• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ngày tháng cô giáo Vu Văn Quyên dạy tiếng Trung Quốc tại An-grát Anh

    2010-01-26 14:52:12     cri

    Cô giáo Vu Văn Quyên nói, mặc dù còn có nhiều bất cập, song cô hết sức tận tình trong giảng dạy. Cô bỏ ra hai ngày để chuẩn bị nội dung một tiết học, cứ như vậy qua mò mẫm và thực tiễn, cô giáo Vu Văn Quyên đã dần dần hình thành phương thức giảng dạy của mình. Cô giáo cho biết:

    "Trên lớp học, miễn là dạy các em một từ ngữ hay câu nói thường dùng, thì tôi phải tìm ra yếu tố văn hóa tương quan của Trung Quốc, ví dụ như, khi dạy các em học sinh một câu chúc và lời thăm hỏi vào dịp tết, thì tôi sẽ giảng giải cho các em một số nội dung về tết Nguyên Đán và văn hóa cổ truyền của Trung Quốc, trong khi đó tôi còn hướng dẫn các em làm đèn lồng đỏ. Làm xong đèn lồng lại viết trên đó dòng chữ " Năm mới vui vẻ", vậy là tất cả các em đều học được câu "Năm mới vui vẻ".

    Qua những ngày tháng dạy học và sinh sống tại An-grát, cô giáo Vu Văn Quyên thấm thía rằng, nền văn hóa Trung Quốc đã dần dần đi vào đời sống các mặt của người dân địa phương.

    "Tôi đến thư viện, thấy trên cổng thư viện viết: 'Thư sơn hữu lộ', dịch sang tiếng Việt Nam có nghĩa là qua sách vở sẽ tìm ra lối đi. Đáng lẽ còn có câu sau là 'cần cù xiêng năng tất sẽ mở ra lối đi', thế nhưng không thấy câu sau, mà bên cạnh đó thay vào câu 'học hành vô biên'. Cho dù người Trung Quốc sẽ có thể phát hiện ngay đây là hai câu thơ không hoàn chỉnh, nhưng các bạn Anh lấy làm hết sức tự hào, bởi vì các bạn đã biết được câu thơ câu đối của Trung Quốc."

    Hiện nay, Anh đã mở rất nhiều Lớp học khổng Tử, trong khi đó Luân Đôn còn thành lập Học viện Khổng Tử nữa, các cuộc thi trình độ Hán Ngữ tại đó hoàn toàn giống như thi sát hạch trình độ tiếng Anh diễn ra tại Trung Quốc được chia làm các bậc khác nhau. Học viện Khổng Tử Xcốt-len vừa mới thành lập cách đây không lâu, cô giáo Vu Văn Quyên đã tham gia lễ khởi động Lớp học Khổng Tử này. Tại lễ khai giảng, mọi người đều đọc "Tam Tự Kinh", rồi hát bài "Hoa Nhài" và các bài dân ca khác, biểu diễn nghệ thuật pha trà Trung Quốc. Tất cả những điều đó đều khiến cô giáo Vu Văn Quyên hết sức tự hào.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>