• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mẹ và những giọt mồ hôi

    2010-05-11 17:16:31     cri

    Ngày mưa, mái nhà tranh nhỏ dột. Mồ hôi mẹ lẫn trong hạt mưa bay. Ngày nắng, mẹ đẽo gạch xây nhà, mồ hôi mẹ hòa vào từng mạch vữa. Con có mái nhà che nắng che mưa. Mẹ bảo, mồ hôi của sự khởi đầu.

    Ngày đông, mẹ tất bật bên bếp hồng, lo cho chúng con từng siêu nước tắm, đêm đến lại lặng lẽ lau mồ hôi trộm trên lưng con. Ngày hè, mẹ tiết kiệm với bếp lá, đun nước bồ kết cho tóc con thêm xanh, nấu chè giải nhiệt cho da con thêm hồng. Con biết, đó là mồ hôi của lo lắng, hy sinh.

    Ngày qua ngày, con trưởng thành giữa tình thương bao la của mẹ. Ngày con bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc con phải xa mẹ. Mẹ tiễn con lên đường sang bầu trời nước bạn. Bàn tay chai sạm kéo hành lý cho con như muốn giữ lấy chút gì còn đó. Ánh mắt đắm đuối nhìn con hòa vào dòng người tấp nập. Nước mắt không rơi nhưng mồ hôi tuôn trào. Con biết, mồ hôi của lưu luyến trông mong.

    Xuân đến, hoa đào vẫn thắm, quất vẫn vàng, mâm cỗ vẫn đầy, bếp lửa vẫn thơm mùi bánh chưng. Mái đầu bạc vẫn một mình bên mái nhà tranh. Mồ hôi mẹ lại rơi, mồ hôi của nhớ thương mong ngóng.

    Ngày tháng thoi đưa, mẹ đã chờ con 7 năm, 84 tháng, 2555 ngày. Mẹ ơi, con sẽ về, về để lau khô mồ hôi trên trán mẹ, để hong khô mồ hôi trên áo mẹ, và để được ngửi mùi mồ hôi quen thuộc và rất đỗi thân thương của mẹ. Mẹ của con!

    Thưa chị em và các bạn, bạn Nguyễn Thị Thu Huyền mới từ Hà Nội sang công tác tại Ban Việt Ngữ của CRI cũng có đôi lời gửi đến mẹ hiền phương xa, nhưng có lẽ do mới xa nhà, nên càng nhớ nhà, nhớ quê hương, khiến Huyền mấy lần ngồi trước máy, mà nghẹn ngào không sao đọc được lá thư gửi gắm biết bao tình cảm và nỗi niềm thương nhớ mẹ. Vậy sau đây Lệ Quyên xin thay Huyền đọc lá thư này:

    Hơn 30 năm qua, từ khi sinh ra, lớn lên, đi học rồi đi làm, tôi chưa lần nào rời xa mẹ quá 1 tháng. Tình thương yêu của mẹ dành cho các con hiện hữu xung quanh ta hàng ngày hàng giờ, nên đôi khi chúng ta đã không thực sự lưu tâm, thậm chí còn coi đó là lẽ thường tình. Có lẽ cũng vì vậy, những ký ức và kỷ niệm về mẹ của tôi cơ hồ chỉ là những chi tiết nhỏ, nên không có câu chuyện nào cụ thể giao lưu cùng các bạn. Nhưng có một việc bản thân tôi vừa trải nghiệm cách đây không lâu, đó là cuối tháng 3 vừa qua, tôi sang Bắc Kinh bắt đầu cuộc sống và làm việc lâu dài tại nước ngoài, khi mới sang, do thời tiết thay đổi, chỉ có một mình và đặc biệt là thiếu sự chăm sóc của mẹ, tôi đã bị ốm gần 1 tháng. Trước kia tôi thường cho rằng những lời nhắc nhở hàng ngày của mẹ như: ra khỏi nhà phải chú ý an toàn, nhớ ăn sáng thì mới có sức làm việc, đã mang chìa khóa nhà chưa, đã mang áo khoác chưa, nhớ mang theo cái này cái kia,..... là bệnh nói nhiều của người già, thì đến nay tôi mới nhận ra rằng những câu nói tưởng như thừa đó lại chính là tài sản quý giá nhất của tôi trên chặng đường đời của mình.

    "Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", thưa các bạn có may mắn hơn tôi là hàng ngày đang được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, hãy trân trọng và nâng niu những tình cảm vô bờ bến mẹ dành cho mình nhé!

    Hôm nay nhân dịp Ngày của Mẹ, ở Bắc Kinh xa xôi, thông qua làn sóng của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, con muốn nói với mẹ: Con yêu mẹ! Con xin chúc mẹ và các bà mẹ vĩ đại trên thế giới luôn mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi!


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>