• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các đội viên đo đạc Tân Cương lấp chỗ trống cho bản đồ địa hình

    2010-03-23 18:21:02     cri

    Nghe Online

    Một ngày cuối năm 2009, trước tòa lầu làm việc của Viện Đo vẽ 2 Tân Cương trống chiêng rộn ràng, pháo nổ giòn giã, 12 đội viên đo đạc sẵn sàng chờ lệnh, lên đường đi Luo-bu-bo, vùng sa mạc Khu-mu-ta-gơ, núi A-rơ-kin v.v, để hoàn thành nhiệm vụ đo đạc khu vực phía Đông Ta-li-mu, tức vùng bị bỏ trống bản đồ địa hình tỷ lệ kích thước 1:50000 ở miền Tây Trung Quốc. Trong đó Luo-bu-bo xơ xác hoang vu được gọi là "Biển chết".

    Khu vực tác nghiệp của các đội viên đo đạc nằm ở huyện Nhược Khương châu Tự trị Dân tộc Mông Cổ Pa-yin-guo-lăng Tân Cương. Khu vực này chạy từ phía Tây sang phía Đông, rộng 106 nghìn mét, từ Nam lên Bắc khoảng 186 nghìn mét, diện tích rộng 19,8 nghìn ki-lô-mét vuông. Khu vực này là vùng hoang mạc.

    Xuất phát từ thành phố U-rum-xi, đội đo đạc gồm 12 đội viên đi qua thành phố Ha-mi, Đôn Hoàng và huyện A-cơ-sai trong 4 ngày, cuối cùng đến nơi đóng ở gần Khu-mu-su.

    Các đội viên lặn lội trong suốt 4 ngày, sau khi đặt chân lên khu tác nghiệp, các vấn đề nan giải lần lượt xuất hiện. Giám đốc Viện Đo vẽ 2 Tân Cương Đặng Tân An tham gia công tác đo đạc lần này, suốt dọc đường ông đều cùng ăn cùng ở với các đội viên. Đối với chuyến đi lần này, ông tâm đắc rằng.

    "Suốt dọc đường đi hết sức gian nan, khi chúng tôi đến nơi cách vùng tác nghiệp còn 100 ki-lô-mét thì đã hết đường đi, đâu đâu cũng là khe núi, thiết bị cỡ lớn không sao vào được. Chúng tôi chỉ có thể vừa mở đường vừa đi, kết quả là một ngày mất 7 tiếng đồng hồ mới đi được 3 ki-lô-mét, tối đến đành phải màn trời chiếu đất.

    Qua bốn ngày hành trình, các đội viên mới đến khu vực tác nghiệp. Tại nơi đóng có khe núi sâu mười mấy mét, chỉ có men theo khe núi này mới có thể tới khu vực tác nghiệp, do khe núi sâu đường dốc gạch đá nhiều, xe chở vật tư đảm bảo đời sống và xe tác nghiệp đi rất nguy hiểm. Cho nên các đội viên còn phải tự sửa đường cho xe.

    Ngoài đường khó đi gây khó khăn cho các đội viên ra, môi trường thiên nhiên khắc nghiệt cũng là thử thách đối với các đội viên. Do nằm ở trung tâm vùng trũng Luo-bu-bo, nơi đây hầu như chưa ai đặt chân đến trước khi các đội viên có mặt tại đây. Nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm của khu vực Luo-bu-bo chênh lệch rất nhiều, ban đêm xuống tới dưới âm độ, ở dã ngoại rất lạnh, các đội viên đêm nào cũng thức mấy lần bởi lạnh quá, sáu bảy giờ sáng lại phải thức dậy. Nhiệt độ buổi trưa tăng cao đến 20 độ C, do vậy rất nhiều người bị cảm. Nhưng các đội viên không hề ảnh hưởng đến công việc, thường là uống chút thuốc cảm lại tiếp tục lên đường.

    Tuy rằng Luo-bu-bo được coi là 'biển chết', nhưng không phải là tất cả các loài sinh vật đều không thể sinh sống tại đây, nơi đây là khu thiên nhiên bảo tồn lạc đà hoang dã của Trung Quốc, cũng có rất nhiều động vật hoang dã đi lại vùng này. Đội viên Đa-xi-jiao cho biết:

    " Được biết trong núi có lỗ nước suối, chúng tôi sẽ đến đó và dựng tiêu chí cho lỗ nước suối, dĩ nhiên các động vật hoang dã cũng tìm lỗ nước suối, chúng tôi phát hiện dấu chân động vật càng nhiều thì sẽ có lỗ nước suối. Thế nhưng đến với hiện trường lỗ nước suối rất nguy hiểm, ví dụ như nơi đó sẽ có sói qua lại. Chúng tôi mang theo một số pháo đốt, đến gần lỗ nước suối thì đốt pháo để dọa chúng và tự phòng thủ cho mình.

    Tại "biển chết" tất cả mọi sự sống đều rất quý. Các đội viên thường xuyên cho chim bị lạc trên sa mạc nước uống và thức ăn, không bao giờ quấy phá đời sống của động vật hoang dã. Ngoài ra, các đội viên còn chôn vùi hoặc thiêu hủy rác thải sinh hoạt, chứ không vứt lung tung.

    Trong công tác đo đạc thường ngày, các đội viên cũng phải đối mặt với những thử thách và thách thức to lớn trong đời sống. Để thiết thực đảm bảo sức khỏe của các đội viên, chúng tôi cần phải mua rau và lương thực. Giám đốc Đặng Tân An nói:

    "Do núi A-rơ-kin có rất nhiều khe núi, lại không có tiêu chí rõ ràng, miễn là xe đi thì mất một ngày rưỡi, trở về cũng mất gần 20 tiếng đồng hồ, 8 giờ sáng xuất phát 5 giờ rạng sáng hôm sau mới trở về."

    Sống trong lều bạt 12 ngày, các đội viên không có điều kiện gội đầu và rửa chân lần nào, hàng ngày mỗi người chỉ có một cốc nước đánh răng và rửa mặt, trong 11 đội viên gồm cả dân tộc Hán, Ca-dắc-xtan, Mông Cổ v.v, tồn tại sự khác biệt rất lớn trong ăn uống. Đội viên Ca-dắc-xtan Ye-le-duo là người theo đạo Mu-xlim, các đội viên khác rất chiếu cố anh về ăn uống, mọi người tôn trọng lẫn nhau. Khi tác nghiệp, các đội viên nói chung không thể trở về nơi đóng, mà phải qua đêm ngoài trời. Mặc dù gian khó như vậy, các đội viên cũng chưa hề nghĩ đến việc bỏ dở công việc. Đội viên Đa-xi-jiao nói:

    "Đã đi tác nghiệp trong núi thẳm, bất cứ gặp khó khăn đến mấy, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, dù gian khó đến mấy cũng sẽ hoàn thành, không nên bỏ dở. Đương nhiên các đội viên rất nhớ nhà, nguyện vọng lớn nhất là mong muốn nhắn báo tin bình an cho người nhà ".

    Qua cố gắng, công trình đo đạc lần này đã trình bày tường tận tình hình môi trường như địa hình địa mạo, thảm thực vật, khí tượng, giao thông, tài nguyên nước v.v trong khu đo đạc, cung cấp số liệu thông tin địa lý khoa học, chính xác cho cải tạo môi trường sinh thái của khu vực này, đây là điều khiến các đội viên cảm thấy hết sức vui mừng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>