• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tưởng nhớ đồng đội gìn giữ hòa bình Ha-i-ti

    2010-02-03 14:17:09     cri

    Nghe Online

    Anh Lý Hiểu Minh và bạn học ở Trường Đại học Warwick Anh

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Đời sống xã hội" hôm nay, mời các bạn nghe bài nhan đề : Tưởng nhớ đồng đội gìn giữ hòa bình Ha-i-ti.

    Chiều ngày 12 tháng 1 giờ địa phương, Ha-i-ti đã xảy ra trận động đất mạnh, gây thương vong nghiêm trọng, mấy chục Nhân viên giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc không may gặp nạn. Trong đó có 8 Nhân viên giữ gìn hòa bình đến từ Trung Quốc đã hy sinh trong trận động đất. Trải qua nỗ lực của chính phủ Trung Quốc, thi hài của 8 Nhân viên giữ gìn hòa bình đã chuyển về Trung Quốc, sáng 20 tháng 1 đã tổ chức nghi lễ truy điệu tại Bắc Kinh. Phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn đồng đội của một số Nhân viên giữ gìn hòa bình hy sinh, cùng các đồng chí ôn lại những kỷ niệm về các Nhân viên giữ gìn hòa bình khi còn sống.

    Đồng chí Vương Thận Hàn, Đội trưởng phân đội ba Tổng trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Bắc Kinh năm nay 39 tuổi, lần lượt 3 lần tuân lệnh chấp hành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Đông Ti-mo và Ha-i-ti, là Cảnh sát giữ gìn hòa bình Trung Quốc đầu tiên ba lần tham gia hành động giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc. Mà trong 8 Nhân viên giữ gìn hòa bình hy sinh trong trận động đất mạnh Ha-i-ti lần này có người từng là đồng đội sát cánh chiến đấu với anh.

    Chúng tôi quen biết nhau từ năm 2001, Cục trưởng Quách thông qua công việc hàng ngày như trong thời gian huấn luyện đã thể hiện nghiệp vụ công tác rất vững vàng, xông xáo sôi nổi, nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ, rất cụ thể, mỗi khi đoàn lên đường hay chiến thắng khải hoàn, đồng chí đều đích thân đến sân bay đón tiếp, khi lên đường đồng chí đều dặn dò nhất định phải chú ý an toàn và các mặt khác, lần nào cũng nói câu "Chúng tôi chờ đón các đồng chí khải hoàn".

    Trong 8 Nhân viên giữ gìn hòa bình hy sinh, Phó cục trưởng Cục hợp tác Quốc Tế Bộ Công an Trung Quốc Quách Bảo Sơn đã quen biết đồng chí Vương Thận Hàn ngay từ năm 2001, cũng là một trong những cảnh sát bắt đầu tham gia giữ gìn hòa bình sớm nhất của Trung Quốc. Nhớ lại đồng chí Quách Bảo Sơn, những hình ảnh trước đây như hiện ra trước mắt đồng chí Hàn. Trong ấn tượng của đồng chí Vương Thận Hàn, đồng chí Quách Bảo Sơn cắt tóc ngắn, hơi đốm bạc, đồng chí Quách Bảo Sơn từng là quân nhân, nên đồng chí có nhiều phẩm chất tốt đẹp của chiến sĩ quân đội.

    Lúc xảy ra trận động đất mạnh Ha-i-ti, Nhóm công tác gồm đồng chí Quách Bảo Sơn cùng 7 Nhân viên giữ gìn hòa bình Trung Quốc khác đang hội đàm công tác giữ gìn hòa bình với Đặc phái viên về vấn đề Ha-i-ti của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại tầng 4 Trụ sở Phái bộ ổn định Ha-i-ti của Liên Hợp Quốc. Động đất mạnh chớp mắt đã chôn vùi 8 Nhân viên giữ gìn hòa bình dưới đống gạch vụn. Đồng chí Vương Thận Hàn không ngờ lần này Phó cục trưởng Quách Bảo Sơn ra đi mãi mãi. Đồng chí Quách Bảo Sơn và 7 Nhân viên giữ gìn hòa bình khác đã nằm xuống tại Ha-i-ti xa xôi.

    Hôm nay là ngày rất đặc biệt, thời tiết nổi gió giá lạnh, sớm tinh mơ chúng tôi đã tới tận trong sân bay đón thi hài các đồng đội, trong lòng mong sớm đón các đồng đội trở về thuận buồm xuôi gió.

    Chị Vương Tuấn Vĩnh năm nay 36 tuổi, Chủ nhiệm Phòng tổng hợp Trạm thẩm tra hồi hương thuộc Tổng trạm biên phòng xuất nhập cảnh Bắc Kinh, chị từng hai lần được cử đi thực thi nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Đông Ti-mo và Cô-sô-vô, chị vì thế đã được tặng thưởng hai tấm huy chương giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc.

