• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vài nét về thầy giáo khuyết tật Dương Thiệu Hán kiên trì dạy học tại nông thôn

    2010-02-02 16:22:23     cri

    Nghe Online

    Thầy Dương Thiệu Hán 56 tuổi, là một thầy giáo duy nhất tại thôn Mai Hồ thị trấn Xa Phụ thành phố Xích Bích miền Trung Trung Quốc. Lúc 7 tháng tuổi sau khi ra đời, bé Dương Thiệu Hán mắc bệnh bại liệt trẻ em, dẫn đến bắp thịt dưới hai thấp khớp và tay trái bị teo, chỉ còn lại 1/4 cơ thể bình thường. Sau ngày lớn lên, chỉ nhờ có tay phải còn lại, anh Dương Thiệu Hán đã tự học thành tài và trở thành giáo viên; trong cuộc đời dạy học suốt 36 năm, với cánh tay phải duy nhất của mình, thầy chống vào chiếc ghế đóng bằng gỗ lê lên bộc giảng một cách gian nan để truyền lại tri thức và niềm hy vọng cho các em miền núi.

    Lớp học là một trong bốn gian nhà mái ngói lớn nhất của nhà thấy. Khi cần viết bảng, thầy Dương Thiệu Hán ngồi trên chiếc ghế tự đóng bằng gỗ, tay phải chống vào mặt ghế để quay từ từ, rồi chuyển trọng tâm bằng lưng và mông, chuyển ghế từng ly từng tí một. Sau khi viết bảng xong thầy mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Thầy giải thích rằng, sở dĩ thầy lê lên bộc giẳng bằng cách "quay chiếc ghế đặc biệt " một cách gian nan như vậy, đó là vì thầy chỉ có thể cử động bằng tay phải, thầy hoàn toàn không đủ sức điều khiển được ghế đẩy bình thường trên bộc giảng nho nhỏ này.

    Giới thiệu về cuộc sống nhà giáo của mình, 'thầy Dương Thiệu Hán hết sức cảm khái, bởi vì mỗi bước đi của thầy đều rất không dễ dàng.

    Do khuyết tật về cơ thể, bé Dương Thiệu Hán chỉ có thể sống những năm thời niên thiếu của mình trên giường hoặc trên vai của bố mẹ. Lúc 7 tuổi, các bạn nhỏ đều đã đi học, bé Hán cũng đòi đi học. Mẹ bé Hán nước mắt giàn giụa nói với bé rằng: "Mẹ xin lỗi con, con học ở nhà thôi." Từ đó, nhà của em Dương Thiệu Hán cũng là trường học của em, anh của em là thầy giáo vỡ lỏng của em. Mẹ em nghĩ rằng, anh không thể dạy em trong thời gian dài, cho nên mẹ đã kiếm cho em cuốn "Từ điển Tân Hoa", để cho em vừa chơi vừa học, gặp phải chữ lạ thì em tự tra từ điển. Em chép hết toàn bộ cuốn từ điển một cách miễn cưỡng, từ từng chữ một, từng từ một đến cả chú thích âm thanh và ý nghĩa, rồi em đọc thuộc lòng toàn bộ nội dung cuốn từ điển. Năm 16 tuổi, em Dương Thiệu Hán đã học hết toàn bộ giáo trình từ cấp một đến cấp hai, đồng thời kiên trì đọc sách và đọc thuộc lòng những bài viết hay đăng trên báo. Mặc dù em chưa hề đi học ở trường, nhưng em giỏi cả đọc, viết và toán, chữ viết rất đẹp, bà con hàng xóm đều gọi em là "tú tài Dương".

