• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chàng rể Mỹ đón cô dâu Trùng Khánh

    2010-02-25 18:19:29     CRIonline

    Nghe Online

    Gần đây, một cuộc đám cưới xuyên quốc gia mang đặc sắc truyền thống Trung Quốc đã diễn ra tại khu Pa Quốc Thành quận Cửu Long Pha thành phố Trùng Khánh---dưới sự chứng kiến của họ hàng người thân và đông đảo nhân dân thành phố, chàng trai Mỹ Giô-na-than đã cướp được quả còn của cô dâu Trùng Khánh ném cho và anh đã dùng kiệu để đi đón người thương của mình.

    5 giờ chiều, trong ngôi đình hóng mát ở công viên Ba Quốc Thành, tiếng kèn xô-na và chiêng trống vang trời, chú rể Giô-na-than đến từ bang Kansas Mỹ, anh đội mũ sa, mặc áo the màu đỏ, còn cô dâu Trùng Khánh Từ Thiểm mặc áo cưới rực rỡ, má phớt hồng. Khi đôi vợ chồng trẻ này xuất hiện trước công chúng, mọi người cùng hoan hô, "mẹ chồng Tây" bước lên phía trước nắm tay con dâu một cách xúc động và luôn miệng nói, "You are beautiful girl (Con là một cô gái xinh đẹp)."

    Anh lễ tân cất tiếng hỏi, "Chú rể đẹp trai là ai vậy?" Anh Giô-na-than trả lời bằng tiếng phổ thông Trung Quốc chưa thật sõi lắm rằng, "Dạ, chính là ông Giô-na-than ạ." Câu trả lời của anh Giô-na-than khiến mọi người cười như nắc nẻ. Sau đó, phù dâu đỡ cô dâu bước lên trên đình hóng mát, lễ ném quả còn chính thức bắt đầu.

    Anh Giô-na-than đứng ở trong đám đông và giơ cao hai tay, vẫy cô dâu trên đình hóng mát. Cô dâu còn cố ý nhìn đi nhìn lại, "Một, hai, ba..." sau tiếng đếm đồng thanh của mọi người, cô dâu đã ném quả còn về đám đông, còn anh Giô-na-than thì xông lên để cướp lấy quả còn, sau đó đón cô dâu thân yêu của mình.

    Anh Giô-na-than cưỡi trên lưng một con ngựa to cao có bộ lông màu nâu, bắt đầu đám cưới mang đặc sắc Trung Quốc mà anh mong ước. Các nhạc công trong đoàn nhạc đám cưới bắt đầu chơi những bản nhạc vui mừng, bà mối và cô dâu ngồi trên cổ kiệu 8 người khiêng đi sau chú rể. Trên đường đi, chú rể thỉnh thoảng lại chắp tay chào hỏi du khách dọc hai bên đường, bố mẹ của đôi vợ chồng trẻ này đều mặc trang phục truyền thống đi ở đằng sau. Đoàn đón dâu rầm rộ đi tới địa điểm tổ chức đám cưới, trên đường đi thu hút hàng trăm ánh mắt theo dõi của người dân thành phố. Tại hiện trường đám cưới, cô dâu chú rể tổ chức lễ bái đường theo phong tục truyền thống của người dân Trung Quốc, anh Giô-na-than từ nước Mỹ xa xôi cuối cùng đã lấy được cô dâu Trùng Khánh xinh đẹp.

    Chú rể Giô-na-than năm nay 33 tuổi, là tiến sỹ chuyên ngành kinh tế học của trường Đại học Mít-xu-ri, cô dâu Trùng Khánh Từ Thiểm năm nay 25 tuổi, là thạc sỹ chuyên ngành máy tính cùng trường với chú rể.

    Năm 2007, chị Từ Thiểm sang Mỹ du học, khi làm thủ tục vào trường, chị bị lạc đường trong trường. Chị Từ Thiểm nói, "May là em gặp anh Giô-na-than trên đường và hỏi đường anh ấy, anh rất nhiệt tình giúp đỡ, còn đưa em tới tận nơi." Chị Từ Thiểm nói, khi chi tay, anh Giô-na-than biết em mới vào trường và không thuộc đường, anh đã để lại số điện thoại và địa chỉ MSN cho em. Sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau, và bắt đầu mối tình xuyên quốc gia.

    Ngày 27 tháng 7 năm 2008 là một ngày để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời chị Từ Thiểm, anh Giô-na-than đôn hậu đã cầu hôn chị Từ Thiểm. Chị Từ Thiểm nói, "Hôm đó, anh Giô-na-than dẫn chị đến công viên Trung tâm Niu-oóc, trước một tảng đá to, anh ấy nói một cách xúc động rằng, mong tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bền vững và lâu dài như tảng đá, sau đó, anh khắc chữ trên tảng đá 'John cầu hôn Từ Thiểm'."

    Chị Từ Thiểm nói, Tết Nô-en năm 2007, lần đầu tiên chị đến nhà anh Giô-na-than, mỗi một thành viên trong gia đình anh đều chuẩn bị một món quà nho nhỏ tặng chị, tuy chị Từ Thiểm ở nước ngoài, nhưng chị cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

    Chị Từ Thiểm nói, "Về Trùng Khánh tổ chức đám cưới truyền thống Trung Quốc là ý tưởng của tôi." Cả gia đình anh Giô-na-than đều rất thích Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc. Bố mẹ, và vợ chồng em gái của anh Giô-na-than đều đến Trùng Khánh tham gia đám cưới, và toàn bộ mặc quần áo Trung Quốc, cùng chứng kiến tình yêu của chị Từ Thiểm và anh Giô-na-than.

    Anh Giô-na-than chỉ vào trang phục cưới của mình và cô dâu vui mừng nói, "Người dân ở đây rất nhiệt tình, rất tốt, tôi rất thích đám cưới mang đặc sắc truyồn thống của Trung Quốc, tôi còn thích quần áo cưới đẹp đẽ này." Anh vui mừng nói rằng, anh luôn có hứng thú về văn hóa Trung Quốc, tổ chức đám cưới truyền thống Trung Quốc, không những thể hiện sự tôn trọng đối với vợ, mà còn là sự chứng kiến tình yêu lâu dài và tốt đẹp của hai người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>