mái đôi chút và cũng ngủ được ngon giấc.

    Từ Bắc Kinh trở về, chị bắt đầu cùng các chị em trong thôn múa hát và còn cùng nhau tâm sự. Và cũng bắt đầu từ đó, chị lần đầu tiên nghĩ đến việc lại sinh một cháu.

    Tháng 10 năm 2009, chị Tú sinh được một cháu gái, năm đó chị đã 38 tuổi.

    Tấm ảnh của con trai chị vẫn treo ở giữa bức tường trong nhà, trong thâm tâm của vợ chồng chị, cháu luôn sống mãi trong lòng anh chị và mỗi năm một khôn lớn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>