    Năm 1973, phố huyện tuyển giáo viên dạy cho trường dân lập, tuy là người khuyết tật, nhưng anh thanh niên tài ba này đã được tuyển làm giáo viên trường dân lập bởi anh trội hơn mười mấy người khác. Dưới sự giúp đỡ của Phòng giáo dục phố huyện lúc bấy giờ, anh Dương Thiệu Hán đã mở "Điểm dạy học Tiết Đề", tuyển học sinh địa phương theo học từ lớp 1 đến lớp 3. Ngay từ học kỳ đầu đã tuyển được 38 em học sinh, ngày khai giảng, thầy Dương Thiệu Hán đã thức dậy từ 5 giờ sáng bởi thầy xúc động quá.

    36 năm qua, thầy Dương Thiệu Hán luôn dạy các môn ngữ văn, toán, mỹ thuật và âm nhạc cho học sinh. Số lượng học sinh đông nhất lên tới hơn 40 em, thầy lần lượt lên lớp cho ba lớp. Thầy Dương Thiệu Hán kiên trì tự học trong quá trình dạy học.

    36 năm qua, thầy đã dày công đưa hơn 600 con em miền núi đến với biển cả tri thức bằng tay phải duy nhất còn lại của thầy, trong đó có nhiều em thi đỗ trường đại học và trường hướng nghiệp trung cấp, ngoài ra còn có hai học sinh đang theo học tiến sĩ.

    Vào giờ tan lớp của một buổi chiều, giữa lúc các phụ huynh đến trường đón con em về nhà, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thôn Dương Ái Dân và một thanh niên khác cũng đến với lớp học, bế thầy Dương Thiệu Hán lên chiếc ghế đẩy, để đưa thầy ra ngoài "hít thở không khí trong lành", nhiều năm qua, sự nỗ lực của thầy Dương Thiệu Hán làm cho bà con địa phương hết sức cảm động, bà con địa phương thường xuyên bày tỏ cảm ơn thầy Dương Thiệu Hán bằng phương thức như vậy.

    Hiện nay, song song với ngày càng nhiều em chuyển đi các tỉnh thành khác để sống bên cạnh bố mẹ vào làm việc trong thành thị, cho nên học sinh của thầy Hán cũng ít đi. Bà con địa phương bắt đầu lo điểm dạy học của thầy Hán bị rút bỏ. Cho nên khi cán bộ chính quyền địa phương đến thăm thầy, thì bà con sẽ tới tấp phản ánh và thiết tha mong giữ lại điểm dạy học của thầy Hán.

    Người phụ trách thị trấn Xa Phụ nói, điểm dạy học của thầy Dương Thiệu Hán đã giải quyết vấn đề đi học của học sinh cấp một địa phương Mai Hồ. Thầy Hán chăm chỉ dạy học và thu được hiệu quả tốt, chính quyền địa phương mong thầy Hán tiếp tục kiên trì. Do số lượng học sinh ít dần, chính quyền thị trấn lo thầy Dương Thiệu Hán không muốn dạy nữa. Nhưng thầy bày tỏ:

    Mặc dù khuyết tật khiến thầy gặp khó khăn trong giảng dạy, song thầy cũng nhận được sự giúp đỡ và quan tâm của các bên. Năm 1966, thầy đã chuyển từ giáo viên trường dân lập thành giáo viên chính thức. Năm 1999 thầy được bình chọn là "giáo viên năm sao", danh hiệu giáo viên tối cao của thành phối Xích Bích. Năm 2003, thầy được bình chọn là tấm gương tự cường cấp tỉnh. Năm 2009 thầy một lần nữa được bình chọn là tấm gương tự cường của thành phố Xích Bích.

    Những năm gần đây, điểm dạy học của thầy Dương Thiệu Hán cũng đã thu hút sự quan tâm của các giới, các tường của trường lớp bị hỏng, thị trấn sẽ cử người đến tu sửa ngay; nếu thầy gặp khó khăn về đời sống, Phòng Giáo dục Xích Bích sẽ đặc biệt tìm cách giải quyết khó khăn cho thầy. Đó là nguồn động lực khiến thầy Dương Thiệu Hán nỗ lực làm tốt công tác dạy học.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>