• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cụ già hơn 70 tuổi tài trợ cho 650 sinh viên nghèo vượt khó

    2010-02-11 16:27:11     cri

    Nghe Online

     

    Tại thành phố Côn Sơn tỉnh Giang Tô, có một cụ già 74 tuổi, tên là Chu Hoả Sinh, trong 16 năm qua, cụ từng 73 lần đi tới vùng căn cứ cách mạng, dùng tiền lương hưu và tiền bán sách của mình để trợ giúp hơn 650 sinh viên nghèo vượt khó.

    Phóng viên đã đến thị trấn Tiên Đăng thành phố Côn Sơn thăm cụ Chu Hoả Sinh. Từ xa, phóng viên đã trông thấy một cụ già thân hình gầy gò nhưng tinh thần quắc thước, đang đứng dưới hiên nhà. Cụ Sinh cho biết, cụ vừa từ thành phố Côn Sơn chọn sách báo cho các cháu trở về. Cụ nói, để đảm bảo mỗi một cuốn sách đều thích hợp cho các cháu, mỗi lần cụ đều đích thân đi chọn sách.

    Tiền lương hàng tháng của hai vợ chồng cụ Chu Hoả Sinh được hơn 9000 nhân dân tệ, con trai con gái của cụ đều có công việc và thu nhập ổn định, có thể nói đây là một gia đình khá giả điển hình. Nhưng cụ vẫn ở trong ngôi nhà cũ xây từ năm 1993, với những đồ dùng gia đình giản dị. Cụ Sinh chỉ chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc nhà và chiếc TV trong phòng ngủ nói, đây là phúc lợi của công ty các cháu, nếu không, cụ vẫn dùng chiếc TV 14 in mua từ 20 năm trước. Trong căn hộ chưa đầy 80 mét vuông với đồ đạc đơn giản như vậy có tới một nửa nhà chất đầy sách báo bán lấy tiền quyên góp. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho phóng viên là, khi phóng viên bước vào nhà cụ, cụ rất nhiệt tình để tiếp đón phóng viên, nhưng do không đủ ghế ngồi, khiến cụ rất lúng túng, cụ cười nói, "Xin mời các bạn ngồi, còn tôi đứng cũng được."

    Kể từ năm 1993, cụ Chu Hoả Sinh bắt đầu quan tâm và tham gia hoạt động công trình Hy Vọng. Đó là một năm trước khi cụ về hưu, các phương tiên truyền thông đưa tin về trường Tiểu học Hy Vọng đầu tiên của Trung Quốc---Trường Tiểu học Hy Vọng huyện Kim Trại tỉnh An Huy đã khánh thành và tổ chức lễ khai giảng. Con mắt khát khao được đến trường của các cháu trong chương trình trên truyền hình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cụ, cụ lập tức gửi 1000 đồng nhân dân tệ để quyên góp cho trường Tiểu học Hy Vọng này. Cùng năm, cụ lần lượt ba lần gửi tiền cho trường tiểu học này, cả thảy đã quyên góp 5000 đồng nhân dân tệ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>