• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chị Vương Tĩnh nói: Chọn nghề lái xe buýt tức là phải cống hiến sức mình

    2010-05-04 14:45:05     cri

    Nghe Online

    Rằm tháng giêng năm 2010 là ngày chủ nhật. Ngày hôm sau là chị Vương Tĩnh phải đi Bắc Kinh tham dự hai kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp, rồi Hội nghị Biểu dương của Hội Liên hiệp phụ nữ Trung Quốc, nên chị rất bận, con gái chị năm nay thi Đại học chuyên ngành nghệ thuật, hiện đang thi, nhất định phải đi để khích lệ con, còn phải tranh thủ thời gian xem lại tỷ mỷ đề án mà chị nêu ra tại hai Hội nghị.

    Từ năm 1989 làm nghề lái xe, cho đến nay đoạt danh hiệu "Vua tiết kiệm xăng dầu" là cả một chặng đường miệt mài, vất vả, cho dù khó khăn thế nào, nhưng "Cứ ngồi vào Ca-bin, là chị Tĩnh quên hết". Hơn 20 năm qua, chị lái xe 580 nghìn km, tiết kiệm xăng dầu hơn 40 nghìn lít, số xăng mà chị tiết kiệm được có thể dùng cho một chiếc xe con chạy 10 vòng quanh trái đất.

    Hiện nay, 6000 chiếc xe buýt của Vũ Hán đều có ảnh của chị Tĩnh ôm bó hoa tươi cười chào đón khách bốn phương, bên cạnh có dòng chữ ấm lòng người là: "Mình vất vả, bạn tiện lợi, cùng góp sức cho xe buýt được sạch đẹp", những chiếc xe buýt nền màu đỏ và màu vàng rực rỡ, với nụ cười tươi duyên dáng của chị Tĩnh này đang hàng ngày ngược xuôi trên khắp các đường phố ở Vũ Hán, khiến mọi người đi trên đường phố phải ngước mắt ngắm nhìn.

    Từ khi được bình bầu là "Một trong mười kiện tướng tiết kiệm xăng dầu trong toàn quốc" đến nay, chị Tĩnh đã được nhiều người chú ý, nên áp lực càng lớn. Nhưng sau khi nhận vinh dự này, chị Tĩnh vẫn tỏ ra rất bình thản, chị nói với người nhà và các bạn đồng nghiệp rằng, đã chọn nghề lái xe buýt thì tức là phải cống hiến sức mình. Chị vẫn kiên trì như trước đây, để bảo đảm an toàn, mỗi lần trước khi lái xe, chị đều kiểm tra kỹ tình hình của xe; Trên đường, chị luôn quan sát tình hình người đi bộ, xe cộ và đường xá, không vượt ẩu và chuyển làn đường không đúng luật lệ giao thông.

    Để bảo đảm an toàn cho hành khách khi đến chỗ dành cho người người đi bộ và đèn xanh đèn đỏ, thì nhất định phải giảm tốc độ từ xa, tránh phanh gấp. Khi có cụ già, người khuyết tật và trẻ em lên xe, chị tươi cười mời hành khách khác nhường chỗ; Khi thấy có hành khách hút thuốc lá, chị vui vẻ mời người đó dập tắt thuốc lá; Nếu có người hỏi đường, chị hướng dẫn rất tỷ mỷ...

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>