• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khi ước mơ đi vào hiện thực --- Cuộc sống của "Người ký túc xá" đô thị

    2010-01-13 14:49:06     cri

    Nghe Online

    Tại khu ngoại ô xung quanh đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải.v.v... cư trú tập trung nhiều thanh niên. Họ có đặc điểm chung là tốt nghiệp đại học, thu nhập thấp, chất xám cao, bé nhỏ yếu đuối và cư trú tập trung. Có học giả Trung Quốc đặt tên cho quần thể này là "Người ký túc xá". Những thanh niên này đa số ra đời vào thập niên 80 thế kỷ 20, tuy được tiếp thụ giáo dục đại học, nhưng vẫn đang tìm công ăn việc làm, thu nhập ít ỏi. Họ như con kiến nhỏ bé mà tự cường, tuy cuộc sống gian khổ nhưng lại không ngừng nỗ lực vì ước mơ thành công. Trong tiết mục "Đời sống xã hội" hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu các mặt cuộc sống và lý tưởng của những "Người ký túc xá" này.

    Tiểu Mạnh và Tiểu Vương sau khi tốt nghiệp đại học đã làm việc hơn một năm tại Bắc Kinh đều là thành viên của "Người ký túc xá". Họ hiện nay thuê nhà ở cách chỗ làm không xa, Tiểu Mạnh nhân thời gian nghỉ trưa một tiếng đồng hồ về nhà ăn cơm, để có thể trò chuyện với bạn cùng phòng ở. Mỳ ăn liền là bữa ăn trưa đơn giản của các cô, đối với cuộc sống như vậy các cô gái này không hề cảm thấy gian khổ.

    Chúng tôi thỉnh thoảng ăn mì ăn liền, thỉnh thoảng ăn "Tiệc". Nhà ở nơi này tương đối rẻ, một tháng không đến 200 đồng Nhân dân tệ. Tôi thực ra cảm thấy không sao cả, cảm giác ở ký túc xá quen rồi nên không có thay đổi đáng kể. Vả lại nhà ở quê là nhà lầu. Nay cảm giác gần như ký túc xá nhà trường, chỉ khác là khi ở Trường học thì học tập, hiện nay là đi làm.

    Nơi các cô như Tiểu Mạnh cư trú tại Tiểu Nguyệt Hà quận Hải Điện phía bắc nội thành Bắc Kinh, có khoảng 50 nghìn "Người ký túc xá" Bắc Kinh cư trú tập trung tại đây. Cư dân xung quanh tu sửa nhà cửa thành "Ký túc xá học sinh" cho thuê, một căn phòng rộng 10 mét vuông thường để được 4 chiếc giường cá nhân hai tầng, có thể ở chật chội một chút cũng được 8 người. Giá cho thuê mỗi một người ở một tháng khoảng từ 200 tới 700 đồng Nhân dân tệ.

    Thuê chung và cư trú tập trung là đặc điểm lớn của cuộc sống "Người ký túc xá". Tiểu Mạnh và Tiểu Vương có cuộc sống như vậy. Do tuổi tác gần ngang nhau, lại đều đến từ nông thôn, nên bạn ở cùng quen biết khi tìm chỗ ở rất hợp nhau. Tiểu Mạnh nói, trong cuộc sống không cảm thấy có áp lực gì, trong công ăn việc làm khó tránh gặp phải vấn đề này nọ. Tiểu Mạnh nói :

    Có lúc buồn phiền, tối hôm qua tôi thật bực bội, hai người bạn mời tôi ăn lẩu xong thì hết bực bội. Điều then chốt là áp lực công việc, tôi không cảm thấy có áp lực gì về sinh hoạt. Bản thân làm việc một năm rồi, nhất định cũng tiết kiệm được một khoản tiền, áp lực sinh hoạt không lớn lắm, gia đình cũng không cần gửi tiền, nhưng áp lực công việc rất lớn.

    Tiểu Vương nói, cuộc sống vất vả và áp lực công tác đều có thể khắc phục, thanh niên nên rèn luyện nhiều, cô tin tưởng sự vất vả của mình sẽ được đền bù. Cuộc sống độc lập là ước mơ hiện thực nhất của những người mới bước vào công tác như họ. Mặc dù mua nhà mua xe ở đô thị lớn như Bắc Kinh hoặc phấn đấu sự nghiệp của mình nay còn là việc xa vời, nhưng Tiểu Mạnh cảm thấy cuộc sống của mình đang từng bước tiếp cận lý tưởng.

    Lúc nãy tôi đạp xe trên đường nghĩ mình hiện nay đã ở Bắc Kinh, tôi nhớ khi còn ở nhà cắp sách tới trường trong lòng đã hướng về Bắc Kinh. Tôi cảm thấy con người ở đâu cũng sinh tồn được, tôi nghĩ mình nay sinh tồn ở Bắc Kinh rất tốt, tôi cảm thấy rất hài lòng.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>