• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Ngọn đuốc thiêng Hội chợ Thế giới truyền đi tại Trung Quốc"

    2010-04-28 14:23:52     cri

    Nghe Online

    Đoàn xe hoa du lịch Hội chợ Thế giới Thượng Hải đã gần đây đã đi 5500 km, xuất phát từ thành phố Thượng Hải đi suốt lên phía bắc đi qua 8 tỉnh và thành phố trong 18 ngày đã tới thành phố Bắc Kinh. Bốn chiếc xe hoa chở đầy ắp sản phẩm tuyên truyền quảng bá, Nhân viên công tác Cục Hội chợ Thế giới Thượng Hải và Nhân viên ngành du lịch Hội chợ Thế giới, truyền đi Ngọn đuốc thiêng Hội chợ Thế giới vô hình trên đại lục Trung Hoa, tuyên truyền Hội chợ Thế giới, để cho càng nhiều người Trung Quốc hiểu biết và tiếp cận Hội chợ Thế giới.

    Chào cô, đây là tài liệu về Hội chợ Thế giới Thượng Hải, Hội chợ Thế giới Thượng Hải sẽ tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 năm 2010, tổng cộng 184 ngày, chủ đề là "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp", cô biết linh vật của Hội chợ Thế giới lần này là gì không ? Linh vật là Hải Bảo, đây là chữ "Thế" Lô-gô của Hội chợ Thế giới Thượng Hải, biểu thị ba người ôm nhau.

    Cậu bé đang nói chuyện là em Quản Kha Kỳ, học sinh Trường tiểu học Bách Cảnh Loan tỉnh An Huy, em đang cầm tài liệu tuyên truyền Hội chợ Thế giới tuyên truyền kiến thức cơ bản về Hội chợ Thế giới với dân chúng An Huy. Em và các bạn trong lớp biết Đoàn xe hoa du lịch Hội chợ Thế giới đang tổ chức hoạt động tuyên truyền tại An Huy, do đó đã bàn bạc thành lập nhóm tuyên truyền Hội chợ Thế giới trong thời gian này, để tuyên truyền về Hội chợ Thế giới với người dân An Huy. Các em in tài liệu tuyên truyền Hội chợ Thế giới, làm Bảng tuyên truyền Hội chợ Thế giới, tay cầm cờ Hội chợ Thế giới tạo bầu không khí, để thu hút nhiều người xúm lại xung quanh các em. Em Quản Kha Kỳ nói :

    Em đang tuyên truyền Hội chợ Thế giới, chúng em cùng nhau vui chơi, đồng thời tuyên truyền về Hội chợ Thế giới để mọi người đều hiểu biết về Hội chợ Thế giới, Hội chợ Thế giới sắp khai mạc, để cho mọi người đều mua vé đi xem Hội chợ Thế giới.

    Trong con mắt của em Quản Kha Kỳ và các em khác, có thể còn chưa thật hiểu về Hội chợ Thế giới sẽ trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ mũi nhọn và nền văn hóa lịch sử lâu đời xán lạn của nhân loại. Phụ huynh của các em cũng mong để lại dấu ấn Hội chợ Thế giới trong quá trình trưởng thành của con cái mình, để các em có nhận thức bước đầu đối với sự phát triển của đô thị trong tương lai, chị Lý Hân mẹ em Quản Kha Kỳ nói :

    Ban đầu thông qua báo chí được biết có Đoàn xe hoa Hội chợ Thế giới đến, một số phụ huynh chúng tôi đều nhất chí cảm thấy nên để các em tham gia một số hoạt động này, để các em hiểu biết hơn về cuộc sống bên ngoài. Mục đích là để cho các em hiểu biết hơn về Hội chợ Thế giới và thế giới bên ngoài, để cho các em tham gia thực tiễn xã hội, có cảm giác mình là chủ nhân của cuộc sống.

    Tại hiện trường, chúng tôi thấy rất nhiều dân cư chăm chú xem tài liệu tuyên truyền của nhóm tuyên truyền mới phát, họ đều cảm động trước những sứ giả tuyên truyền Hội chợ Thế giới tí hon chưa tới mười tuổi này, đám trẻ thơ đã nhóm lên ngọn lửa thiêng Hội chợ Thế giới cho ước mơ Hội chợ Thế giới tại tỉnh An Huy Trung Quốc.

    Các bạn đang nghe bài hát Hội chợ Thế giới với tựa đề "2010 chào đón bạn", giờ đây chúng ta tiếp tục hành trình Hội chợ Thế giới. Thành phố Nam Kinh tỉnh lỵ tỉnh Giang Tô đáp xe tới thành phố Thượng Hải chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, ở đây sẽ có rất nhiều người đến Thượng Hải để đích thân thể nghiệm Hội chợ Thế giới. Khi đoàn xe hoa du lịch Hội chợ Thế giới tới thành phố Nam Kinh, vợ chồng cụ Vương Khắc Tri năm nay hơn 70 tuổi đã đến hiện trường hỏi các nhân viên đoàn xe hoa tìm hiểu về các mặt của Hội chợ Thế giới Thượng Hải. Vợ chồng hai cụ rất quan tâm Hội chợ Thế giới Thượng Hải, thu tập tất cả tin tức về mặt này.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>