    Trong 8 Nhân viên giữ gìn hòa bình hy sinh tại Ha-i-ti lần này, sĩ quan Lý Hiểu Minh cán bộ Phòng công tác cảnh sát giữ gìn hòa bình Cục Hợp tác Quốc tế Bộ công an Trung Quốc từng sánh vai tác chiến với chị Vương Tuấn Vĩnh. Chị Vương Tuấn Vĩnh nhớ lại, đồng chí Lý Hiểu Minh bắt đầu tham gia công tác giữ gìn hòa bình từ năm 2000. Trong ấn tượng của chị, năng lực ngoại ngữ của đồng chí Lý Hiểu Minh rất nổi bật. Từng có cảnh sát Anh và Mỹ nói đùa, đồng chí Lý Hiểu Minh nói tiếng Anh làm cho họ cảm thấy tự ti. Trong công tác hàng ngày, đồng chí Lý Hiểu Minh cũng thường đem bí quyết học tập của mình trao đổi với đồng đội. Chị Vương Tuấn Vĩnh nói, đồng chí Lý Hiểu Minh là một cảnh sát giữ gìn hòa bình Trung Quốc xuất sắc.

    Mọi người đều nhất chí đối với ấn tượng về đồng chí Lý Hiểu Minh, đồng chí là một nhân tài hiếm có. Trình độ ngoại ngữ của đồng chí rất nổi bật, anh cho biết bản thân học về tiếng Anh, hàng ngày đọc tiếng Anh đến xưng cả môi. Năng lực ngôn ngữ, công tác và học tập đều rất giỏi.

    Chị Vương Tuấn Vĩnh cho rằng, tất cả những người từng tham gia hành động giữ gìn hòa bình đều gắn bó vợi nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, tình cảm đồng đội rất sâu nặng, bởi vì từng gian khổ bên nhau, từng cùng nhau chiến đấu. Trong buổi lễ truy điệu 8 Nhân viên giữ gìn hòa bình hy sinh tại Ha-i-ti, hơn 100 cảnh sát giữ gìn hòa bình từ các nơi trong toàn quốc đến Bắc Kinh tiễn biệt đồng đội.

    Ha-i-ti nằm ở phía bắc vùng biển Ca-ri-bê là một đảo quốc tươi đẹp khí hậu ôn hòa. Nhưng do nhiều năm chiến loạn, Ha-i-ti tươi đẹp đã trở thành đất nước khổ đau đầy thương tích. Đầu năm 2004, Ha-i-ti xảy ra rối ren xã hội, tháng 4 năm 2004, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cử Đoàn phái bộ Liên Hiệp Quốc tới Ha-i-ti, Trung Quốc là nước thường trực Hội đồng Bảo an đã cử ngay cảnh sát giữ gìn hòa bình chống bạo động tới Ha-i-ti. Những cảnh sát thực thi nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại Ha-i-ti hầu như hàng ngày đều đứng trước sự uy hiếp của tử thần.

    Kinh tế của khu vực Ha-i-ti tương đối lạc hậu, vật tư tương đối thiếu thốn, điều thách thức nhất là mức độ nguy hiểm, theo thống kê chưa đầy đủ, có 90 nghìn khẩu tiểu liên thất lạc trong dân gian, đây là điều thách thức nhất đối với Nhân viên giữ gìn hòa bình. Những vụ nổ súng hầu như ngày nào cũng xảy ra.

    Trước sự nỗ lực của Nhân viên giữ gìn hòa bình nhiều đợt, tính đến nay, Trung Quốc đã cử 1569 lượt cảnh sát giữ gìn hòa bình tới 7 Khu vực. Là một trong số hơn 1500 cảnh sát Trung Quốc từng chấp hành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, đồng chí Vương Thận Hàn cũng hiểu rõ vai trò cao cả của cảnh sát giữ gìn hòa bình. Đồng chí Vương Thận Hàn nói :

    Mọi người đều thấy sự cống hiến của Trung Quốc từ khi tham gia hành động giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc tới nay, các nước trên toàn thế giới bao gồm cảnh sát giữ gìn hòa bình và nhân dân các khu vực được giữ gìn hòa bình đều thấy rõ. Cảnh sát Trung Quốc giúp đỡ họ tuần tiễu giữ trật tự, huấn luyện cảnh sát địa phương, làm những công tác rất khó có thể kể hết.

    Bộ Công an Trung Quốc gần đây tuyên bố, 8 Nhân viên giữ gìn hòa bình hy sinh tại Ha-i-ti đã được cơ quan hữu quan phê duyệt là liệt sĩ. Ngày 20 tháng 1, lễ truy điệu các liệt sĩ đã được tổ chức long trọng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn Bắc Kinh, gia quyến các liệt sĩ cùng lãnh đạo các cấp tiễn biệt người thân của mình. Đồng thời, Bộ Công an Trung Quốc còn lập linh đường trong 3 ngày để mọi người đến viếng. Rất nhiều người thông qua các mạng Internet lớn bày tỏ lòng thương tiếc tới 8 liệt sĩ giữ gìn hòa bình đã hy sinh anh dũng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>