• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giáo dục song ngữ ở Tân Cương sẽ mang lại tương lai sáng sủa hơn cho con em dân tộc thiểu số

    2010-05-04 14:48:29     cri

    "Đàn chim bay lượn, mây trắng lửng lơ, hai cảnh tuyệt vời hấp dẫn, chỉ do từ ngọn Kính Đình".

    Một em học sinh dân tộc Uây-ua 10 tuổi có tên gọi là Mu-hơ-mai-ti Ai-cơ-bai đọc bài thơ "Một mình trên ngọn Kính Đình" của nhà thơ Đời Đường Trung Quốc Lý Bạch. Tại sao một em dân tộc Uây-ua mới lên mười tuổi lại có trình độ Hán Ngữ cao như vậy, mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài phỏng vấn sau đây.

    Tân Cương là một khu vực gồm nhiều dân tộc, các dân tộc thiểu số như Uây-ua, Ca-dắc-xtan, Mông Cổ v.v đều có tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình. Trước đây, tại rất nhiều khu vực ở Tân Cương, con em dân tộc Hán và dân tộc thiểu số theo học tại các trường khác nhau, cho nên rất nhiều con em dân tộc thiểu số chỉ biết nói tiếng dân tộc, mà không biết nói tiếng Hán, hiện tượng này đã cản trở con em dân tộc thiểu số trong việc tiếp thụ giáo dục cao đẳng, thực hiện việc làm cũng như hội nhập với xã hội hiện đại và cộng đồng quốc tế.

    Giáo dục song ngữ của Tân Cương bắt đầu từ thập niên 50 thế kỷ 20, nhờ sự coi trọng cao và dốc sức ủng hộ của Chính phủ và khu tự trị, giáo dục song ngữ Tân Cương đã được phát triển nhanh chóng, Tin cho biết, riêng từ năm 2008 đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng nhân dân tệ, xây dựng trường mẫu giáo có đủ các trang thiết bị tiên tiến như vi tính, TV, DVD, máy đèn chiếu tại khu vực nông nghiệp và chăn nuôi nghèo khó ở phía Nam Tân Cương, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục song ngữ.

    Không những học sinh trường mẫu giáo và trường cấp một học tiếng Hán, mà các trường trung học cũng triển khai dạy học bằng song ngữ. Chính Trường Trung học số một huyện Tự trị Dân tộc ------Cha-ba-chan là một trường triển khai giáo dục song ngữ như vậy. Chính quyền Khu Tự trị Dân tộc Uây-ua và Chính phủ Trung Quốc đều hết sức coi trọng mở lớp đào tạo giáo viên dạy học bằng song ngữ, ngoài đào tạo giáo viên chủ chốt cấp nhà nước ra, hầu như năm nào mỗi trường ít nhất đều sắp xếp một đến hai giáo viên đi học.

    Bên cạnh đó, dân tộc thiểu số và dân tộc Hán hợp tác mở trường cũng đã đẩy mạnh việc triển khai giáo dục "song ngữ". Nhà trường không phân biệt trường dân tộc Hán và trường dân tộc thiểu số như trước nữa, giáo viên dân tộc Hán và dân tộc thiểu số cùng dạy trong một trường, học sinh dân tộc Hán và dân tộc thiểu số cùng theo học tại một trường. Các thầy cô giáo dân tộc thiểu số cần phải dạy học bằng cả tiếng Hán và tiếng dân tộc thiểu số, ngoài học tập ngôn ngữ và chữ viết dân tộc mình ra, học sinh dân tộc thiểu số còn phải tập nói tiếng Hán và tập viết chữ Hán. Thầy (cô) giáo Phú Xuân Lệ của Trường Treung học số một huyện Tự trị Dân tộc --- Cha-bu-chan Khu Tự trị Dân tộc Uây-ua Tân Cương cho biết:

    "Dân tộc thiểu số và dân tộc Hán hợp tác mở trường đã kiến tạo môi trường ngôn ngữ có lợi cho giáo dục song ngữ, hiện nay, huyện Tự trị dân tộc --- Cha-bu-chan, thậm chí toàn Khu Tự trị Dân tộc Uây-ua đã dốc sức đẩy mạnh dân tộc thiểu số và dân tộc Hán hợp tác mở trường, sau khi sát nhập trường dân tộc thiểu số với trường dân tộc Hán, giữa giáo viên và học sinh đã thực hiện chế độ giúp đỡ lẫn nhau, các em học sinh có thể học tập ngôn ngữ và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, các thầy cô giáo có thể cùng bàn thảo về vấn đề dạy học. Nhờ đó, giáo viên và học sinh đều được nâng cao trình độ trong quá trình giao lưu, tham khảo và học tập lẫn nhau".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>