• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đường Gia Lãnh ánh nắng chan hòa

    2010-04-07 15:21:28     cri

    Thôn Đường Gia Lãnh nằm ở phía tây bắc thành phố Bắc Kinh, tại đây cư trú hơn chục nghìn "Quần thể sinh viên tốt nghiệp thu nhập thấp", mà một số học giả gọi một cách hình ảnh là "Bộ tộc Kiến". Hôm nay, Hùng Anh và các bạn cùng tìm hiểu cuộc sống của quần thể "Bộ tộc Kiến" này.

    Bài hát khích lệ chí khí "Cất cánh bay cao" này là bài hát mà anh Vương Hải Đào thích nhất. Anh Vương Hải Đào năm nay 27 tuổi, thuê nhà ở tại thôn Đường Gia Lãnh quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh, nói như lời của anh Đào là anh ấy thuộc quần thể "Bộ tộc Kiến" 100%." Bộ tộc Kiến ở Đường Gia Lãnh không có liên quan với côn trùng, là từ ngữ chỉ sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa tìm được việc làm hoặc công việc thu nhập thấp cư trú tập trung tại vùng giáp ngoại ô, đội ngũ này đông đúc nhưng rất ít người biết đến.

    Tết Nguyên Đán năm nay tôi không về quê Giang Tây, quê tôi ấm áp hơn nhiều so với Bắc Kinh.

    Sau bốn mùa đông ấm áp liên tục, năm nay Bắc Kinh trải qua một mùa đông thật giá lạnh. Anh Vương Hải Đào tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Bắc Kinh năm 2005, anh học chuyên ngành vi tính. Do Công ty phần mềm vi tính anh Đào từng làm việc bị đóng cửa vào cuối năm ngoái khiến anh lại thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Để tiếp tục tìm công ăn việc làm, anh Vương Hải Đào đã lựa chọn không về quê hương Giang Tây ăn Tết. "Nhà" ở Bắc Kinh của anh Đào là một căn phòng chật hẹp rộng gần 10 mét vuông trong một tòa lầu gần Bến xe khách phía Bắc Đường Gia Lãnh, trong nhà xếp chật ních tất cả những đồ đạc dùng cho sinh hoạt, nền gạch đá hoa cũ kỹ. Đầu giường để một cuốn sách "Buffett --- Sự trưởng thành của một nhà tư bản Hoa Kỳ". Anh Vương Hải Đào vừa lật xem mục đăng tin tuyển người mới nhất trên báo, vừa nói với phóng viên :

    Căn phòng này rất giống căn phòng ký túc xá khi tôi học đại học, mỗi tháng tiền thuê nhà chỉ mất 450 đồng Nhân dân tệ. Tuy không có Nhà vệ sinh riêng, nhưng tôi rất vừa ý. Tất nhiên, nếu kiếm được nhiều tiền hơn thì tôi nhất định sẽ ở căn nhà tốt hơn nữa.

    Dân số địa phương Đường Gia Lãnh chỉ có hơn 2000 người, nhưng dân số từ các nơi khác tới lại đông hơn 50 nghìn người, trong đó sinh viên tốt nghiệp chiếm trên 30 o/o. Đối với những "Bộ tộc Kiến" này mà nói, tuy đã rời xa cánh cửa của Trường đại học, nhưng cánh cửa xã hội còn chưa hoàn toàn rộng mở, đây là một thời kỳ quá độ gian nan đối với họ. Cũng như anh Vương Hải Đào, họ đều được tiếp thụ giáo dục đại học, trong lòng ôm ấp ước mơ giản dị, vững vàng và lạc quan.

    Thực ra tôi rất thích cách gọi "Bộ tộc Kiến". Bởi vì trong tất cả côn trùng, nghe nói Kiến thông minh nhất. Trong mùa đông giá lạnh, các chú kiến luôn luôn tự nhắc nhở mình là mùa đông giá lạnh sẽ trôi qua, tháng ngày ấm áp dễ chịu chẳng mấy chốc sẽ tới, giống hệt cách nghĩ hiện nay của tôi. Tôi nghe nói, mấy hôm trước có một số Ủy viên Chính hiệp đến chỗ chúng tôi để điều tra nghiên cứu vấn đề "Bộ tộc Kiến", đây là một tin mừng đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi luôn luôn mong mỏi được quan tâm và giúp đỡ.

    Sự mong mỏi của anh Vương Hải Đào có lẽ còn đến sớm hơn so với sự tưởng tượng của anh.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>